Của rẻ là của ôi - Drama Rooney và Sir Alex căng đét!

CamPinky8423

New member
e22ecd8c7eb0c1237fa5.jpg


Dù giờ Rooney chưa nói gì về tương lai ở Old Trafford, nhưng có vẻ ngài Alex đã "chốt sổ" không cho anh lựa chọn gì thêm rồi đó!

**1. Giá 25 triệu bảng - Rẻ hay là bẫy? **

Cách đây vài hôm, sau trận thua Real ở Champions League đau xót, Sir Alex rộ tin rao bán Rooney với giá chỉ 25 triệu bảng. Giá này nghe xong ai cũng phải "ơ" - rẻ bất ngờ so với tài năng của chàng Shrek này mà!

Với giá "bèo" thế này thì chắc mấy ông lớn châu Âu sẵn sàng móc hầu bao, dù lương Rooney có hơi "chát" đôi chút. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, "của rẻ là của ôi" đúng không nào? Chắc phải có gì đó "sâu xa" lắm Sir Alex mới đẩy Wayne đi với giá này!

Và đúng là vậy thôi! Loạt đại gia như Man City, Barca hay PSG đều quay lưng với thông tin Rooney sắp rời Old Trafford. Dù biết mua lúc này là ăn giá hời, lại còn mới 27 tuổi - cày được thêm 4-5 năm nữa thoải mái.

62f48f7f504a20654572.jpg


**2. "Đi không được, ở không xong" - Drama thật sự bắt đầu! **

Hôm nay HLV Alex Ferguson chính thức lên tiếng về hợp đồng mới của Rooney. Thông tin cụ thể thì chưa rõ lắm, nhưng hiểu nôm na là lương 230.000 bảng/tuần của Wayne sẽ phải "giảm nhiệt" đấy. Đôi bên sẽ ngồi lại đàm phán khi có thời gian.

Rõ ràng đây là cách Sir Alex "nhắc nhở" Rooney: giờ anh không còn quan trọng như xưa đâu nhé! Muốn ở lại Man Utd thì phải nhận lương thấp hơn; không thì cũng như Beckham hay Tevez - tự tìm đường đi thôi!

Nhưng giờ Rooney đi đâu khi tất cả đội bóng tiềm năng đều nói "không" rồi chứ? Nếu lúc trước Sir Alex bán với giá cao hơn, chắc mấy ông lớn nghĩ "đắt sắt ra miếng" sẽ lao vào ngay. Với Man City hay PSG, tiền đâu có thiếu! Còn nhớ năm 2010, Mancini thiết tha muốn có Rooney nhưng phải buông vì anh gia hạn với MU.

Đến hôm nay, "ông già gân" đã bẫy Rooney vào thế khó - không còn lựa chọn nào ngoài việc ở lại và chấp nhận lương giảm. Về lương bổng thì giảm đôi chút không phải vấn đề lớn. Điều Sir Alex muốn nhấn mạnh là: Giờ Rooney hết chỗ để đi rồi, muốn chơi bóng thì phải nghe lời! Tài của Sir Alex cũng nằm ở chỗ này - khiến học trò phải làm theo ý mình!

e7eb079c45b6c8fa7c9d.jpg


**3. "Lý do chiến thuật" - Câu thần chú của Sir Alex **

Trong họp báo hôm thứ Sáu (8/3), Sir Alex nổi cáu với phóng viên khi họ nói mối quan hệ ông - Rooney đang căng thẳng. Bản thân ông giải thích việc để Rooney ngồi dự bị là vì "lý do chiến thuật". "Lý do chiến thuật" này có nghĩa là thay Rooney trong đội hình không còn khó với Sir Alex nữa đó!

Câu chuyện này làm fan MU nhớ đến Berbatov ngay! Mùa 2010/11, tiền đạo người Bulgaria ghi 20 bàn ở Premier League siêu đỉnh. Thế mà anh còn không có tên ở trận chung kết Champions League với Barca... vì lý do chiến thuật luôn! Mùa sau Berbatov không chịu nổi ghế dự bị, phải ra đi và từ đó không ai nhớ đến nữa!

Tấm gương "tày liếp" của Dimitar Berbatov là bài học cho Rooney đấy - phải biết sống thế nào ở Old Trafford và quan trọng hơn là xử sự với Sir Alex ra sao!

Thêm một lần nữa, "ông già gân" cho thấy vì sao ông tại vị lâu đến vậy. Ở "Nhà hát của những giấc mơ", Sir Alex mới là vai chính chứ không phải cầu thủ nào khác!

93e54f9c6dc66b61bb3f.jpg


9211cc62749eea0ad421.jpg


de4c6ea51fa72246a20e.jpg


65f6efa509aac741a200.jpg




Nguồn: soha.vn
 
Back
Top