Trời ơi, sau khi vật lộn với cảnh ngập nước ở các tuyến đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất từ chiều, đến gần tối người dân lại phải tiếp tục "hành xác" vì khu vực này kẹt xe kinh khủng luôn. Nhích từng chút một về nhà, ai cũng mệt mỏi vcl
Đến hơn 19h ngày 8/5, cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất vẫn còn cảnh tượng "đại hỗn loạn" với tình trạng kẹt xe nghiêm trọng nha mọi người. Các nút giao thông ở cửa ngõ bị rối loạn vì các phương tiện cứ di chuyển lung tung nhiều hướng để tránh kẹt xe, nhưng cuối cùng thì vẫn... kẹt thôi
Làn đường hai chiều của đường Cộng Hoà qua cầu Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình) để đi về sân bay Tân Sơn Nhất đều chật cứng phương tiện luôn á. Cả hai làn đều ùn tắc cmnr, phương tiện chỉ nhúc nhích từng tí một về nhà và đến sân bay
Kẹt xe không lối thoát chân cầu Hoàng Hoa Thám và cầu vượt Lăng Cha Cả, nhìn cảnh này thôi đã thấy stress rồi
Đường Trần Quốc Hoàng hướng từ sân bay về cũng chật ních phương tiện lưu thông không kém. Đúng là "đường nào cũng kẹt, hướng nào cũng tắc"
Đường Cộng Hoà hướng về sân bay cũng quá tải phương tiện nặng nề. Nhiều ô tô xe máy chạy xen kẽ lung tung khiến giao thông thêm ùn ứ nghiêm trọng. Chạy kiểu này thì kẹt càng thêm kẹt thôi các bro ơi
Đến hơn 19h cùng ngày đoạn qua cửa ngõ sân bay vẫn chật ních phương tiện. Nhiều người sau khi hứng chịu ngập nước rồi phải chịu khổ thêm lần nữa lúc đi qua cửa ngõ sân bay vì kẹt xe. Buồn bã quá trời
Theo ghi nhận, đoạn kẹt xe trên đường Cộng Hoà kéo dài hơn 1km luôn nha. Nhiều người chôn chân hàng giờ đồng hồ mới thoát được cảnh kẹt xe này. Ai đang định đi qua đây thì cân nhắc kỹ nhé!
Nguồn: kenh14.vn