NaSweet176
New member
Sáng đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (25/1, tức 26 tháng Chạp), các tuyến đường đổ về cửa ngõ phía Nam Hà Nội kẹt cứng không lối thoát luôn Dòng người nườm nượp về quê ăn Tết trong cơn mưa phùn lất phất, vừa đi vừa ướt mà vẫn phải lên đường thôi!
Sáng nay (25/1), lượng người và phương tiện đổ về cửa ngõ phía Nam tăng đột biến, kiểu bùng nổ luôn á ️ Vành đai 3 và tuyến đường dưới thấp kẹt cứng phương tiện, mọi người chôn chân tại chỗ không biết bao giờ mới về đến nhà.
Tuyến đường Nguyễn Xiển dưới thấp xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ nghiêm trọng, các phương tiện phải nhích từng chút một. Đúng kiểu đi như rùa bò vậy đó
Từ sáng sớm tinh mơ, người dân nườm nượp di chuyển bằng phương tiện cá nhân đổ về quê. Trời có mưa phùn, nhiều điểm có mưa dông lớn, thế nhưng ai cũng dậy sớm để kịp về quê đón Tết cùng gia đình. Mood về nhà quá mạnh không gì cản được!
Dòng xe tắc dài từ Khuất Duy Tiến đi Nguyễn Xiển, nhiều phương tiện cố tình đi ngược chiều để vượt qua điểm đen ùn tắc. Chơi kiểu này nguy hiểm lắm nha mọi người ơi
Một gia đình chật vật trên hành trình về quê ăn Tết. Nhìn mà thương quá đi
Người dân mang theo rất nhiều hành lý, đồ đạc, quà Tết... trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 9 ngày. Cái gì cũng nhét vào xe hết, từ bánh kẹo đến mấy thùng đồ khổng lồ
Trên cung đường di chuyển về quê, một số điểm có mưa lớn, người dân phải bịt kín hành lý, che chắn cẩn thận cho chuyến di chuyển đường dài. Ướt hết cả người rồi nhưng mà vẫn cố về cho kịp Tết thôi! ️
Nguồn: soha.vn