BoXinh5386
New member
Ối dồi ôi, cảnh tượng hàng trăm ôtô, xe khách ùn ùn kéo về Đà Lạt khiến các tuyến đường cửa ngõ tắc như... nút cổ chai luôn! Đoàn xe nối đuôi nhau bò từng xíu trong cơn mưa lất phất chiều tối, ai cũng mệt lả người
Vào chiều tối 25/7, hàng trăm chiếc xe ùa về Đà Lạt từ hướng Quốc lộ 20, biến cửa ngõ thành phố thành bãi đậu xe khổng lồ giữa trời mưa gió. Cảnh tượng nhìn muốn stress luôn á!
Vào khoảng cuối giờ chiều cùng ngày, trời Đà Lạt bỗng dưng đổ mưa to như trút nước. Cơn mưa bất ngờ này khiến các phương tiện di chuyển khó khăn hơn, đường phố tắc đến nghẹt thở ️
Điểm tắc nghẽn kinh hoàng nhất phải kể đến đoạn Quốc lộ 20 hướng từ Trại Mát về vòng xoay 30/4. Đoạn đường này ùn tắc kéo dài tới mấy km, nhìn mà chán nản!
Từ khoảng 16h chiều, xe cộ từ khắp nơi đổ về Đà Lạt, chủ yếu là xe khách du lịch và ôtô cá nhân. Thế là đoạn đường này nghẹt cứng, chẳng biết đường nào mà lần
Nhiều người ngồi trong xe mệt lử luôn rồi, phải nhích từng chút một trong cơn mưa lạnh tanh. Thương quá đi mất thôi!
Vòng xoay 30/4 vốn đã là "điểm đen" ùn tắc thường xuyên rồi, vì đây là nút giao quan trọng kết nối hai hướng Quốc lộ 20 vào các tuyến đường chính như Trần Hưng Đạo, Hồ Tùng Mậu của trung tâm thành phố.
Đoàn xe dài ngoằng nối đuôi nhau, di chuyển từng tí một như rùa bò trong cơn mưa chiều. Muốn về đến nơi là cả một cuộc hành trình luôn!
Nguồn: soha.vn