Cửa khẩu Việt - Trung sắp có đội quân robot 37 triệu USD: Tương lai đã tới rồi các bạn ơi!

Nghe xong câu chuyện này mà mình chỉ muốn hét lên: "Tương lai đã đến rồi các fen ơi!" Hôm 25/11 vừa rồi, tờ South China Morning Post (SCMP) đã thả bom thông tin cực xịn: UBTech Robotics - một ông lớn trong làng sản xuất robot của Trung Quốc - vừa ký hợp đồng khủng để đưa đội quân robot hình người tới làm việc tại các cửa khẩu biên giới Trung - Việt. Từ hướng dẫn du khách cho đến kiểm tra hàng hóa, robot lo hết luôn á!

beb057476e321344742d.jpg


Cụ thể thì UBTech đã bỏ ra tận 264 triệu nhân dân tệ (tầm 37 triệu USD - nghe mà choáng váng luôn ) để ký hợp đồng với một trung tâm robot hình người ở Phòng Thành Cảng - thành phố ven biển thuộc khu tự trị Quảng Tây, gần biên giới Việt Nam đó mọi người. Trong đó có cả Walker S2 - mẫu robot công nghiệp vừa ra lò hồi tháng 7, được flex là robot hình người đầu tiên trên thế giới tự thay pin được đấy. Xịn xò không chịu được luôn!

Dự án thử nghiệm này sẽ deploy robot tại các cửa khẩu để làm đủ thứ: chỉ đường cho khách du lịch, quản lý dòng người qua lại, tuần tra an ninh, xử lý hậu cần và cả dịch vụ thương mại nữa. Không chỉ vậy, mấy bạn robot này còn được cử đi kiểm tra tại các nhà máy sản xuất thép, đồng và nhôm nữa cơ. Dự kiến từ tháng 12 này là sẽ bắt đầu giao hàng rồi nhé!

Theo UBTech thì tổng đơn hàng cho dòng robot Walker tính đến giờ đã lên tới 1,1 tỷ RMB (155,4 triệu USD) rồi đó. Bác Michael Tam - giám đốc thương hiệu UBTech - share với SCMP là công ty đang nhắm tới việc giao 500 em robot công nghiệp vào cuối năm nay, rồi năm sau tăng lên gấp 10 lần luôn, với mục tiêu 10.000 robot vào năm 2027. Nghe mà muốn đổ xô đi xin việc ở công ty robot quá!

SCMP còn cho biết đây chỉ là một phần trong chiến dịch "robot hóa" toàn Trung Quốc thôi. Ngành công nghiệp robot của họ đang race cực gắt để thương mại hóa robot tích hợp AI, có backing từ chính phủ Bắc Kinh nữa cơ.

Không chỉ doanh nghiệp, mà các cơ quan nhà nước khắp Trung Quốc cũng đang dần đưa robot vào làm việc hằng ngày luôn á. Kiểu robot đã thành đồng nghiệp rồi đó các bạn!

Tháng 7 vừa rồi, Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Chiết Giang có post bài lên WeChat flex về việc sử dụng robot hình người và cả robot bốn chân của công ty Unitree Robotics nữa. Họ bảo mấy bạn robot này handle được những công việc lặp đi lặp lại và nhàm chán, giúp "tiết kiệm nhân lực" - nghe hợp lý đấy chứ!

8f2a6c14b28dfdce0259.jpg


Đài CCTV có đưa tin là ở Sân bay Quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu cũng đã có robot làm việc rồi, chủ yếu là trả lời các câu hỏi của hành khách. Chill phết nhỉ! ✈️

Trong Hội nghị Thượng đỉnh SCO năm nay tại Thiên Tân, cơ quan xuất nhập cảnh địa phương còn triển khai robot đa ngôn ngữ của công ty iBen Intelligence từ Bắc Kinh phát triển nữa đó.

Đầu năm nay, Hải quan Thâm Quyến cũng cho biết họ đã tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn của DeepSeek - startup AI top tier của Trung Quốc - vào robot để nhận dạng và xác minh thông tin hàng hóa. AI + Robot = combo quá nguy hiểm!

Còn các bạn robot tuần tra của công an thì đã xuất hiện tràn lan trên đường phố Thâm Quyến, Thượng Hải và Thành Đô rồi. Truyền thông nước họ thường giới thiệu đây là biểu tượng của ngành công nghiệp AI đang lên của Trung Quốc và cam kết thúc đẩy "lực lượng sản xuất chất lượng mới" đó.

Hôm 24/11, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc còn công bố danh sách thành viên của Ủy ban Robot hình người Quốc gia nữa, do kỹ sư trưởng Xie Shaofeng đứng đầu. Các phó giám đốc toàn là những cái tên đình đám trong làng robot: nhà sáng lập Unitree Wang Xingxing, đồng sáng lập AgiBot Peng Zhihui, giám đốc công nghệ UBTech Xiong Youjun và nhà khoa học trưởng Jiang Lei từ Trung tâm Đổi mới Robot hình người ở Thượng Hải.

Nguồn: genk.vn
 
Back
Top