SuaLuoi2k4
New member
Hóa ra ngày mùng 10 tháng Giêng không phải "vía Thần Tài" của người Trung Quốc như mình nghĩ đâu nha!
Khác hẳn với cảnh tượng "chen nhau sấp mặt" tại các tiệm vàng Việt Nam, các cửa hàng vàng bạc đá quý thuộc Tập đoàn vàng bạc đá quý Trung Quốc lại vắng tanh như... chưa mở cửa ý Người mua vàng lấy may đầu năm thưa thớt đến mức đếm trên đầu ngón tay luôn.
Thực tế thì lượng khách giao dịch còn ít hơn nhiều so với "cái mặt bằng" khủng của các cửa hàng này nữa. Dù sao thì đồ vàng ở đây cũng được chế tác tinh xảo, bắt mắt phết đấy!
Nhân viên bán hàng tâm sự, mấy ngày này khách ít vãi, không thể so với trước Tết được luôn. Thực ra những năm gần đây, người Trung Quốc hay mua đồ vàng để tặng người thân trước Tết hơn, vì cảm giác ý nghĩa hơn là đưa tiền mặt. Hợp lý đấy chứ!
Plot twist đây rồi: theo quan niệm dân gian của họ, ngày 10/1 âm lịch là... "sinh nhật thần đá" chứ không phải vía Thần Tài!
Trong ngày này người ta kiêng xây nhà, động thổ, chuyển đồ đá hay mài đá. Thậm chí còn kiêng luôn việc phá núi, mở đường, khai thác đá nữa á. Respect thần đá ghê!
Còn ngày mùng 5 tháng Giêng mới chính là ngày "Thần Tài" hay "nghênh đón Thần Tài" của người Trung Quốc đây. Ngày này họ cầu nguyện mong phát tài, quanh năm no đủ ấm cúng.
Để "linh nghiệm" thì họ cũng kiêng kỵ cực nhiều luôn: cả ngày phải ăn sủi cảo, không được nấu cơm từ gạo, và phụ nữ không được ra khỏi nhà. Strict vãi nha!
Nguồn: kenh14.vn