Sáng 17/1, drama nổ ra tại khu chợ Cuối, thị trấn Gia Lộc, Hải Dương khi hàng trăm tiểu thương kéo đến "vây" một cửa hàng quần áo. Lý do? Cửa hàng này bị tố mượn danh Công ty may Việt Tiến và Công ty May 10 để bán hàng Trung Quốc, giá lại còn đắt hơn ngoài chợ dù treo biển "thanh lý"
Trước đó, các tiểu thương buôn bán quần áo trong chợ Cuối đã cùng nhau lên UBND thị trấn Gia Lộc để "kêu cứu". Nhưng fail vì đơn vị này đang... họp nên không ai giải thích hay hỗ trợ gì cả
Không được support từ chính quyền địa phương, một tiểu thương đã gọi điện tới Đội quản lý thị trường số 4 tỉnh Hải Dương. Đại diện đơn vị này đã lên tiếng giải thích rằng: "Đây là nghệ thuật bán hàng của 2 công ty theo chiêu thức giảm giá mà thôi, còn chuyện treo biển ngoài là của Công ty Việt Tiến và Công ty May 10 nhưng lại bán hàng 'Tàu' như bà con phản ánh thì phải có ý kiến từ phía 2 công ty này tới cơ quan chức năng thì chúng tôi mới có chức năng xử lý..."
Không chấp nhận lời giải thích này, các tiểu thương càng tụ tập đông hơn tại trước cổng UBND thị trấn Gia Lộc. Sau đó họ kéo đến trước cửa hàng, tháo dỡ luôn các biển quảng cáo, biển giảm giá khiến cửa hàng không thể bán được hàng. Người đi đường thấy vậy đứng lại xem, giao thông bị tắc cục bộ luôn
Bà Trần Thị Băng, một người dân chia sẻ: "Thấy biển báo hàng thanh lý, giảm giá mà biển lại treo là Công ty may 10, Công ty may Việt Tiến nên tôi mới vào mua chiếc áo ấm với giá 350 nghìn đồng. Nhưng khi về đến nhà phát hiện ra là áo 'made in China' tôi mang đến xin đổi lại thì không được chủ cửa hàng chấp nhận".
Nguồn: soha.vn