Cưa được crush xinh nhưng hóa ra mình chỉ là "bình phong" cho tình yêu khác

CunPinky4000

New member
Mình gặp Thương hồi cô ấy vừa tròn 20, còn mình sắp 26. Yêu nhau gần 2 năm, mình mê cô ấy đến mức bạn bè cứ bảo "mày khờ quá, chiều gái vừa thôi" Nhưng mình không care, cứ nghĩ miễn crush vui là được.

Thương là típ con gái xinh lung linh, vibe tích cực, nụ cười tỏa nắng kiểu những gì bạn thích ấy. Mỗi lần mình nhắc chuyện cưới xin, cô ấy lại "giữ team" bảo còn trẻ, muốn tận hưởng đời độc thân thêm vài năm. Mình cũng ổn, nghĩ yêu thì phải respect nhau mà ‍♂️

Plot twist bắt đầu từ chiều hôm đó. Mình định "mò" đến đón Thương ở lớp tiếng Anh, surprise rồi rủ đi ăn tối. Đứng chờ dưới tòa nhà, thấy cô ấy bước ra, sửa tóc, mắt nhìn lung tung như đang... tìm ai đó. Mình định vẫy tay thì chứng kiến cảnh Thương cười tươi rói chạy về phía chiếc Porsche bóng loáng đậu gần đó. Ông anh ngồi trong xe bước ra, mở cửa cho cô ấy lên. Người ta mặc sơ mi trắng, quần âu đen, nhìn chanh sả vô cùng.

Tim mình như ngừng đập luôn á Đầu óc quay cuồng, không tin vào mắt mình. Mình lập tức gọi cho Thương nhưng máy báo bận. Đứng giữa dòng người đông đúc, mình thấy mình như... thừa thãi vô cùng. Nghìn câu hỏi cứ lẩn quẩn: Ông kia là ai? Sao Thương lại lên xe người ta?

e90638acda6246a46284.png


Không kìm được nữa, mình nhảy lên xe bám theo chiếc Porsche. Họ rẽ vào một nhà hàng sang chảnh - kiểu chỗ mình chưa bao giờ đủ budget đưa Thương đến ấy Mình đậu xe xa xa, ngồi theo dõi. Hai người bước xuống, ông anh kia vòng tay qua eo Thương, dẫn vào trong.

Đêm hôm đó mình mất ngủ hoàn toàn. Cảnh Thương bên người đàn ông kia cứ replay trong đầu như video TikTok bị lỗi. Sáng hôm sau, mình quyết tâm phải biết sự thật. Nhờ bạn tra biển số chiếc Porsche đó. Bạn mình chỉ nhìn rồi gọi điện cho ai đó, sau đó báo tin chấn động: Ông kia là anh G, giám đốc công ty xuất khẩu, ĐÃ CÓ VỢ VÀ 2 CON

Máu mình sôi lên hết cả người. Sao Thương lại qua lại với người đã có gia đình? Cô ấy từng nói yêu mình, từng hứa chỉ yêu mình một mình mà. Đầu óc rối bời như mớ bòng bong không gỡ nổi.

3 ngày sau, mình hẹn Thương gặp. Cô ấy xuất hiện vẫn xinh đẹp, vẫn cười rạng rỡ như không có chuyện gì. Mình cố nén giận, hỏi thẳng: "Thương, em có giấu anh điều gì không?". Thương giật mình, mắt hơi hoang mang rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lắc đầu cười, bảo đừng nghĩ bậy.

Mình bật cười - kiểu cười của người tuyệt vọng ấy. Mình giơ điện thoại, mở ảnh Thương và ông kia ôm eo nhau trước nhà hàng. Mặt cô ấy tái hẳn, tay run run, giọng lắp bắp: "Anh... Sao anh có ảnh này... Anh nghe em giải thích...".

Nhưng mình không muốn nghe nữa. Mình đứng dậy bỏ đi, mặc kệ Thương gọi tên phía sau. Bước chân nặng trĩu, lòng ngổn ngang vô cùng. Đến lúc này mới nhận ra, có lẽ Thương chưa bao giờ yêu mình thật lòng, hoặc là mình quá mù quáng

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top