TraCute8338
New member
Các bạn ơi, Charles Darwin từng gọi loài cua dừa là "quái vật" đó nha! Tưởng tượng cái con vật này dài tới gần 1m luôn, và nó còn là loài động vật chân đốt lớn nhất còn sống trên cạn nữa chứ
Mà điều kinh hơn là gì? Các nhà khoa học đang nghi ngờ chính những con này có liên quan đến vụ mất tích bí ẩn của nữ phi công huyền thoại Amelia Earhart đấy!
Con cua dừa này không phải dạng vừa đâu các bạn ạ. Mặc dù chỉ nặng hơn 4kg thôi nhưng nó mạnh kinh khủng, có thể khuân vác đồ vật nặng gấp 6 lần cơ thể nó! Và cái càng kẹp của nó mạnh đến mức so sánh được với hàm cắn của... sư tử luôn
Đúng như tên gọi, cua dừa chủ yếu ăn dừa. Những cái càng siêu khỏe của nó giúp chúng leo lên cây dừa, làm quả dừa rơi xuống rồi bóc vỏ cứng ngắc ra. Ez game!
Nhưng khi không có dừa thì sao? Đây mới là phần đáng sợ nè! Các nhà khoa học đã sốc nặng khi phát hiện cua dừa tấn công cả chim đậu trên cây Chúng dùng càng bẻ gãy cánh chim rồi kéo xuống hang ăn thịt luôn. Thậm chí chúng còn ăn cả xác thối của đồng loại nữa. Hardcore vãi!
Cua dừa hiếm khi tấn công người thật, nhưng nếu không may bạn đặt tay vào hang của chúng ở Nam Thái Bình Dương thì... bye bye mấy ngón tay nhé! Có trường hợp chúng bẻ gãy cả bàn tay người luôn đó
Giờ nói đến chuyện drama chính nha! Amelia Earhart - nữ phi công huyền thoại, người phụ nữ đầu tiên bay một mình xuyên Đại Tây Dương.
Năm 1937, trong khi thực hiện chuyến bay vòng quanh thế giới, cô và hoa tiêu Fred Noonan đã biến mất bí ẩn gần đảo Howland ở Nam Thái Bình Dương. Cho đến giờ vẫn không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, vì không tìm thấy thi thể lẫn máy bay ️
Plot twist đây! Năm 1940, người ta phát hiện một bộ hài cốt bị gãy nát trên đảo Nikumaroro - gần nơi máy bay của cô Earhart rơi. Nhiều người suy đoán có thể thi thể cô trôi dạt vào bờ, và sau đó... cua dừa đã cắt nát
Tất nhiên đây mới chỉ là giả thuyết thôi nha, vì bí ẩn về số phận của nữ phi công huyền thoại này vẫn còn rất nhiều dấu hỏi!
Năm 2007, để test giả thuyết này, các nhà khoa học đã làm thí nghiệm bằng cách để một tảng thịt lợn ở đúng vị trí tìm thấy hài cốt. Và guess what? Một lúc sau cả đàn cua dừa từ hang động gần đó bò ra và xé thịt lợn thành từng mảnh nhỏ
Mặc dù chưa thể chứng minh rõ ràng và có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết chắc hài cốt đó có phải của cô Earhart không, nhưng rõ ràng là xác chết đã bị cua dừa trên đảo cắt nát. Với sức mạnh của chúng, việc cắn xé một xác người chỉ trong vài phút là chuyện nhỏ!
Một chút info về cô Amelia Earhart nha: sinh ngày 24/7/1897, mất tích ngày 2/7/1937, và được chính thức thông báo tử nạn ngày 5/1/1939. Cô là người phụ nữ đầu tiên bay một mình xuyên Đại Tây Dương - legendary!
Nguồn: soha.vn