Cua đỏ huyền thoại đảo Giáng Sinh đang gặp nguy và cách giải cứu nghe hơi... rùng rợn

Cun2k7

New member
85bdc9a510a6cfe46595.jpg


Okay các bạn ơi, story hôm nay hơi kinh dị một tí nhưng cực kỳ thú vị luôn nha!

Ở phía Tây nước Úc, cách bờ biển tới 2600km có một hòn đảo tên nghe chill phết: đảo Christmas (tức đảo Giáng Sinh á). Và trên đảo này có một loài cua đỏ siêu famous trên toàn thế giới, vì mỗi lần di cư là lên tới hàng triệu con luôn nha! Tưởng tượng cảnh đó là biết choáng váng thế nào rồi

e1eb2ac573f8dc2bd3cf.png


Nhưng mà... plot twist đây rồi các bạn! Dân số cua đỏ đang sụt giảm nghiêm trọng vì bị một loài kiến vàng cực kỳ hung hãn xâm lăng. Lũ kiến này tiết ra loại acid siêu mạnh để đánh dấu lãnh thổ, và cua đỏ nghiệp thơ phải gánh hậu quả

Trước kia đảo có khoảng 40-50 triệu chú cua đỏ nha, nhưng trong 15 năm qua dân số đã giảm tới 40% vì bị lũ kiến tấn công. Đau lòng quá đi mất!

Các nhà khoa học vẫn chưa rõ lũ kiến vàng này từ đâu tới, nhưng chúng đã lọt top 100 loài động vật xâm lấn hung hãn nhất theo IUCN rồi. Kiến này còn có biệt danh là kiến "điên" (sợ vãi ) và đang bành trướng khắp châu Á-Thái Bình Dương.

23477c561b138099d9e3.png


Theo các chuyên gia, kiến "điên" lọt vào đảo Christmas qua tàu bè giao thương từ đầu thế kỷ 20. Đến đầu những năm 1990, dân số kiến "điên" bắt đầu bùng nổ, biến nơi đây thành một trong những căn cứ lớn nhất của chúng.

Loài kiến này hay tiết acid khắp nơi khi gặp nguy hiểm. Đây là loại chất lỏng cực độc có thể gây mù, tê liệt và giết hàng loạt cua đỏ nghiệp thơ

d11821929c278ed4b135.jpg


Hiện tại, lũ kiến đang chiếm luôn 2500 ha đất với mật độ 1.000 con/m2 (nghe mà sợ!). Các nhà khoa học phải nghĩ cách gấp để bảo vệ cua đỏ và các loài khác trên đảo.

Và họ làm theo cách cực kỳ... rùng rợn nha!

Các nhà nghiên cứu từ ĐH La Trobe, Melbourne, Úc quyết định không đầu độc lũ kiến vì không hiệu quả. Thay vào đó, họ tìm thiên địch tự nhiên của kiến "điên".

Họ phát hiện ở Malaysia có một loài ong vò vẽ chỉ dài có 2mm, nhưng lại có khả năng tiêu diệt côn trùng sinh ra mật mà kiến "điên" ăn hằng ngày. Nhưng không phải "cốc mò cò xơi" đơn giản đâu nha! Loài ong này dụ kiến lại rồi... đẻ trứng vào trong cơ thể chúng luôn

Lũ kiến sau khi bị đẻ trứng về cơ bản là đã chết rồi. Chúng chỉ còn tồn tại như những con zombie, đợi ấu trùng ong nở ra để làm thức ăn thôi. Nghe kinh dị ghê ha! ‍♂️

d2c204eb53ad89060992.jpg


Các nhà khoa học đã thả lũ ong lên đảo Christmas ngay giữa vùng đất của kiến "điên". Tuy chưa đánh giá được hiệu quả, nhưng họ hy vọng khi dân số ong tăng lên thì số lượng cua đỏ sẽ hồi phục như ban đầu trong hai thập kỷ tới.

"Thuộc địa của kiến bị xóa bỏ và đảo Christmas sẽ được trao trả lại cho chủ nhân vốn có của nó" - các nhà khoa học ĐH La Trobe tự tin tuyên bố.

7634b9ed3885e5e780bb.jpg


Chúc lũ cua đỏ may mắn nha! Hy vọng kế hoạch này sẽ thành công ✨

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top