Nghe đâu có hội "dị nhân" cứ ngồi xem bóng là đội nhà bay màu, giờ bị cả nhà cấm cửa không cho xem chung kết luôn rồi Dở khóc dở cười thật sự!
Bóng đá là niềm đam mê quốc dân mà, nhất là khi đội tuyển Việt Nam ra sân. Môn thể thao vua này mang đến đủ mọi cung bậc cảm xúc: vui có, buồn có, phẫn nộ cũng có, chỉ việc ngồi xem thôi mà cũng đủ drama dở khóc dở cười.
Trong khi đa số cổ động viên thoải mái hò reo cổ vũ nhiệt tình, thì có một hội riêng mang tiếng "vận đen". Càng muốn cổ vũ và ăn mừng chiến thắng cùng đội nhà, họ lại càng... không dám xem! Cứ ngồi xem trận nào là đội đó thua, lời nguyền này thật sự tồn tại á
Mới đây, MXH lại rần rần chia sẻ câu chuyện về cô gái bị gia đình "cấm cung" xem bóng đá Việt Nam vì cứ xem là thua, khiến dân mạng cười không nhặt được mồm.
Chị T.D (nhân viên kế toán) suốt 1 năm qua cứ bị lời nguyền bám đuôi. Trong khi fan Việt Nam ai cũng hype xem bóng, tin tưởng vào tài năng của các chàng cầu thủ, thì chị lại phải suy nghĩ mãi: nên hay không nên xem đây?
Thế là cả giải ASIAD và AFF Cup 2018, chị T.D đều phải "nói không" với việc xem bóng. Chỉ ngồi nhà hồi hộp nghe tiếng hàng xóm hò hét, đợi đến khi hết trận mới lên mạng cày lại video.
"Giải vô địch U23 châu Á hồi đầu năm, mình nhịn xem bóng gần như nguyên giải và đội nhà thắng tưng bừng. Đến trận chung kết, mình bảo đám bạn 'thôi thì cho tao đi xem cùng, vận đen hết rồi' và rút cuộc thì U23 Việt Nam lỡ vàng. Mình nhớ mãi đó là ngày 27/1, mọi người vẫn vui lắm vì thế là kỳ tích rồi nhưng mình thì buồn não ruột. Chẳng lẽ lời nguyền cứ cổ vũ đội nào là đội đó thua lại có thật", chị T.D tâm sự.
Trường hợp của chị D.H (Hà Nội) cũng "dở khóc dở cười" không kém. Chị là người bị đổ lỗi cho trận thua của tuyển Việt Nam nhiều năm qua. Chị D.H nhớ mãi trận bán kết AFF Cup 2014, khi đó chị xem bóng với tâm thế cực kỳ tự tin vì trận lượt đi đội nhà đã thắng 2-1 trên sân khách. Ai ngờ trận lượt về, đội nhà lại để thủng lưới tới 4 bàn ngay trong hiệp 1 và bye bye giấc mơ vô địch
"Cứ xem trận nào là y như rằng sáng hôm sau đến cơ quan bị 'hỏi thăm': 'Hôm qua cô xem bóng đúng không? Đã bảo đừng xem cho chúng tôi nhờ', 'Thua là biết ngay hôm qua cái Hoa nó xem đá bóng'... Não lòng lắm. Thế nên, từ đầu giải AFF Cup 2018 đến giờ, mình chưa xem trận nào và dự là trận chung kết lượt về sắp tới, mình cũng ngồi đợi kết quả cho lành", chị D.H chia sẻ.
Và không chỉ có mấy chị này đâu, còn rất nhiều người khác cũng bị gắn mác "vận đen" nên bị cấm xem các trận đấu quan trọng của đội tuyển nước nhà luôn
Nguồn: svvn.tienphong.vn