Cú twist "waffle hóa giày" của Nike: Ai ngờ đế chế tỷ đô lại bắt nguồn từ chiếc bánh ăn sáng

Teenfab8e9fe

New member
7d4220875c78ccd3005c.jpg


Bạn có từng nghĩ đôi Nike xịn sò đang đi dạo trên chân mình lại có "ông tổ" là... chiếc khuôn bánh waffle không?

Thật sự là plot twist của năm luôn á! Tập đoàn bạc tỷ Nike - biểu tượng của giới thể thao và streetwear toàn cầu - lại "cất cánh" nhờ một chiếc bánh ăn sáng quen thuộc đến không ngờ: waffle đó các bạn ơi.

daa8dbd7df21e6a95d7c.jpg


Từ bánh waffle đến... "waffle empire"

Chuyện là khoảng gần 50 năm trước, ông Bill Bowerman - nhà đồng sáng lập Nike - đã "flex" cả tài năng sáng tạo bằng cách dùng chiếc khuôn bánh waffle cũ mèm trong nhà để tạo nên đôi giày Nike waffle huyền thoại đầu tiên. Chính chiếc giày này đã dựng lên cả một đế chế tỷ đô như bây giờ đấy!

Và bạn biết không? Chiếc máy làm bánh waffle gỉ sét ấy giờ đang được trưng bày trong lồng kính ngay giữa trụ sở sang xịn của Nike ở Beaverton, bang Oregon (Mỹ). Nhân viên Nike còn chăm sóc nó cẩn thận như kiểu... tác phẩm nghệ thuật ở bảo tàng luôn á ️

d232208e50b6d646f51c.png


Wait... waffle và giày có liên quan gì nhau?

Nghe xong chắc ai cũng "hả", vì làm sao mà một chiếc bánh lại "sinh" ra được giày thể thao chứ đúng không?

Câu trả lời nằm ở hình dạng siêu đặc trưng của bánh waffle đó bạn ơi!

9cd0584a8971ac103f46.jpg


Lịch sử "xịn xò" của bánh waffle

Bánh waffle đã xuất hiện từ thời Hy Lạp cổ đại khoảng 1100 năm trước Công Nguyên (sốc chưa!). Người Hy Lạp xưa nướng những chiếc bánh mỏng giữa hai tấm kim loại nóng và gọi là obleios hoặc wafers. Đây chính là "tổ tiên" của bánh waffle hiện tại đấy.

Sau khi "đi du lịch" vòng quanh châu Âu và ghé thăm Pháp, bánh obleios chính thức đổi tên thành waffle (từ chữ wafla trong tiếng Pháp cổ). Wafla có nghĩa là "một miếng tổ ong mật" - chính xác luôn với hình dạng quen thuộc của waffle bây giờ ấy mà! Cái tên này bắt đầu viral khi một nghệ nhân nảy ra ý tưởng đúc khuôn bánh hình tổ ong vào những năm 1200. Hồi đó người ta còn phải nướng bằng tay trên lửa than nữa cơ

Mãi về sau khi con người phát triển hơn, bánh waffle mới càng nổi tiếng và đi kèm đó là vô vàn máy móc làm bánh chạy điện ra đời. Lúc này, bánh waffle đã "đi khắp nơi" ở phương Tây như Bỉ, Pháp, Đức và được yêu thích cực mạnh, với mỗi nước có phiên bản riêng theo khẩu vị địa phương. Sau đó người châu Âu mang waffle sang Mỹ, khiến nó trở thành một trong những món ăn sáng phổ biến nhất đến tận bây giờ. Và đó cũng là cách mà "duyên phận" đưa đẩy chiếc bánh này truyền cảm hứng cho đế chế giày thể thao tỷ đô Nike đấy!

2b4d7a88ed893d9deb52.jpg


Plot twist: Nike khởi đầu từ... bữa sáng

Hồi đó Nike chưa phải thương hiệu đình đám như bây giờ, mà chỉ là một công ty giày nhỏ xinh tên Blue Ribbon Shoes thôi. Và có lẽ Blue Ribbon Shoes vẫn sẽ mãi là công ty giày nhỏ nhỏ như vậy nếu ông Bill Bowerman và vợ không nghiện ăn waffle đến thế, cộng thêm một cái trùng hợp là có sẵn chiếc máy làm waffle trong nhà

Chuyện bắt đầu từ một buổi sáng năm 1971 khi ông Bill nhìn vợ làm bánh waffle trong bếp. Ông bỗng bị "chột dạ" bởi hình dạng tổ ong của chiếc bánh thơm lừng và nghĩ ngay: "Đây sẽ là hình dạng perfect cho đế giày thể thao!" Thế là ông lấy chiếc máy làm bánh, đổ nhựa vào trong, và voilà - thành công dựng nên cả đế chế Nike sau này. Nhưng mà... plot twist là chiếc máy "xui xẻo" đó đã không sống sót sau thí nghiệm nhỏ của ông và ông phải mua cái mới

a33f44ebffae86f68390.jpg


Dù vậy, chiếc máy "hy sinh" và không thể dùng lại nữa ấy vẫn được nhân viên Nike tìm lại (sau khi bị vợ ông Bill vứt đi á), rồi trân trọng mang về và giờ thì nó được trưng bày như một báu vật quý giá nhất ngay giữa trụ sở chính của Nike luôn!

ee238638ae069d50ed27.jpg


Level độ "cuồng waffle" của Nike là khác biệt

Thậm chí những "thần dân" của Nike còn xem bánh waffle "thần thánh" đến mức những chiếc máy làm bánh waffle ở trụ sở Nike đều có hình dạng... đế giày luôn á

e8accf9098dc2a2ed212.jpg


Sau khi nghe câu chuyện này, chắc ai cũng phải nhìn món bánh waffle bằng "ánh mắt mới" rồi nhỉ? ✨

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top