Cú twist phút 89 đưa Arteta về Arsenal: Drama căng đét!

e193c88ebf3b997dd92f.jpg


Hội chị em ơi, chuyện này ly kỳ phết đấy! Giả sử Mario Götze không "xin out", giả sử Arteta không chịu cắt lương vào phút chót thì... drama này đã không xảy ra!

Chỉ khoảng 90 phút trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa (nghĩa là sắp hết giờ rồi các bro ơi), tiền vệ Mikel Arteta đã quyết định một nước cờ cực gắt. Anh bảo người đại diện: "Oke tôi chịu, tôi giảm 500.000 bảng/năm để được join Arsenal!"

Nhưng mà plot twist là việc anh ấy giảm lương vẫn chưa phải lý do chính khiến hợp đồng 4 năm này được chốt đâu nha!

4d210dbbaee44ca52a41.jpg


Rewind lại 2 ngày trước khi kỳ chuyển nhượng đóng của nhé. Lúc đó Arsenal đang lên plan chiêu mộ khoảng 1-2 tiền vệ, và bất ngờ chưa? Arteta thậm chí còn chưa có tên trong list!

Những cái tên hot nhất lúc đó là: Mario Götze, Marvin Martin, M'Villa và Keisuke Honda.

Vị khách đầu tiên được hỏi mua là thần đồng 19 tuổi người Đức - Mario Götze. Nhưng mà chưa kịp deal xong phí chuyển nhượng với Dortmund thì Arsenal đã nhận được tin sét đánh: anh bạn này muốn stay ở Bundesliga thêm 2 năm nữa. Úi thôi thất bại!

Cùng lúc đó, Arsenal chào mua Marvin Martin với giá 12 triệu bảng thì bị Sochaux từ chối phũ phàng, bảo giá này "quá rẻ cho ngôi sao đầy hứa hẹn" như Martin. Thời gian không còn nhiều, Arsenal buộc phải nghĩ phương án khác đơn giản hơn thôi.



Đã mất 1 ngày, chỉ còn đúng 1 ngày nữa là hết hạn. Lúc này tên của Arteta và Yossi Benayoun mới bắt đầu được BLĐ Arsenal nhắm đến như giải pháp "an toàn hơn".

Nhưng drama vẫn chưa dứt! Rennes đòi 22 triệu bảng cho Yann M'Villa (á đù quá trời!), Arsenal không chịu trả. Người đại diện của Honda cũng confirm luôn là anh này sẽ ở lại CSKA thêm ít nhất 1 mùa nữa.

Thế là Arsenal buộc phải quay sang đàm phán gấp với Everton để mua Arteta.

Nhưng đến đây lại có vấn đề mới: Arteta muốn là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất Emirates! Anh đòi 100.000 bảng/tuần, hoặc ít nhất giữ nguyên mức 80.000 bảng/tuần như ở Everton. Thương vụ gần như đổ vỡ cho đến hơn 1 giờ trước deadline! ⏰

Rồi thì plot twist xuất hiện: BLĐ Arsenal nhận được cuộc gọi từ người đại diện Arteta. Tiền vệ này chấp nhận giảm lương xuống còn 70.000 bảng/tuần để được về London! Chấp nhận "thiệt thòi" vì đam mê thật sự!

Trùng hợp thay, gần như cùng lúc đó, Yossi Benayoun cũng thông báo trên Twitter rằng anh đã join Arsenal theo dạng cho mượn từ Chelsea.

Arsenal nhanh chóng bấm nút accept và hợp đồng được ký kết thành công! Thế là Pháo thủ có 2 tiền vệ tân binh Arteta và Benayoun sau khi mất Nasri và Fabregas.

"Mikel Arteta từng nói với tôi rằng cậu ấy sẽ đến Arsenal nếu nhận được lời mời. Tôi rất buồn và thất vọng vì mất Arteta. Nhưng điều tôi không thể làm cho cậu ấy là giúp cậu ấy dự Champions League", HLV David Moyes của Everton tâm sự với báo giới sau sự ra đi của Arteta.

6 năm chơi cho Everton, thi đấu hơn 200 trận, từng được chọn là Tiền vệ xuất sắc nhất Premier League nhưng Arteta vẫn chưa từng được dự Champions League lần nào. Đây có thể là lý do khiến anh chấp nhận giảm lương vào phút chót để được tới Arsenal đó các bạn ơi!

Cùng với 2 tân binh này, hôm nay Arsenal còn có hậu vệ trái Andre Santos từ Fenerbahce và trung vệ Per Mertesacker từ Werder Bremen nữa.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top