Memories Of Murder (Hồi Ức Của Kẻ Sát Nhân) ra mắt năm 2003 không chỉ là bom tấn phòng vé mà còn là một trong những tác phẩm đỉnh cao nhất của đạo diễn Bong Joon Ho - ông vua Oscar với Parasite đó. Nhưng ít ai biết câu chuyện đằng sau bộ phim này còn rợn người hơn cả những gì chiếu trên màn ảnh
**Vụ án ám ảnh cả Hàn Quốc: 10 nạn nhân, 21.000 nghi phạm, 2 triệu cảnh sát bó tay**
Memories Of Murder dựa trên vụ giết người hàng loạt đầu tiên và kinh hoàng nhất lịch sử Hàn Quốc. Từ năm 1986 đến 1991 tại Hwaseong, tỉnh Gyeonggi, một tên sát nhân đã tước đi sinh mạng của 10 phụ nữ - người già nhất 70 tuổi, người trẻ nhất mới 13 tuổi . Tất cả đều bị bạo hành, cưỡng hiếp và sát hại tàn nhẫn.
Hắn ta như bóng ma ẩn nấp trong các nông trại và đường làng, chờ đợi những nạn nhân đi một mình vào đêm khuya hoặc rạng sáng. Điều đáng sợ là hắn không dùng hung khí - mà siết cổ nạn nhân bằng chính quần áo, bít tất của họ. Thủ đoạn tàn nhẫn đến rợn người luôn
Chân dung nghi phạm được phác họa qua lời khai của một tài xế xe buýt sau vụ giết người thứ 7 vào ngày 7/9/1988. Những đặc điểm này cũng trùng khớp với lời kể của các nạn nhân may mắn thoát chết sau khi bị tấn công.
Và đây là con số gây sốc: trong ba thập kỷ, hơn 2 triệu cảnh sát được huy động - chưa từng có trong lịch sử! Họ đã điều tra khoảng 21.000 người, lấy dấu vân tay của 20.000 người. Bằng chứng thì có đầy - mẫu tinh dịch, tóc, mẩu thuốc lá - nhưng vẫn không xác định được hung thủ vì công nghệ phân tích ADN thời đó còn quá lạc hậu.
Theo luật pháp Hàn Quốc, vụ án kéo dài quá 15 năm mà không bắt được ai thì phải đóng hồ sơ. Thế là vụ án rơi vào bế tắc, trở thành nỗi ám ảnh của cả một quốc gia
**Plot twist ngoài đời: Bong Joon Ho "triệu tập" sát nhân đến họp fan **
Hơn một thập kỷ sau, năm 2003, Bong Joon Ho cho ra mắt Memories Of Murder. Phim chứa đầy tình tiết ghê rợn, đặc biệt cách tái hiện thủ đoạn của hung thủ - siết cổ nạn nhân bằng chính quần áo của họ, rồi để lại những vết cắt hình trái đào trên cơ thể. Creepy vãi nha
Nhưng chưa gì đã rợn cả người với buổi họp fan năm 2013 - kỷ niệm 10 năm ra mắt phim. Tại đây, đạo diễn Bong Joon Ho đã khiến mọi người "nổi da gà" khi úp mở về kẻ giết người thật sự. Và ông còn cho rằng... sát nhân chắc chắn CÓ MẶT ngay trong sự kiện đó!
Đạo diễn Bong chia sẻ: "Tôi đã nghiên cứu cực kỳ kỹ trong 1 năm để chuẩn bị cho bộ phim. Người tôi muốn gặp nhất? Đương nhiên là hung thủ rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa gặp được. Tôi từng tưởng tượng vô số lần nếu được gặp hắn, thậm chí còn lập cả danh sách câu hỏi. Lý do tôi tổ chức sự kiện hôm nay là vì tôi nghĩ kẻ giết người sẽ tham gia. Không phải đùa đâu nha!"
Ông phân tích: "Hắn là kiểu người thích phô trương, muốn náo động truyền thông. Phân cảnh số 8 trong phim - lấy 8 miếng đào ra khỏi vùng kín nạn nhân - nghe như giả nhưng lại là sự thật ngoài đời. Không lý do gì hành động như thế lại không được đưa lên TV, báo chí. Và hắn chắc chắn muốn xem truyền thông đưa tin thế nào. Bởi tính cách như vậy nên chúng tôi mới làm phim."
Thậm chí đạo diễn Bong còn cho Song Kang Ho nhìn thẳng vào máy quay ở cảnh cuối - như một cách để hung thủ đối mặt với vị thám tử thất bại trên màn ảnh. Sởn gai ốc luôn á!
Và đỉnh điểm, ông yêu cầu những ai có đặc điểm giống hung thủ - sinh năm 1971, nhóm máu B - đứng sang một bên, để lại tóc và thông tin cho cảnh sát điều tra. Vì "ai cũng có thể là hung thủ"
Rồi ông chỉ về hướng cửa và nói có một người vừa rời đi. Liệu đó chỉ là lời nói đùa, sự tình cờ... hay người rời đi đó thực sự là hung thủ? Câu hỏi này đến giờ vẫn là ẩn số khiến ai cũng phải rùng mình
Nguồn: gamek.vn