Cú twist kinh hoàng: "Phi công trẻ" hóa ra là "quỷ dữ" hại đời 2 con gái người tình

Bin003129

New member
50a3dffaa71aa47bc2fb.jpg


Chuyện tình "phi công trẻ - máy bay bà già" này nghe đã sợ rồi, nhưng cái kết còn rùng rợn hơn gấp ngàn lần

Sau lần đổ vỡ hôn nhân đầy tủi nhục, chị Lệ (sinh năm 1971, xã Giao Thủy, huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai) tưởng đâu đã tìm được bến đỗ yên bình với một anh trai tân kém mình tận 13 tuổi. Cuộc tình của họ bị nhiều người mỉa mai là "phi công trẻ lái máy bay bà già" nhưng chị vẫn tin tưởng và yêu thương.

Thế nhưng plot twist ở đây là chị Lệ không ngờ mình đã trao thân cho một "quỷ râu xanh" thực thụ - kẻ đã nhẫn tâm xâm hại 2 đứa con riêng của chị ngay tại nhà trong suốt thời gian dài mà chị không hề biết gì

Câu chuyện đau thương từ đầu

Cuộc đời chị Lệ thực sự là chuỗi ngày truân chuyên. Ở quê, chị gặp phải người chồng vũ phu, cuộc sống là chuỗi ngày tủi nhục đau khổ liên miên. Sau khi ly hôn, chị nuôi 2 con gái nhỏ một mình.

Buồn cho số phận mình, chị Lệ đành gửi 2 đứa con T.N. (sinh năm 2003) và T.U. (sinh năm 2002) cho bà ngoại rồi đi tha phương cầu thực để quên đi quá khứ đau buồn. Thời gian này, chị quen được Lê Văn Chất (sinh năm 1984, xã Hòa Bình - Trà Ôn).

Chất kém chị tận 13 tuổi nhưng 2 người có tình cảm. Ở xứ lạ quê người, đôi tình nhân "góp gạo thổi cơm chung" sống với nhau như vợ chồng bất chấp lời giễu cợt "phi công trẻ lái máy bay bà già" của thiên hạ.

Red flag từ đầu nhưng không ai nhận ra

Vào khoảng tháng 4/2014, Chất dẫn người tình về quê ra mắt gia đình và 2 người ở lại quê cất nhà riêng sinh sống gần cha mẹ Chất.

Ban đầu, Chất tỏ ra thương yêu, chăm chỉ làm ăn lo cho tổ ấm khiến chị Lệ cảm thấy hạnh phúc vì nghĩ đã tìm được bờ vai vững chắc.

Sau này, được "chồng" đồng ý, chị Lệ về quê lần lượt đón 2 con gái về sống chung để tiện chăm sóc. Nhưng đây lại là lúc bi kịch bắt đầu...

Chị Lệ không ngờ rằng 2 đứa con đã trở thành con mồi của "quỷ râu xanh", bị xâm hại tình dục (XHTD) nhiều lần ngay trong nhà trong thời gian dài mà chị không hề hay biết

"Đến khoảng tháng 5/2015, cả gia đình tới xã Bù Nho (huyện Phú Riềng - Bình Phước) thuê nhà trọ sinh sống bằng nghề làm mướn.

Một ngày đầu năm 2016, tui chết lặng khi 2 đứa con làm đơn tố cáo Chất XHTD. 2 đứa cho biết cha dượng đã xâm hại nhiều lần từ khi còn ở quê Trà Ôn và ở Bù Nho vào những lúc mẹ vắng nhà" - chị Lệ kể lại với nước mắt.

Sự thật tàn nhẫn được phơi bày

Ngay sau đó, Chất bị Công an huyện Phú Riềng bắt giữ để điều tra. Tại cơ quan điều tra, hắn thừa nhận hành vi tội lỗi của mình. Chất khai không nhớ rõ thời gian XHTD bé T.N.

Những lúc chị Lệ vắng nhà, hắn lợi dụng lòng non dại của T.N. để dụ dỗ rồi giở trò đồi bại. Còn T.U. thì bị XHTD chỉ sau 3 ngày về nhà ở chung.

Lúc đó chị Lệ đi chợ, ở nhà chỉ còn cha dượng với con riêng vợ, cũng với "chiêu" dụ dỗ rồi thực hiện hành vi đồi bại. Khi gia đình ở Bù Nho, Chất cũng nhiều lần XHTD cho đến khi bị T.U. và T.N. tố giác.

Xót xa thay cho T.N. và T.U., thời điểm bị xâm hại các cháu còn quá nhỏ, chưa có ý thức nên không dám tố giác hành vi đồi bại mà chấp nhận tủi nhục sống bên người cha dượng là "quỷ râu xanh"

Vụ việc xảy ra khiến dư luận bàng hoàng, căm phẫn bởi hành vi mất hết nhân tính của người cha dượng XHTD 2 đứa trẻ.

Pháp luật nghiêm trị

Theo kết quả giám định của pháp y, thời điểm T.N. bị Chất XHTD được 12 tuổi 1 tháng, còn T.U. 13 tuổi 7 tháng. Với hành vi trên, cơ quan điều tra khởi tố Lê Văn Chất với 2 tội "Hiếp dâm trẻ em" và "Giao cấu trẻ em".

Hôm TAND Vĩnh Long đưa vụ án "Hiếp dâm trẻ em" ra xét xử đối với bị cáo Lê Văn Chất, hắn tỏ ra xấu hổ khi gặp lại người thân, nhất là người tình từng "đầu ấp tay gối".

Vì dục vọng thấp hèn, bị cáo Chất không những phá tan đi hạnh phúc gia đình mà liên tiếp phạm 2 tội đặc biệt nghiêm trọng, phải đối mặt hình phạt nghiêm khắc của pháp luật và còn bị dư luận xã hội lên án.

Điều quan trọng là tình cảm yêu thương giữa chị Lệ và bị cáo Chất bao năm vun đắp nay không thể hàn gắn. "Một bên người tình, một bên con cũng khó lòng xử sự. Ai vi phạm thì để pháp luật xử lý và tui cũng không yêu cầu bồi thường danh dự, nhân phẩm nào cho 2 con" - chị Lệ tỏ ra dứt tình đoạn nghĩa.

Tòa án nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Lê Văn Chất rất nguy hiểm cho xã hội, liên tiếp XHTD trẻ em nên cần xử lý nghiêm. Tòa tuyên phạt bị cáo Lê Văn Chất 16 năm tù tội "Hiếp dâm trẻ em". Trước đó, TAND huyện Phú Riềng (Bình Phước) kết án 4 năm tù đối với Lê Văn Chất tội "Giao cấu trẻ em".

Như vậy, bị cáo Chất phải chấp hành 2 bản án là tổng cộng 20 năm tù.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top