Cú twist gây sốc ở "động quỷ" Đà Nẵng: Tú ông 9x cầm đầu cả đường dây mại dâm vẫn cãi quanh

CaoBuon123

New member
b2a862e7a38bb073455c.jpg


Tưởng gì thì ra cũng là câu chuyện cực twist đây các bạn ơi! Nguyễn Hữu Sơn - gã tú ông cầm đầu cả một đường dây bán dâm ở Đà Nẵng, khi bị cảnh sát tóm thì vẫn cãi bay cãi biến như không có chuyện gì xảy ra vậy

b3dbc2389eba49ba9ab9.jpg


Chuyện bắt đầu từ đêm 30-9, khi 3 anh khách ở nhà nghỉ G.K. (đường Hồ Nghinh, Q. Sơn Trà) có nhu cầu "tìm vui" nên nhờ Út (Bảy) kiếm gái. Út gọi điện cho Sơn, thế là Sơn đưa ngay 3 cô gái đến, trong đó có Châu Kiều O. (sinh năm 1996, quê An Biên, Kiên Giang), V. và L.

Deal giá thế này nè: O. "đi khách" 700k/lượt, còn V. và L. thì 1,5 triệu/"tàu nhanh" (chắc là "bay lẹ" luôn á ). Sáng hôm sau 1-10, Út thu của 3 khách được 3,7 triệu, rồi chuyển cho Sơn 2,9 triệu, còn 800k thì "nhét túi" tiêu xài riêng.

Plot twist là từ năm 2011 đến giờ, đường dây này đã hoạt động cực "máu" ở nhiều khách sạn, nhà nghỉ như N.H., Th. Đ., T.L1, TL2 (Q. Hải Châu), G.K... (Q. Sơn Trà) và một đống quán karaoke khác. Còn có chiêu trò "markup" giá nữa cơ - lúc nào thỏa thuận được giá cao hơn thì các tú ông này hưởng phần chênh lệch, còn các cô gái chỉ nhận đúng số tiền đã deal từ đầu thôi

7054f7017319ffbf71c0.jpg


Nghe mấy cô gái kể thì thấy thương luôn á! Sống tại karaoke Đêm Hồng, các cô phải chịu áp lực cực cao và bị Sơn "điều khiển" như con rối vậy. Cụ thể:

- Khách gọi bất cứ lúc nào cũng phải nghe máy và đến ngay, không là phạt 200-500k
- Tự ý "bay" với khách mà không qua Sơn? Phạt luôn 1 triệu, thậm chí còn bị đánh nữa
- Đi chơi với bạn mà không xin phép? Ăn đòn luôn!

Nguyễn Thị L. kể: "Em vào làm chỗ chú Sơn được gần 1 năm nay và đã 2 lần bị đánh vì đi chơi với bạn bè mà không xin phép, ngoài ra còn bị phạt nhiều lần". Nghe mà đau lòng quá đi

Để maintain đường dây này, Sơn còn "thanh lọc" các cô "quá đát" và chuyên tuyển gái trẻ, nhất là dưới 18 tuổi luôn á (kinh thật!). Mùa cao điểm như du lịch, lễ hội thì đường dây này lên đến hơn 20 cô, phục vụ cả khách Tây nữa. Sơn còn sắm 3 xe máy để các cô tự đi đến chỗ khách khi ảnh và đồng bọn không chở được.

4de222f74c107e8218e8.jpg


Theo Thượng úy Trần Công Toàn - Đội phó Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Hải Châu thì đường dây này cực kỳ tinh vi nha mọi người! Chúng lợi dụng nhà nghỉ, khách sạn làm nơi hoạt động, dùng sim rác để liên lạc, khi cần thì "cắt đuôi" tránh bị phát hiện.

Còn các cô gái trong đường dây thì hầu hết từ ngoại tỉnh vào, không có trình độ hay nghề ổn định nhưng muốn kiếm nhiều tiền nên vào làm karaoke, rồi từ đó sa ngã Nhiều cô nói chỉ định làm tạm để có vốn về quê, nhưng một khi đã vào rồi thì muốn thoát ra cũng khó lắm!

Kết cục, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hữu Sơn và Nguyễn Minh Nhật về tội môi giới mại dâm. Hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ các đối tượng khác trong đường dây này nữa.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top