Cú twist điên rồ: Nằm im 3 năm, bỗng con gái nháy mắt làm mẹ giật mình - rồi điều kỳ diệu bắt đầu ✨

Tit2k69487

New member
02fb0dba6352f3a5e0cd.jpg


Hôm đó chị Jacqueline bước vào phòng như mọi ngày, nhưng khác thường là Victoria - đứa con gái đã nằm im lìm suốt 3 năm - lại nhìn mẹ bằng một ánh mắt làm chị giật mình ngay. Chị lại gần hỏi thử: "Con có thể nháy mắt không?". Và OMG, Victoria đã nháy mắt đáp lại luôn!

Chuyện phải kể từ thời bé xíu. Victoria Alen ở New Hampshire lúc đó là đứa trẻ khỏe re, active hết nấc. Nhảy múa, bơi lội với các anh trai, chơi hockey - cứ tưởng không biết bệnh tật là gì. Thế mà đến năm 12 tuổi, cú plot twist đời Victoria xảy ra khủng khiếp.

Tháng 7/2006, Victoria đột nhiên bị cúm, hen suyễn, ngất xỉu liên tục rồi dần dần... liệt luôn. "Tôi tự hỏi sao mình không rời nổi giường? Sao chân không cử động được?", Victoria chia sẻ trên chương trình của Megyn Kelly trên TODAY.

8344640df5125506e7af.png


2b905f2c70636851f5d3.jpg


Chỉ 2 tuần sau khi ốm, Victoria đã liệt từ thắt lưng trở xuống. Vài tháng tiếp theo? Cô bé rơi vào trạng thái thực vật luôn á

Các bác sĩ lúc đó toang hết, không ai hiểu tại sao sức khỏe Victoria sụt giảm nhanh đến vậy.

Mẹ Victoria - bà Jacqueline - tâm sự: "Giống như một bảng mạch bị tắt từng cái một. Chân con mất cảm giác, rồi không nuốt được, rồi ngày càng xa rời cuộc sống. Không gì đau đớn hơn việc nhìn con mình tàn lụi ngay trước mắt"

Phải tới tận 3 năm sau, bác sĩ mới xác định được Victoria mắc 2 căn bệnh cực hiếm: Viêm tủy ngang và Viêm não tủy cấp lan tỏa.

Giải thích sơ qua: Viêm tủy làm tổn thương myelin - lớp bảo vệ sợi thần kinh - khiến não và cơ thể "mất kết nối" với nhau. Bác sĩ Michael Levy của Victoria cho biết bệnh này không di truyền, chưa có thuốc chữa, và chỉ 1/3 bệnh nhân hồi phục được. Phần lớn bị suy giảm vĩnh viễn không làm được việc thường ngày nữa

57a6890c253d03ec3910.png


Năm 2008, Victoria hồi tỉnh một chút nhưng không đáng kể lắm. Có lần em tình cờ nghe được bác sĩ nói với bố mẹ rằng em sẽ sống thực vật mãi mãi đến cuối đời. Nhưng Victoria lúc đó không thể hiện được là mình đang ý thức rõ tất cả

15 tuổi (cuối 2009), Victoria bị co giật liên tục hơn 20 giờ/ngày. Không ngủ được, bác sĩ cho uống thuốc ngừng co giật. Và đây là turning point: Sau khi uống thuốc, Victoria phát hiện mình kiểm soát được đôi mắt! "Tôi nhìn xung quanh và nghĩ: 'Tự do là đây!'", Victoria kể lại.

Chị Jacqueline bước vào phòng, Victoria nhìn mẹ, và ánh mắt đó đủ để chị chú ý ngay. Chị hỏi thử: "Con nháy mắt được không?". Victoria lập tức nháy mắt lại!

Lần đầu sau bao năm, gia đình thấy hy vọng. "Lần đầu tiên, tôi thấy sự bình tĩnh trên khuôn mặt con", chị Jacqueline nhớ lại. Và rồi Victoria bắt đầu cảm nhận được phần thân trên!

8113d3d8264c8e9000ad.png


6 tháng sau đó, Victoria học lại từ đầu: từ bẻ ngón tay phát ra âm thanh đến nói chuyện. Dù bác sĩ dự đoán em sẽ liệt từ thắt lưng xuống mãi mãi, nhưng cô bé quyết không chịu thua số phận.

Victoria luyện tập không ngừng. Dù phải dùng xe lăn, nhưng thỉnh thoảng anh trai mặc áo phao cho em và đưa xuống hồ bơi. Victoria nói đó là lúc em cảm thấy tự do nhất ‍♀️

Và nỗ lực được đền đáp xứng đáng! 17 tuổi, Victoria đại diện Mỹ thi bơi lội Paralympic tại London Games, mang về 3 HCB, 1 HCV 100m tự do và lập kỷ lục thế giới luôn! Các bác sĩ shocked hết nấc ✨

3d286c739556966c8456.jpg


Nhưng ở trường, Victoria bị bạn bè bắt nạt vì dùng xe lăn. Và đó chính là động lực để em tập đi lại như bình thường!

Đến tháng 4/2016, Victoria chứng minh cho bác sĩ thấy họ đã sai - em đi lại hoàn toàn bình thường! Thậm chí mùa thu năm ngoái, Victoria còn thi Dancing With The Stars và vào tận bán kết nha

4255735a3506b6d1241e.jpg


8f4064de7e52860b7e6e.jpg




Nguồn: soha.vn
 
Back
Top