Cú twist đen tối đằng sau Black Friday mà đám shopaholic nào cũng phải biết

Nếu bạn là hội mê mua sắm thì chắc chắn không thể bỏ qua Black Friday rồi đúng không? Đây là ngày hội săn sale "khét lẹt" nhất năm, khi mà mọi brand đều giảm giá điên cuồng đến mức "bay màu"

Black Friday rơi vào thứ 6 đầu tiên sau lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) hàng năm nha các bạn. Vào ngày này, hàng chục nghìn món đồ khắp nước Mỹ đồng loạt sale cực mạnh và người ta đổ xô đi shopping như không có ngày mai luôn.

Đây là một phần văn hóa Mỹ và giờ đã lan rộng ra nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam mình nè

403e809d1d51b80ac2e5.jpg


Và nếu bạn chưa biết thì Black Friday năm 2018 sẽ diễn ra vào ngày 23/11 tới đây nha!

Nhưng khoan đã, trước khi hóa "con sen" lao vào đốt tiền, bạn có thắc mắc tại sao ngày này lại có tên là "Black Friday" - tức Thứ 6 đen tối không? Nghe hơi "ảo ma" phết đúng không?

Plot twist: Ngày hội shopping này có một góc khuất ít ai ngờ tới

Cái tên Black Friday lần đầu xuất hiện từ các anh em cảnh sát Philadelphia (Mỹ) vào năm 1961 đó các bạn ơi.

Lý do à? Vì sau lễ Tạ Ơn, hàng nghìn người ùa ra đường shopping tạo nên cảnh tắc đường kinh hoàng ở khu trung tâm thành phố luôn.

Nhưng mà còn chưa hết nhé! Đám đông ồ ạt này còn dẫn đến bạo lực ở nhiều nơi mà không kiểm soát được nữa

9a216002f0cadee92b75.jpg


Các anh cảnh sát phải vất vả lắm mới điều tiết được giao thông, đồng thời phải hạn chế đám đông hỗn loạn ùa vào các trung tâm mua sắm.

Tình trạng lộn xộn này khiến cảnh sát đau đầu vãi nên họ gọi đây là ngày "đen tối" cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Và nếu bạn nghĩ chuyện này chỉ xảy ra ngày xưa thì sai bét nha!

Theo số liệu thống kê tại Mỹ từ năm 2010 đến nay, đã có 10 người chết và 111 người bị thương do chen lấn và ẩu đả trong ngày Black Friday này. Thậm chí nhiều nơi còn nổ súng vì tranh giành đồ sale luôn á

Ví dụ như năm 2012, có 2 người bị bắn bên ngoài siêu thị ở bang Florida chỉ vì... tranh nhau chỗ đậu xe thôi đó.

Năm 2016, 3 người bị bắn ở các trung tâm mua sắm tại New Jersey, Nevada và Tennessee, trong đó có một người đàn ông tử vong vì vết thương.

Năm 2017, cảnh sát buộc phải yêu cầu một trung tâm mua sắm ở Missouri đóng cửa luôn vì có 5 người bị thương do bạo lực.

Nhưng mà tệ nhất phải kể đến sự việc năm 2008 khi một người đàn ông bị đám đông chà đạp đến chết luôn các bạn ạ

Một nhân viên siêu thị ở New York thậm chí còn bị chết ngạt vì đám đông 2000 người phá cửa xông vào, còn 11 người mua hàng khác cũng bị thương trong đó có cả phụ nữ mang thai nữa.

Dù không thể phủ nhận Black Friday là cơ hội "vàng" để săn đồ giá rẻ trong năm, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự an toàn của bản thân các bạn nhé!

Vì vậy hãy mua sắm thật bình tĩnh và văn minh để tận hưởng hết những deal xịn xò trong ngày hội sale này nhaa ✨

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top