Cú twist cuối đời của "Bố già" mafia Nga: Thoát 4 lần vẫn không qua khỏi lần thứ 5

Meo024587

New member
c56f90044c49b0bfc23d.jpg


Ông trùm mafia khét lẹt Aslan Usoyan, hay còn gọi là "Bố già Hassan", đã chính thức "toang" sau 4 lần thoát chết thần thánh Lần này thì không may mắn nữa rồi, khi bị một tay súng bắn tỉa "xử gọn" ngay giữa trung tâm Moscow hôm 16/1 vừa qua.

d0b47dbb0426dd58dd20.jpg


Plot twist: Vụ ám sát như phim Hollywood

Cảnh này kiểu gì cũng phải lên phim! Ông trùm vừa bước ra khỏi nhà hàng cùng 2 bodyguard thì "ăn ngay" một phát vào cổ từ tầng 6 của tòa nhà đối diện, cách điện Kremlin có 1,5km thôi (gần vcl ).

Một anh vệ sĩ còn cố đánh trả bằng súng lục, rồi kéo sếp vào trong nhà hàng. Nhưng tay súng này hổng phải dạng vừa đâu nhé - nã thêm 5 phát nữa xuyên qua cửa đã đóng luôn, khiến một chị nhân viên nhà hàng bị thương nặng

Chi tiết vụ án như CSI phiên bản Nga

Police tìm thấy điểm bắn ở cầu thang giữa tầng 5 và 6 của tòa nhà gần đó: một cái ghế gấp, mảnh vải và 6 vỏ đạn. Vũ khí được dùng là súng máy AS VAL - loại đặc nhiệm Nga xài, xuyên được thép dày 6mm luôn á

"Đây là tay pro 100%, bắn trúng target ở khoảng cách 100-120m" - nguồn tin hành pháp confirm với ITAR-TASS.

Các vệ sĩ không chờ xe cứu thương mà lái thẳng đến bệnh viện Botkinskaya, nhưng ông trùm vẫn không qua khỏi. Còn chị nhân viên 30 tuổi bị trúng đạn vào hông và ngực, mất 4,5 lít máu sau phẫu thuật

Tay súng chuẩn bị kỹ lưỡng kinh khủng

Theo lời kể của dân trong khu, có mấy ông hỏi vào tòa nhà để "tìm một tổ chức không tồn tại" rồi lên tận cầu thang nhìn ra cửa sổ (sus vãi). Còn có người nhận toàn call lạ hỏi có bán/cho thuê căn hộ không nữa chứ

Usoyan hay ăn trưa ở nhà hàng này, nhưng hôm đó có vẻ sơ hở hơn bình thường. Thường thì ông đi với đoàn 4 xe bọc thép + hàng chục vệ sĩ mà!



Drama mafia tranh giành dự án tỷ đô

Vụ này được cho là cuộc đấu đá giữa 2 băng xã hội đen tranh nhau dự án xây dựng béo bở, trong đó có công trình Thế vận hội Mùa hè 2014 ở Sochi.

Tuy nhiên, chuyên gia tội phạm học Yakov Gilinsky nói đây có thể là một trong những vụ ám sát kiểu "old school" cuối cùng rồi, vì thế hệ mafia mới giờ toàn có "backing" của cảnh sát và chính quyền địa phương cmnr

Hồ sơ "bố già" huyền thoại

Usoyan là người Yezidi Kurd, sinh ở Gruzia, ngồi tù nhiều năm thời Xô viết vì tội trộm cướp, đầu cơ và chống police. Lần ra tù gần nhất là năm 1991.

Từ thập niên 60, ông đã lãnh đạo nhóm tội phạm chuyên kinh doanh chợ đen khắp cả nước. Ông là một trong những "kẻ trộm sống theo luật" - tức là tuân theo những quy tắc nghiêm ngặt của giới mafia Nga.

Băng của Usoyan vẫn là một trong những băng mạnh nhất hậu Xô viết. Theo Kommersant, cháu của ông có thể lên kế nhiệm (drama còn tiếp tục đây ).

Track record "bất tử"

Ông trùm đã sống sót qua ít nhất 4 vụ ám sát. Năm 2010, ông bị bắn 3 phát vào bụng mà vẫn "respawn" được. Nhưng lần này thì hết luck rồi...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top