Video phỏng vấn Renato Sanches hồi năm 2010 khi anh gia nhập lò Benfica đã lộ diện và chính là bằng chứng đập tan mọi nghi vấn về độ tuổi thật của cầu thủ này.
Câu chuyện bắt đầu từ Euro 2016, khi Renato Sanches - lúc đó mới 18 tuổi - ban đầu chỉ là siêu dự bị. Nhưng rồi plot twist xảy ra: các đàn anh form tệ, anh được vào sân và cứ thế tỏa sáng liên tục, góp công đưa Bồ Đào Nha vào thẳng chung kết
Thế là drama bắt đầu! Anh bị truyền thông "soi" từng li từng tí, đặt nghi vấn gian lận tuổi vì trông... quá già so với tuổi thật. Thêm cái detail là mẹ anh đi đăng ký giấy khai sinh chậm tận 5 năm nữa, netizen càng hoang mang cực độ
Thậm chí ông Guy Roux - một chuyên gia đào tạo trẻ kỳ cựu - còn công khai nhận định: "Ngày sinh của Renato được công bố muộn nhiều năm. Tôi nghĩ nó không đúng sự thật. Tôi tin cậu ấy 23 hoặc 24 tuổi. Nhưng phải công nhận Renato thực sự tài năng". Ơ kìa, căng thật!
Giữa lúc drama đang nóng ran, Benfica quyết định "clear" luôn cho xong. CLB tung ra đoạn video phỏng vấn Renato năm 2010 khi anh mới vào lò đào tạo trẻ. Và boom! Trong clip, ai cũng thấy rõ Renato là một cậu bé 13 tuổi còn giọng "nhí nhảnh" chứ không phải 18 tuổi râu ria gì cả. Chốt hạ luôn!
Chính chủ cũng phải lên tiếng đính chính: "Rất nhiều người thiếu tôn trọng Benfica và chính bản thân mình với câu chuyện đó. Họ nói Renato không phải 18 tuổi. Tôi sinh trưởng tại Bồ Đào Nha, tôi gia nhập Benfica từ năm 10 tuổi, làm sao tôi có thể 25 tuổi được?". Thấy chưa, đừng tin phong phanh nha!
Nguồn: kenh14.vn