Vụ việc rúng động tại một chi nhánh Haidilao ở Trung Quốc vẫn đang làm cộng đồng mạng tranh cãi nảy lửa đây này!
Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh tượng một người "giải quyết nỗi buồn" vào nồi lẩu tại Haidilao đã khiến dân tình rần rần share khắp nơi. Tuy sự việc xảy ra bên Trung Quốc nhưng netizen Việt cũng theo dõi sát sao vì đây là chuỗi lẩu đình đám, có mặt tại nhiều thành phố lớn ở VN mà
Sau khi clip viral khắp MXH, Haidilao đã ngay lập tức báo cáo lên cơ quan chức năng để xử lý. Ngày 8/3, phía chức năng đã chính thức thông báo trên Weibo luôn nè!
Theo đó, drama này diễn ra vào ngày 24/2 tại chi nhánh Shanghai Bund của Haidilao (Thượng Hải, Trung Quốc). Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 2 người chơi xấu là 2 anh chàng họ Đường và họ Ngô, cả hai đều 17 tuổi. Trong đó Ngô chính là người tung clip lên Xiaohongshu. Cả hai đã bị tạm giam hành chính theo đúng quy định pháp luật rồi nhé!
Cùng ngày, Haidilao repost bài viết này, khẳng định thương hiệu luôn đặt an toàn thực phẩm và trải nghiệm khách hàng lên hàng đầu. Với chi nhánh Shanghai Bund - nơi xảy ra "thảm họa", toàn bộ nồi lẩu và đồ dùng trên bàn ăn (kể cả bát, đũa, thìa, cốc,...) đã được thay mới hoàn toàn, đồng thời vệ sinh và khử trùng cực kỹ.
Phía Haidilao còn mở cửa hoan nghênh khách hàng đến tham quan khu bếp mở để yên tâm hơn về vấn đề vệ sinh thực phẩm nữa đó!
Về phía 2 khách hàng gây chuyện, Haidilao có phản hồi thêm rằng vì họ vẫn là trẻ vị thành niên nên kêu gọi netizen tránh share info hoặc tấn công không phù hợp đến họ và gia đình. Thương hiệu này còn mong mọi người cho họ cơ hội học hỏi và trưởng thành hơn.
Thế nhưng thông báo này lại khiến cư dân mạng tranh cãi ầm ĩ luôn! Nhiều người cho rằng quan điểm của Haidilao quá nhẹ nhàng. Vì 2 người kia đều đã 17 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa nên phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình chứ. Nếu bản thân không thể đền bù thì gia đình phải đứng ra xử lý thay.
Thậm chí có người còn lập list ước tính các khoản thiệt hại về thời gian kinh doanh, danh tiếng, chi phí thay thiết bị và trang trí lại cửa hàng, vận hành, xử lý sự việc,... cho Haidilao và khẳng định đó là con số "khủng" đấy! Bởi doanh thu hàng ngày của các chi nhánh Haidilao ở Thượng Hải cực kỳ cao.
Đến ngày 12/3, Haidilao lại có thông báo mới về vấn đề đền bù nè! Cụ thể là toàn bộ 4.109 đơn hàng tại chi nhánh Shanghai Bund từ 0h ngày 24/2 đến 24h ngày 8/3 (tức từ lúc xảy ra chuyện đến khi có kết luận chính thức) sẽ được hoàn lại toàn bộ tiền VÀ bồi thường thêm gấp 10 lần số tiền đã thanh toán bằng tiền mặt luôn Dự kiến việc bồi thường sẽ xong trong vòng 7 ngày.
Đồng thời, Haidilao cũng đổi thái độ "cứng" hơn với 2 thanh niên gây ra sự việc. Thương hiệu tuyên bố đã đệ đơn kiện dân sự lên Toà án quận Hoàng Phố (Thượng Hải) vào ngày 10/3, quyết tâm truy cứu trách nhiệm của họ theo pháp luật.
Về phía 2 thanh niên kia, đến giờ cả 2 cũng như gia đình vẫn chưa có chia sẻ gì. Tài khoản Xiaohongshu (được cho là của người họ Ngô, mang tên Anh Cả) đã không thể tìm thấy nữa. Trước đó địa chỉ IP đăng clip hiển thị ở Bắc Kinh.
Netizen cũng tò mò về gia thế của Đường và Ngô. Hội "Conan mạng" phát hiện người thực hiện hành vi "vô văn hóa" này đi đôi Gucci limited edition giá 4.999 NDT (tầm 17,6 triệu VNĐ) Điều này phần nào cho thấy xuất thân của anh chàng cũng khá khá đấy!
Ngay sau đó, một số người đặt nghi vấn sản phẩm này chưa chắc đã là hàng auth vì được bán trên sàn TMĐT với giá rẻ hơn nhiều. Tuy nhiên chỉ tính riêng việc 2 anh chàng này có thể chi hàng nghìn NDT để ăn trong phòng riêng của Haidilao thì chắc chắn gia đình cũng phải có điều kiện nhất định rồi.
Ông Trần Tùng Đào, giám đốc Công ty luật Phong Quốc Chiết Giang (Trung Quốc), chia sẻ với tờ Chao News rằng hành vi của 2 thanh niên này đã vi phạm luật an ninh công cộng, cấu thành hành vi khiêu khích và có thể bị giam giữ hành chính từ 5 đến 10 ngày. Tuy nhiên vì Đường và Ngô còn là trẻ vị thành niên nên có thể cơ quan chức năng sẽ áp dụng mức án nhẹ hơn theo quy định.
Nam luật sư cũng chỉ ra rằng vì 2 thanh niên không xúc phạm hay phỉ báng thương hiệu Haidilao nên hành động của họ không xâm phạm đến danh tiếng của Haidilao. "Vì vậy đây chủ yếu là vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại vì sự cố này khiến thu nhập hoạt động của Haidilao giảm" - ông Trần Tùng Đào nói.
Về người chịu trách nhiệm bồi thường, ông Đào cho biết vì Đường và Ngô vẫn chưa đủ 18 tuổi nên theo quy định, người giám hộ thường phải chịu trách nhiệm với hành vi không phù hợp. Những tổn thất dân sự và các khoản bồi thường sẽ do người giám hộ chi trả.
Nguồn: kenh14.vn
Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh tượng một người "giải quyết nỗi buồn" vào nồi lẩu tại Haidilao đã khiến dân tình rần rần share khắp nơi. Tuy sự việc xảy ra bên Trung Quốc nhưng netizen Việt cũng theo dõi sát sao vì đây là chuỗi lẩu đình đám, có mặt tại nhiều thành phố lớn ở VN mà
Sau khi clip viral khắp MXH, Haidilao đã ngay lập tức báo cáo lên cơ quan chức năng để xử lý. Ngày 8/3, phía chức năng đã chính thức thông báo trên Weibo luôn nè!
Theo đó, drama này diễn ra vào ngày 24/2 tại chi nhánh Shanghai Bund của Haidilao (Thượng Hải, Trung Quốc). Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 2 người chơi xấu là 2 anh chàng họ Đường và họ Ngô, cả hai đều 17 tuổi. Trong đó Ngô chính là người tung clip lên Xiaohongshu. Cả hai đã bị tạm giam hành chính theo đúng quy định pháp luật rồi nhé!
Cùng ngày, Haidilao repost bài viết này, khẳng định thương hiệu luôn đặt an toàn thực phẩm và trải nghiệm khách hàng lên hàng đầu. Với chi nhánh Shanghai Bund - nơi xảy ra "thảm họa", toàn bộ nồi lẩu và đồ dùng trên bàn ăn (kể cả bát, đũa, thìa, cốc,...) đã được thay mới hoàn toàn, đồng thời vệ sinh và khử trùng cực kỹ.
Phía Haidilao còn mở cửa hoan nghênh khách hàng đến tham quan khu bếp mở để yên tâm hơn về vấn đề vệ sinh thực phẩm nữa đó!
Về phía 2 khách hàng gây chuyện, Haidilao có phản hồi thêm rằng vì họ vẫn là trẻ vị thành niên nên kêu gọi netizen tránh share info hoặc tấn công không phù hợp đến họ và gia đình. Thương hiệu này còn mong mọi người cho họ cơ hội học hỏi và trưởng thành hơn.
Thế nhưng thông báo này lại khiến cư dân mạng tranh cãi ầm ĩ luôn! Nhiều người cho rằng quan điểm của Haidilao quá nhẹ nhàng. Vì 2 người kia đều đã 17 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa nên phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình chứ. Nếu bản thân không thể đền bù thì gia đình phải đứng ra xử lý thay.
Thậm chí có người còn lập list ước tính các khoản thiệt hại về thời gian kinh doanh, danh tiếng, chi phí thay thiết bị và trang trí lại cửa hàng, vận hành, xử lý sự việc,... cho Haidilao và khẳng định đó là con số "khủng" đấy! Bởi doanh thu hàng ngày của các chi nhánh Haidilao ở Thượng Hải cực kỳ cao.
Đến ngày 12/3, Haidilao lại có thông báo mới về vấn đề đền bù nè! Cụ thể là toàn bộ 4.109 đơn hàng tại chi nhánh Shanghai Bund từ 0h ngày 24/2 đến 24h ngày 8/3 (tức từ lúc xảy ra chuyện đến khi có kết luận chính thức) sẽ được hoàn lại toàn bộ tiền VÀ bồi thường thêm gấp 10 lần số tiền đã thanh toán bằng tiền mặt luôn Dự kiến việc bồi thường sẽ xong trong vòng 7 ngày.
Đồng thời, Haidilao cũng đổi thái độ "cứng" hơn với 2 thanh niên gây ra sự việc. Thương hiệu tuyên bố đã đệ đơn kiện dân sự lên Toà án quận Hoàng Phố (Thượng Hải) vào ngày 10/3, quyết tâm truy cứu trách nhiệm của họ theo pháp luật.
Về phía 2 thanh niên kia, đến giờ cả 2 cũng như gia đình vẫn chưa có chia sẻ gì. Tài khoản Xiaohongshu (được cho là của người họ Ngô, mang tên Anh Cả) đã không thể tìm thấy nữa. Trước đó địa chỉ IP đăng clip hiển thị ở Bắc Kinh.
Netizen cũng tò mò về gia thế của Đường và Ngô. Hội "Conan mạng" phát hiện người thực hiện hành vi "vô văn hóa" này đi đôi Gucci limited edition giá 4.999 NDT (tầm 17,6 triệu VNĐ) Điều này phần nào cho thấy xuất thân của anh chàng cũng khá khá đấy!
Ngay sau đó, một số người đặt nghi vấn sản phẩm này chưa chắc đã là hàng auth vì được bán trên sàn TMĐT với giá rẻ hơn nhiều. Tuy nhiên chỉ tính riêng việc 2 anh chàng này có thể chi hàng nghìn NDT để ăn trong phòng riêng của Haidilao thì chắc chắn gia đình cũng phải có điều kiện nhất định rồi.
Ông Trần Tùng Đào, giám đốc Công ty luật Phong Quốc Chiết Giang (Trung Quốc), chia sẻ với tờ Chao News rằng hành vi của 2 thanh niên này đã vi phạm luật an ninh công cộng, cấu thành hành vi khiêu khích và có thể bị giam giữ hành chính từ 5 đến 10 ngày. Tuy nhiên vì Đường và Ngô còn là trẻ vị thành niên nên có thể cơ quan chức năng sẽ áp dụng mức án nhẹ hơn theo quy định.
Nam luật sư cũng chỉ ra rằng vì 2 thanh niên không xúc phạm hay phỉ báng thương hiệu Haidilao nên hành động của họ không xâm phạm đến danh tiếng của Haidilao. "Vì vậy đây chủ yếu là vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại vì sự cố này khiến thu nhập hoạt động của Haidilao giảm" - ông Trần Tùng Đào nói.
Về người chịu trách nhiệm bồi thường, ông Đào cho biết vì Đường và Ngô vẫn chưa đủ 18 tuổi nên theo quy định, người giám hộ thường phải chịu trách nhiệm với hành vi không phù hợp. Những tổn thất dân sự và các khoản bồi thường sẽ do người giám hộ chi trả.
Nguồn: kenh14.vn