CrushTimNgoan
New member
Tưởng chỉ là vụ tai nạn điện giật thương tâm như bao vụ khác, ai ngờ Công an tỉnh Đồng Nai lại phát hiện ra một âm mưu cực kỳ đen tối Lê Văn Thương đã lên kế hoạch giết vợ bằng dây điện khi chị đang ngủ say, rồi còn dàn dựng hiện trường giả như phim Hollywood vậy, xong thì... bay luôn về Cà Mau ẩn náu. Máu lạnh vãi chưởng!
Ngày 25/2, Công an phường Bình Phước đã bàn giao Lê Văn Thương (SN 1973, quê ở Cà Mau) cho Công an tỉnh Đồng Nai để xử lý về hành vi "Giết người". Drama bắt đầu từ ngày 9/2, khi công an nhận tin báo bà Q.T.Th. (SN 1980, đang tạm trú tại phòng trọ ở phường Bình Phước) bị điện giật nguy kịch, đang được cấp cứu tại Bệnh viện 175 (TP.HCM)
Nhưng plot twist bắt đầu từ đây nè! Khi khám nghiệm hiện trường tại phòng trọ ở khu phố Tiến Hưng 3, các anh công an phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường - mọi thứ có vẻ đã bị xáo trộn và dàn dựng cẩn thận ️
Đỉnh điểm của sự nghi ngờ là khi người chồng - Lê Văn Thương (SN 1973, trú xã Khánh An, tỉnh Cà Mau, tạm trú cùng phòng trọ với vợ và con trai) bỗng nhiên... biến mất khỏi bệnh viện ngay khi nghe tin người thân nghi ngờ vợ anh ta bị tác động chứ không phải tai nạn điện. Xoắn não thật!
Nhận thấy vụ việc nghiêm trọng, Công an phường Bình Phước lập tức huy động lực lượng truy tìm và xác định được Thương đã chạy về quê ở Cà Mau rồi. Tổ công tác phối hợp với Công an xã Khánh An (Cà Mau) đưa đối tượng về làm việc
Ban đầu, Thương cứ quanh co khai báo là vợ bị tai nạn do dây điện hở thôi mà. Nhưng trước núi chứng cứ mà công an thu thập được, cùng với quá trình đấu tranh kiên trì của cơ quan chức năng, cuối cùng tên này đã phải thừa nhận hành vi cố ý dùng dây điện tác động vào vợ trong lúc nạn nhân đang ngủ, sau đó còn tạo hiện trường giả để che giấu tội ác
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 25/2, Công an phường Bình Phước đã bàn giao Lê Văn Thương (SN 1973, quê ở Cà Mau) cho Công an tỉnh Đồng Nai để xử lý về hành vi "Giết người". Drama bắt đầu từ ngày 9/2, khi công an nhận tin báo bà Q.T.Th. (SN 1980, đang tạm trú tại phòng trọ ở phường Bình Phước) bị điện giật nguy kịch, đang được cấp cứu tại Bệnh viện 175 (TP.HCM)
Nhưng plot twist bắt đầu từ đây nè! Khi khám nghiệm hiện trường tại phòng trọ ở khu phố Tiến Hưng 3, các anh công an phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường - mọi thứ có vẻ đã bị xáo trộn và dàn dựng cẩn thận ️
Đỉnh điểm của sự nghi ngờ là khi người chồng - Lê Văn Thương (SN 1973, trú xã Khánh An, tỉnh Cà Mau, tạm trú cùng phòng trọ với vợ và con trai) bỗng nhiên... biến mất khỏi bệnh viện ngay khi nghe tin người thân nghi ngờ vợ anh ta bị tác động chứ không phải tai nạn điện. Xoắn não thật!
Nhận thấy vụ việc nghiêm trọng, Công an phường Bình Phước lập tức huy động lực lượng truy tìm và xác định được Thương đã chạy về quê ở Cà Mau rồi. Tổ công tác phối hợp với Công an xã Khánh An (Cà Mau) đưa đối tượng về làm việc
Ban đầu, Thương cứ quanh co khai báo là vợ bị tai nạn do dây điện hở thôi mà. Nhưng trước núi chứng cứ mà công an thu thập được, cùng với quá trình đấu tranh kiên trì của cơ quan chức năng, cuối cùng tên này đã phải thừa nhận hành vi cố ý dùng dây điện tác động vào vợ trong lúc nạn nhân đang ngủ, sau đó còn tạo hiện trường giả để che giấu tội ác
Nguồn: kenh14.vn