Gần đây, một vụ án rùng rợn đã khiến dư luận Úc phải bàng hoàng khi Sofina Nikat (24 tuổi) bị cáo buộc giết con gái ruột Sanaya Sahib mới 15 tháng tuổi. Plot twist là cô được bảo lãnh vì bị trầm cảm nặng trong thời điểm gây án, và các công tố viên đã rút quyết định truy tố
Ngày 22/9, tại phiên tòa, Nikat được chấp nhận bảo lãnh vì được xác định có vấn đề về sức khỏe tâm thần và cần điều trị gấp. Ban đầu cô bị buộc tội giết người, nhưng sau đó các công tố viên đã đồng ý hủy quyết định truy tố.
Theo hồ sơ điều tra, camera an ninh đã ghi lại cảnh Nikat đẩy xe đưa bé đến con suối Darebin ở Melbourne vài phút trước khi gây án. Công tố viên Kerri Judd QC cho biết Nikat đã đưa con gái đến công viên Heidelberg West vào ngày 9/4/2016.
"Cô ấy đã bịt kín đường thở của nạn nhân rồi dùng lực chèn ép cho đến khi Sanaya không thể thở được nữa," công tố viên Judd trình bày. Sau đó, Nikat bỏ thi thể đã mềm nhũn của con dưới suối Darebin, gần một bụi rậm
Sau khi gây án, Nikat về nhà người họ hàng và tố có người đàn ông bắt cóc con mình. Lúc đầu, cô khai với cảnh sát rằng một người đàn ông châu Phi say rượu đã bắt cóc con gái, nhưng sau đó thú nhận đã bịa chuyện này vì quá hoảng sợ.
Lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm bé. Đến sáng sớm hôm sau, họ phát hiện thi thể bé dưới suối. Khoảng 1 tuần sau, Nikat mới thú nhận hành vi của mình
Theo hồ sơ y tế, Nikat bị trầm cảm sau sinh từ khi sinh bé Sanaya vào tháng 1/2015. Thời điểm mang thai, cô đã sống tách biệt với bố của Sanaya.
Chi tiết gây sốc hơn là vài ngày trước khi xảy ra án mạng, bé Sanaya bị co giật và sùi bọt mép. Một giáo sĩ Hồi giáo đã nói với ông bà ngoại của bé rằng Sanaya bị ma quỷ ám Hai người này đã đưa cho Nikat một chiếc bùa để bảo hộ cho cháu.
Nguồn: soha.vn