HuouDethuong
New member
Tưởng đâu Bình Phước cầm chắc phần thắng trong cuộc đua giành chữ ký của Trần Minh Vương, nhưng drama giờ mới bắt đầu nóng!
Theo nguồn tin độc quyền từ Báo điện tử VTC News, ít nhất hai đội bóng đang ra sức "tám" với Minh Vương và anh chàng này vẫn chưa chịu đặt bút ký với bất kỳ ai cả. Tuy nhiên, một điều chắc như đinh đóng cột là tiền vệ sinh năm 1995 này sẽ wave goodbye HAGL để tìm "nhà mới" sau mùa giải 2024-2025 rồi!
Plot twist ở chỗ: hai đội bóng phía Bắc sẵn sàng chơi lớn với mức lương không thua kém Bình Phước để rủ rê Minh Vương đấy! Nghe đồn anh nhận 8 tỷ cho 2 năm hợp đồng với đại diện miền Đông Nam Bộ nè.
Nhưng lợi thế của hai ông lớn phía Bắc là gì? Đó chính là suất tham dự V.League đã nằm trong túi, còn Bình Phước thì vẫn đang "mơ hồ" chưa chắc được lên hạng. Lúc này, ekip HLV Huỳnh Quốc Anh mới chỉ loanh quanh gần tấm vé đá play-off thôi, chứ chưa đảm bảo gì đâu nhé!
Phải nói là Minh Vương không còn "on fire" như trước ở V.League 2024/25. Tính đến hết vòng 22, anh thi đấu full trận nhưng chỉ ghi được có 1 bàn thắng, 1 kiến tạo cho đồng đội ăn bàn. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận đóng góp của Minh Vương cho lối chơi chung của HAGL được!
Tấm băng đội trưởng kèm số phút thi đấu khủng chính là bằng chứng cho thấy HLV Vũ Tiến Thành tin tưởng Minh Vương đến mức nào. Ở tuổi 30, tiền vệ quê Thái Bình không còn nhiều thời gian chơi bóng đỉnh cao nữa rồi, anh phải đứng trước ngã ba đường: chọn tiền bạc hay tình cảm?
Nhớ lại mấy năm trước, Minh Vương từng gây sốc với dòng status buồn trên mạng xã hội: "Dành cả thanh xuân để trụ hạng". Câu nói này phản ánh đúng tình trạng của đội bóng phố núi suốt nhiều năm qua, khi họ cứ mãi "sống với quá khứ" vậy.
Nguồn: soha.vn
Theo nguồn tin độc quyền từ Báo điện tử VTC News, ít nhất hai đội bóng đang ra sức "tám" với Minh Vương và anh chàng này vẫn chưa chịu đặt bút ký với bất kỳ ai cả. Tuy nhiên, một điều chắc như đinh đóng cột là tiền vệ sinh năm 1995 này sẽ wave goodbye HAGL để tìm "nhà mới" sau mùa giải 2024-2025 rồi!
Plot twist ở chỗ: hai đội bóng phía Bắc sẵn sàng chơi lớn với mức lương không thua kém Bình Phước để rủ rê Minh Vương đấy! Nghe đồn anh nhận 8 tỷ cho 2 năm hợp đồng với đại diện miền Đông Nam Bộ nè.
Nhưng lợi thế của hai ông lớn phía Bắc là gì? Đó chính là suất tham dự V.League đã nằm trong túi, còn Bình Phước thì vẫn đang "mơ hồ" chưa chắc được lên hạng. Lúc này, ekip HLV Huỳnh Quốc Anh mới chỉ loanh quanh gần tấm vé đá play-off thôi, chứ chưa đảm bảo gì đâu nhé!
Phải nói là Minh Vương không còn "on fire" như trước ở V.League 2024/25. Tính đến hết vòng 22, anh thi đấu full trận nhưng chỉ ghi được có 1 bàn thắng, 1 kiến tạo cho đồng đội ăn bàn. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận đóng góp của Minh Vương cho lối chơi chung của HAGL được!
Tấm băng đội trưởng kèm số phút thi đấu khủng chính là bằng chứng cho thấy HLV Vũ Tiến Thành tin tưởng Minh Vương đến mức nào. Ở tuổi 30, tiền vệ quê Thái Bình không còn nhiều thời gian chơi bóng đỉnh cao nữa rồi, anh phải đứng trước ngã ba đường: chọn tiền bạc hay tình cảm?
Nhớ lại mấy năm trước, Minh Vương từng gây sốc với dòng status buồn trên mạng xã hội: "Dành cả thanh xuân để trụ hạng". Câu nói này phản ánh đúng tình trạng của đội bóng phố núi suốt nhiều năm qua, khi họ cứ mãi "sống với quá khứ" vậy.
Nguồn: soha.vn