Cú twist ám ảnh của gã đàn ông hai vợ nghiện bạc 24 năm trước

Banh2k96481

New member
506f295c419f5892b14b.jpg


Sáng sớm ngày 3/2/1998, sau những ngày nghỉ Tết êm đềm, dân làng thôn Thế Long, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh chuẩn bị ra đồng thì... rùng mình phát hiện thi thể chị Liêm (35 tuổi) nằm úp mặt xuống đất. Cảnh tượng ám ảnh vô cùng

Theo người thân, chị Liêm chưa lập gia đình, sống cùng bố mẹ già. Hai ngày trước đó, chị có đeo nhẫn, bông tai, dây chuyền rồi cùng vài cô bạn đi chơi với hai thanh niên ở huyện Bình Sơn (gần Sơn Tịnh).

Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định đây là vụ án giết người cướp của vì toàn bộ nữ trang của chị Liêm đã biến mất. Nạn nhân tử vong do bị bóp cổ và đánh vào đầu bằng vật tày trong đêm hôm trước. Sau khi làm việc với những người liên quan, cảnh sát nghi ngờ Nguyễn Thanh Bình (một trong hai thanh niên đi chơi cùng nạn nhân) chính là thủ phạm

Profile của Bình nghe xong mà... toát mồ hôi lạnh luôn. Anh ta từng đi nghĩa vụ quân sự, về quê buôn bán gốm sứ. Cưới vợ lần đầu năm 1988, có hai con nhưng thường xuyên đánh đập vợ đến mức chị này tự tử sau 4 năm chung sống

Một năm sau, hắn lấy vợ mới nhưng vẫn che giấu chuyện đã có gia đình để... tán tỉnh nhiều cô gái ở xã Tịnh Phong khi đi buôn bán. Từ năm 1996, Bình lên Tây Nguyên làm rẫy cùng bố mẹ, chỉ về quê ăn chơi dịp Tết.

cf07ac27197abe97d28f.jpg


Ba ngày sau khi chị Liêm bị sát hại, Bình đang đạp xe đi mua cháo cho vợ đang ốm thì bị công an mời về làm việc. Trong túi quần lúc đó có 3,25 triệu đồng (số tiền lớn thời bấy giờ), được giải thích là "do thắng bạc"

Bình khai ngày 2/2/1998 có đi đánh bạc ở thôn Châu Tự, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn đến khuya mới về. Nhưng khi điều tra viên hỏi "lấy tiền đâu mà chơi", hắn... im re. Tối hôm đó, Bình bị bắt về hành vi Đánh bạc.

Cảnh sát tiếp tục xác minh xem có hay không việc Bình thực sự ở sòng bạc đêm đó - cái alibi quan trọng cho vụ án. Nhưng plot twist ở chỗ: nhiều người chơi bạc không dám khai vì sợ bị bắt, nên việc điều tra gặp... bế tắc

Ban chuyên án quyết định cho trinh sát gặp riêng từng người có mặt tại sòng bạc, động viên họ khai báo trung thực vì nghi phạm có liên quan đến trọng án. Mặt khác, các điều tra viên tiếp tục đấu tranh tâm lý với Bình.

Manh mối dần lộ diện khi các nhân chứng cho biết Bình CÓ mặt tại chiếu bạc từ đầu, nhưng nửa chừng... biến đi đâu đó hơn một giờ rồi quay lại chơi tiếp. SUS quá đi! ️

Để có cơ sở đấu tranh với nghi phạm, các điều tra viên đã thực nghiệm di chuyển bằng xe đạp từ nơi Bình đánh bạc đến hiện trường chị Liêm bị sát hại rồi quay lại. Khoảng thời gian này trùng khớp với thời gian Bình vắng mặt tại sòng bạc. Case closed!

Sau gần một tháng điều tra, sáng 26/2/1998, Bình đành nhận tội vì không thể chứng minh đã đi đâu, làm gì trong một giờ rời khỏi tụ điểm đánh bạc.

Và đây là phần ám ảnh nhất: Hắn khai ngày 31/1/1998, khi chở chị Liêm đi chơi thấy bạn gái đeo nhiều vàng nên nảy sinh ý định cướp. Bình hẹn chị tối 2/2 ra cánh đồng gần nhà "tâm sự". Trước khi đi, hắn mang theo khúc cây bạch đàn, ghé vào sòng bạc để... tạo alibi. Tính toán quá đáng sợ!

Đến hơn 20h, khi mọi người đang say sưa sát phạt, hắn lặng lẽ đến điểm hẹn gặp bạn gái.

Ngồi cạnh nhau "tâm sự", Bình để khúc cây bên cạnh, còn nói với chị Liêm "nó là bạn hộ thân của anh đó, em yên tâm". Câu nói nghe mà... lạnh gáy! Sau một hồi trò chuyện, Bình bất ngờ quay sang bóp cổ người tình khi chị Liêm đang dựa đầu vào vai hắn. Tiếp đó, hắn dùng khúc cây đánh vào đầu nạn nhân cho đến khi tử vong. Hắn lột hết nữ trang của bạn gái rồi đạp xe quay lại nơi đánh bạc như không có chuyện gì xảy ra

Sáng hôm sau, khi thi thể chị Liêm được phát hiện, Bình thản nhiên quay lại hiện trường thăm dò cảnh sát khám nghiệm tử thi. Diễn xuất đỉnh cao! Hắn bán hai chiếc nhẫn và đôi bông tai được gần một triệu đồng lấy tiền... đánh bạc tiếp ở nhiều địa phương. Còn sợi dây chuyền thì giấu trong thùng đồ nghề sửa xe tại nhà

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top