Teene5593739
New member
Sau 2 thập kỷ sống "tự do" ngoài vòng pháp luật, cuối cùng tên tội phạm sát hại hai nữ sinh ở bang Alabama, Mỹ cũng phải "về đích" và đối diện với hậu quả thật sự nặng nề.
Cảnh sát Mỹ đã ra lệnh bắt khẩn cấp Coley McCraney, 45 tuổi, sau cáo buộc giết hai nữ sinh 17 tuổi Tracie Hawlet và J.B.Beasley - vụ án đã gây chấn động dư luận suốt nhiều năm qua.
Năm 1999, Tracie Hawlet và J.B.Beasley được phát hiện đã tử vong trong xe của J.B, chỉ một ngày sau khi gia đình hai nạn nhân báo mất tích. Đau lòng quá đi!
Theo thông tin, trước đó hai cô gái đã cùng tham dự một bữa tiệc tại nhà bạn ở thành phố Ozark, bang Alabama. Cả hai nạn nhân đều bị bắn vào đầu và một trong số họ còn bị tấn công tình dục. Vụ việc thực sự kinh hoàng...
Cảnh sát Mỹ đã miệt mài thu thập mẫu ADN từ hiện trường trong hàng năm trời nhưng toàn bộ đều "đi vào ngõ cụt" vì không tìm thấy kết quả giám định nào trùng khớp cả
Plot twist xuất hiện khi cảnh sát bất ngờ tìm thấy kết quả ADN trùng khớp với ADN của một người họ hàng của McCraney - khi người này tự nguyện nộp ADN với mong muốn tìm lại gia đình sau nhiều năm thất lạc. Chính cái "vô tình" này đã làm lộ tẩy kẻ sát nhân!
Sau quá trình điều tra và lần theo từng manh mối, cảnh sát phát hiện người đàn ông sở hữu mẫu ADN đáng ngờ này từng sống ngay tại nơi tìm thấy xác nạn nhân. Từ đó họ xác định McCraney chính là hung thủ ra tay với hai thiếu nữ năm xưa.
McCraney đã bị bắt vào lúc 18h30 ngày 16/3, đánh dấu chấm hết cho 20 năm kẻ sát nhân "sống nhởn nhơ" ngoài vòng pháp luật. Công lý tuy đến muộn nhưng không bao giờ vắng mặt!
Phía cảnh sát hiện chưa tiết lộ thêm bất kỳ thông tin gì về hung thủ cũng như quá trình bắt giữ. Gia đình hai nạn nhân cũng chưa có động thái sau khi hung thủ bị tóm gọn.
Nguồn: soha.vn