Mẹ chồng của chị em mình là viên chức hưu trí, tháng nào cũng có lương ổn định, sống ở quê thì dư dả lắm luôn. Nhưng mà plot twist là bà không xài tiền lương đó, chỉ xài tiền con cái chu cấp thôi
Nhà chồng mình có 3 anh em trai, chồng mình là út cưng. Hai anh trên đều đã tự lập, công việc ổn định, thu nhập khá khẩm. Chỉ có vợ chồng mình ở chung với bố mẹ chồng.
Hàng xóm ai cũng ngưỡng mộ vợ chồng mình làm được hơn chục triệu/tháng, cứ tưởng là giàu có, có lẽ chỉ tiêu một nửa lương thôi còn nửa kia để dành. Nhưng mà "ở trong chăn mới biết chăn có rận" - thật ra toàn bộ chi phí gia đình đều do mình gánh hết, vì mẹ chồng "khoán trắng" luôn á
Ban đầu nghĩ chỉ cần lo tiền điện nước, ăn uống, sinh hoạt phí thì ổn rồi. Nhưng không, bà còn yêu cầu thêm 2 triệu tiền tiêu vặt với lý do "Mẹ ở nhà chăm cháu mà không làm ra đồng nào". Ủa vậy mình đang "thuê" mẹ chồng trông con hay sao?
Thôi thì cũng phải chắt bóp thêm chút để giữ hòa khí mẹ chồng nàng dâu. Cái giá cho "hòa bình" mà, chấp nhận vậy
Không biết mọi người thế nào nhưng với mình thì Tết = cơn ác mộng luôn. Trong khi người ta mong Tết để sum họp, ăn chơi, nghỉ ngơi, thì mình chỉ quanh quẩn dọn dẹp, nấu nướng với một đống khoản phải chi dài cả cây số
Năm nay dịch bệnh, công ty chồng cắt thưởng, giảm lương. Mình lại đang mang thai bé thứ hai, sức khỏe yếu phải nghỉ việc, thu nhập giảm một nửa luôn.
Hỏi chồng xem có thưởng Tết không thì anh ấy gắt luôn: "Chưa bị đuổi việc là may rồi, đòi hỏi gì lương với thưởng". Mình chỉ biết câm nín
Định sẽ biếu mẹ chồng 2 triệu và phụ bà sắm đồ Tết. Nhưng chưa kịp đưa thì bà đã bắt đầu bóng gió liên tục, xoay mình như chong chóng luôn. Hôm nay kêu thiếu quần áo Tết, mai than chưa có đào quất, bánh kẹo, hạt dưa...
Đỉnh điểm là hôm qua bà bảo vợ chồng mình "góp" 10 triệu mua tivi mới to hơn, hiện đại hơn. Lý do là "Tết khách đến chơi nhiều, nhà cửa phải tươm tất kẻo người ta đánh giá"
Nghe xong mình xanh cả mặt. Tại sao phải chạy theo sĩ diện hão của mẹ chồng? Bà muốn khoe khoang thì tự bỏ tiền túi ra mua chứ. Mình còn chưa lo đủ cho con, đứa lớn thiếu thốn đủ thứ, đứa bé trong bụng chẳng được bồi bổ gì, chồng cật lực lo cơm áo gạo tiền hàng ngày thì lấy đâu ra tiền?
Hôm sau biết bà sẽ lại nhắc chuyện tiền, mình đành nói trước: "Ôi! Hôm qua có bao nhiêu tiền con mua hết sữa với bỉm cho bé rồi lại đóng họ cho chồng con, hay mẹ cho con nợ nhé?"
Nguồn: soha.vn