Cứ tưởng "về quê ăn Tết" ở Trung Quốc đã đông đến nghẹt thở, ai ngờ Bangladesh còn kinh hơn gấp bội phần

Fan2k67610

New member
c25e2de6e373d6e7726c.jpg


Các bạn ơi, cảnh tượng người dân Bangladesh chen chúc lên tàu để đi hành hương tham dự lễ hội Hồi giáo dưới đây sẽ khiến bạn phải thốt lên: "Ủa, hóa ra không có đông nhất, chỉ có đông hơn thôi!"

Hồi trước cứ nghĩ Xuân Vận (mùa cao điểm về quê ăn Tết) ở Trung Quốc đã là đỉnh cao của sự đông đúc rồi, không nơi nào trên Trái Đất này có thể vượt qua được.

11e50d63bda80a82b4cd.jpg


Thế mà khi nhìn thấy cảnh người dân ở thủ đô Dhaka của Bangladesh đu bám lên những chuyến tàu đi Tongi (khu ngoại ô), ai cũng phải giật mình: "Ủa, thì ra là kẻ tám lạng người nửa cân!"

Nghe đâu người dân Bangladesh kéo nhau đến Tongi để tham dự lễ hội truyền giáo của cộng đồng Hồi giáo trên toàn thế giới nè.

Cảnh đông đúc đến mức có người phải... bám vào thân tàu để di chuyển luôn á! Thậm chí ngay cả người Trung Quốc - quốc gia đông dân số nhất hành tinh - nhìn vào cũng phải hoảng hồn.

58db3d593bcdf2f460fb.jpg


1ffc636fbd83d5f130aa.jpg


4a0491c7fee3c8bf3f96.jpg


Những chuyến tàu này đông kinh hoàng đến mức nhìn còn choáng hơn cả Xuân Vận bên Trung Quốc nữa cơ!

56976564dfee6639c4c3.jpg


682a4b93056ecc606493.jpg


f438ce45ad670ef6e9b5.jpg


Ai cũng cố hết sức để chen lấn lên tàu, nhìn thôi đã thấy mệt rồi

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top