Vụ này cũng drama thật đấy! Theo Cổng TTĐT Công an TP Hà Nội, vào khoảng gần 3 giờ chiều ngày 12/8, đang tuần tra trên tuyến tỉnh lộ 429B (đoạn qua thôn Quảng Nguyên, xã Ứng Thiên), các chiến sĩ Công an xã phát hiện một anh chàng có biểu hiện khả nghi cực kỳ.
Làm việc một hồi, anh chàng này khai tên Nguyễn Quốc Nam (sinh năm 2005, ở phường Yên Nghĩa, Hà Nội). Nam tự nguyện móc ra 1 túi nilon trắng đựng thảo mộc khô và thú nhận luôn đây là cần sa đang chuẩn bị đem đi bán. Tự khai luôn không cần hỏi nhiều
Nhưng plot twist chưa dừng lại ở đó! Tiếp tục "đào sâu" thêm, Nam khai thêm là ở nhà còn cất thêm cần sa, và trước đó đã gửi một ít cho bạn tên Phạm Quang Vinh (sinh năm 2004, ở phường Thanh Liệt, Hà Nội) để cùng nhau bán kiếm lời. Khai ra luôn cả "đồng bọn" nữa chứ
Công an xã Ứng Thiên lập tức khám xét khẩn cấp nhà Nam, thu được thêm 6 túi nilon chứa thảo mộc khô. Đồng thời triệu tập Phạm Quang Vinh lên làm việc và thu thêm được 50 gói thảo mộc khô nữa. Số lượng không phải dạng vừa đâu nhé!
Tại cơ quan công an, cả Nam lẫn Vinh đều xác nhận số "thảo mộc" đó là cần sa. Kết quả giám định cho thấy tổng cộng thu giữ được 249,46 gam cần sa. Con số khá lớn đấy các bạn ơi!
Hiện tại, Công an xã Ứng Thiên đang tiếp tục điều tra, xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
Nguồn: saostar.vn