Cứ tưởng là ez game nhưng Chelsea phải "vật lộn" tới phút bù giờ mới thắng được

Gau2k9

New member
fce2f869ae1ed2edcf28.png


Chelsea vừa trải qua một trận đấu kiểu "khóc thét" khi phải vật lộn cực khổ trước đội bóng đang nằm trong nhóm nguy cơ xuống hạng. Mà nghe xong bạn sẽ thấy drama lắm luôn!

Clip bản quyền Premier League: Cardiff 1-2 Chelsea

Vòng 32 Premier League, Chelsea đổ bộ xuống sân của Cardiff City - đội đang đứng thứ 3 từ dưới đếm lên. Trước trận, fan The Blues đã lo sốt vó vì phom thành tích sân khách dạo gần đây của đội nhà đang... hơi cùi bắp Tuy nhiên về mặt lý thuyết thì với đội hình xịn hơn hẳn, Chelsea vẫn được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng dễ dàng.

Thế mà không ngờ, trong một ngày mà Higuain, Willian, Pedro... chơi bóng như đang "lag giật", Chelsea đã phải "vật vã" vô cùng mới có thể ngược dòng thành công.

Có một con số khiến hội chân sút Chelsea phải "đỏ mặt" đây: Suốt 90 phút, đội khách dứt điểm tới... 21 lần, nhưng chỉ có đúng 3 cú trúng đích thôi Con số này "bóc phốt" trầm trọng việc hàng công The Blues chơi tệ như nào, trong khi đáng lẽ họ có thể "bơm" một mẻ bàn thắng vào lưới Cardiff - đội có hàng thủ đang rất yếu ớt.

b2ad0c8bf3f38fc53e93.jpg


Ngay từ đầu trận, drama đã bắt đầu và Chelsea là người chịu thiệt. Phút thứ 4, Rudiger ngã trong vòng cấm Cardiff nhưng trọng tài "phớt lờ" không cho penalty.

Không biết do "tâm lý bất ổn" hay sao mà các tiền đạo Chelsea chơi như đang "mang guốc gỗ" vậy Dù tạo ra khá nhiều cơ hội ngon nghẻ nhưng Willian hay Pedro cứ thi nhau bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Tấn công nhiều mà không ghi bàn thì đến lượt phải nhận "trái đắng". Đầu hiệp 2, từ một quả phạt góc, cầu thủ Camarasa bên phía Cardiff đón bóng rồi tung ngay một cú vẩy má khiến Kepa "đứng hình" không kịp trở tay.

Bị thủng lưới, HLV Sarri phải tung Hazard vào sân thay Pedro để boost thêm chất lượng cho hàng công. Sự xuất hiện của tiền vệ người Bỉ giúp Chelsea chơi hay hơn hẳn và tạo thêm nhiều tình huống ăn bàn.

4bf582e529c6bad1d15b.png


Thế nhưng, phải chờ tận phút 84, Chelsea mới gỡ được bàn theo kiểu... hơi may mắn. Hazard thoát xuống rồi căng ngang nhưng bị hậu vệ đối phương chặn. Tuy nhiên ngay ở quả phạt góc sau đó, Azpilicueta đánh đầu cận thành tung lưới Cardiff. Plot twist là pha bóng này Azpilicueta đang... việt vị nhưng tổ trọng tài không phát hiện ra

Những phút cuối trận, hai đội chơi căng đét với những pha va chạm liên tục. Có tình huống cầu thủ Cardiff đòi thẻ đỏ cho Rudiger nhưng trọng tài chỉ rút thẻ vàng.

Tưởng rằng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì đúng phút 90, sau bao nhiêu lần "bắn" hụt, Chelsea cuối cùng cũng nổ tung với bàn thắng của Loftus-Cheek - một cú đánh đầu chuẩn xác không cần chỉnh!

Như vậy, Chelsea đã giành chiến thắng theo kịch bản siêu vất vả, tiếp tục đứng thứ 6 trên BXH với 60 điểm sau 31 vòng. Tuy nhiên, chắc chắn HLV Sarri cùng đám học trò sẽ phải "đau đầu" với việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Nếu cứ tiếp tục chơi kiểu "bắn phá lung tung" như này, sẽ khó lòng để The Blues lọt vào top 4 cuối mùa để giành slot dự Champions League mùa sau đấy nhé!

Tỷ số chung cuộc: Cardiff 1-2 Chelsea

Đội hình xuất phát:
Cardiff: Etheridge, Peltier, Morrison, Manga, Bennett, Arter, Gunnarsson, Camarasa, Murphy, Hoilett, Niasse.
Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Rudiger, Luiz, Alonso, Jorginho, Barkley, Kovacic, Pedro, Higuain, Willian.

60a92630a0218de21a2b.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top