TiểuThưTràSữa
New member
Thành công thì vui rồi, nhưng mà áp lực lên vai Những Nhân Viên Gương Mẫu khi phải "kế vị" bom tấn Về Nhà Đi Con thì... nặng gánh không chịu nổi luôn!
Hai năm qua phim Việt phát triển "gấp rút" kinh khủng, nhưng mà có phần hơi "tuột mood" với khán giả á. Hồi Người Phán Xử và Quỳnh Búp Bê lên sóng, mọi người mới chỉ tin là Việt Nam có thể làm phim hay, hoặc nghĩ may mắn vì đánh vào đề tài độc lạ thôi. Nhưng Về Nhà Đi Con đã chứng minh cho thiên hạ thấy VTV không hề "ăn may"! Bộ phim gia đình với cốt truyện người bố một tay nuôi ba đứa con gái, đời thường đến mức ai cũng gặp ngoài đời thực, thế mà lên phim lại đặc sắc, thú vị và gay cấn ghê gớm. Đến nỗi người ta gọi Về Nhà Đi Con là phim truyền hình quốc dân luôn nha!
Tập cuối Về Nhà Đi Con tuy hơi "ảo" không như kỳ vọng, nhưng nhìn chung thì đây vẫn là siêu phẩm "ăn tiền" của VFC trong năm 2019.
Chuyển sang Những Nhân Viên Gương Mẫu, bộ phim này "mood" trái ngược hẳn với Về Nhà Đi Con. Khán giả vốn đang quen với đề tài gia đình, giờ phải chuyển sang xem phim công sở thì quả thật hơi... hụt hẫng. Phản ứng trên mạng xã hội dành cho Những Nhân Viên Gương Mẫu cũng khá mờ nhạt luôn.
NSND Lan Hương comeback và vẫn "đanh đá" như hồi làm mẹ chồng của Bảo Thanh ngày nào!
Buổi họp nhìn nghiêm túc vậy thôi chứ thực chất lại là màn chặt chém cà khịa lẫn nhau cực mạnh.
Khác với Về Nhà Đi Con dễ tạo cảm giác "relate" ở mọi đối tượng khán giả, Những Nhân Viên Gương Mẫu chọn ngách hẹp hơn là câu chuyện của dân làm báo trong một tòa soạn. Trái ngược với không khí "nhộn nhịp như chợ" của các cơ quan báo chí ngoài đời, những phóng viên - biên tập trong Tạp Chí Tinh Hoa lại tỏ ra khá... ì ạch. Xem tới tập 2 mà vẫn chưa thấy sự bận rộn "deadline là tất cả" của một tờ báo, những nhân viên ở đây dùng thời gian để "cà khịa" đồng nghiệp, đi ra ngoài mua sắm, nấu ăn trong cơ quan... Tóm lại là họ khá rảnh!
Đi làm đúng giờ tưởng chừng việc bình thường, nhưng anh bảo vệ lại tỏ ra shocked khi thấy bà Ý đến cơ quan sớm.
Bà Ý là trưởng phòng nội dung 1, bà là người có chủ trương mang xoong, rau cải đến nấu ăn ở cơ quan và thường xuyên sai cấp dưới pha trà, đi photo, làm những việc "không phải nghề nghiệp" của họ.
Anh Nam nhân viên phòng chị Nguyệt có công việc chính là đi tám chuyện và mời thầy phong thủy về sửa góc phòng (???)
Chị Nguyệt (Diễm Hương) là "thánh nữ thảo mai" mới của vũ trụ VTV, trước mặt sếp thì nói chuyện "mật ngọt", sau lưng với cấp dưới thì thét ra lửa.
Một thực trạng không hiếm của công sở hiện giờ là mang cả cái bếp tới văn phòng nấu nướng.
Chọn một đề tài tương đối "khoai" như vậy, rõ ràng Những Nhân Viên Gương Mẫu sẽ rất khó "chạm" được tim các bạn trẻ đang còn đi học. Khác với Về Nhà Đi Con có "tomboiloichoi" Ánh Dương và Bảo đảm nhận trọng trách câu view trên mạng xã hội, những nhân vật trong Những Nhân Viên Gương Mẫu đa phần đều là người đã đi làm rồi. May mắn là vai Chi do Nguyễn Kim Oanh đóng tương đối "dễ relate" nhất với những sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường.
Công việc chính của Chi IELTS 7.0 là pha trà và đi photo cho sếp (RIP đam mê nghề nghiệp)
Liên (Lương Thu Trang) đang giờ làm việc lại đi shopping với trai? Xin địa chỉ công ty đi! ️
Lấy nền tảng từ câu chuyện "drama chốn công sở", Những Nhân Viên Gương Mẫu diễn ra trong phạm vi của tờ Tạp Chí Tinh Hoa. Drama mở màn từ việc Phong (Tiến Lộc) ra chỉ thị sẽ có sự cải tổ lớn trong tòa soạn, gộp 2 phòng nội dung hiện tại làm một. Cả bà Ý và chị Nguyệt đều "không vui về việc này" hết. Bà Ý là người luôn tỏ ra vẻ "trên trời", xem cấp dưới như "osin" và sai vặt những thứ rất oái oăm. Còn Nguyệt lại đáo để hơn, rất khéo léo trong những tình huống giao tiếp với "sếp trên".
Nguồn: kenh14.vn
Hai năm qua phim Việt phát triển "gấp rút" kinh khủng, nhưng mà có phần hơi "tuột mood" với khán giả á. Hồi Người Phán Xử và Quỳnh Búp Bê lên sóng, mọi người mới chỉ tin là Việt Nam có thể làm phim hay, hoặc nghĩ may mắn vì đánh vào đề tài độc lạ thôi. Nhưng Về Nhà Đi Con đã chứng minh cho thiên hạ thấy VTV không hề "ăn may"! Bộ phim gia đình với cốt truyện người bố một tay nuôi ba đứa con gái, đời thường đến mức ai cũng gặp ngoài đời thực, thế mà lên phim lại đặc sắc, thú vị và gay cấn ghê gớm. Đến nỗi người ta gọi Về Nhà Đi Con là phim truyền hình quốc dân luôn nha!
Tập cuối Về Nhà Đi Con tuy hơi "ảo" không như kỳ vọng, nhưng nhìn chung thì đây vẫn là siêu phẩm "ăn tiền" của VFC trong năm 2019.
Chuyển sang Những Nhân Viên Gương Mẫu, bộ phim này "mood" trái ngược hẳn với Về Nhà Đi Con. Khán giả vốn đang quen với đề tài gia đình, giờ phải chuyển sang xem phim công sở thì quả thật hơi... hụt hẫng. Phản ứng trên mạng xã hội dành cho Những Nhân Viên Gương Mẫu cũng khá mờ nhạt luôn.
NSND Lan Hương comeback và vẫn "đanh đá" như hồi làm mẹ chồng của Bảo Thanh ngày nào!
Buổi họp nhìn nghiêm túc vậy thôi chứ thực chất lại là màn chặt chém cà khịa lẫn nhau cực mạnh.
Khác với Về Nhà Đi Con dễ tạo cảm giác "relate" ở mọi đối tượng khán giả, Những Nhân Viên Gương Mẫu chọn ngách hẹp hơn là câu chuyện của dân làm báo trong một tòa soạn. Trái ngược với không khí "nhộn nhịp như chợ" của các cơ quan báo chí ngoài đời, những phóng viên - biên tập trong Tạp Chí Tinh Hoa lại tỏ ra khá... ì ạch. Xem tới tập 2 mà vẫn chưa thấy sự bận rộn "deadline là tất cả" của một tờ báo, những nhân viên ở đây dùng thời gian để "cà khịa" đồng nghiệp, đi ra ngoài mua sắm, nấu ăn trong cơ quan... Tóm lại là họ khá rảnh!
Đi làm đúng giờ tưởng chừng việc bình thường, nhưng anh bảo vệ lại tỏ ra shocked khi thấy bà Ý đến cơ quan sớm.
Bà Ý là trưởng phòng nội dung 1, bà là người có chủ trương mang xoong, rau cải đến nấu ăn ở cơ quan và thường xuyên sai cấp dưới pha trà, đi photo, làm những việc "không phải nghề nghiệp" của họ.
Anh Nam nhân viên phòng chị Nguyệt có công việc chính là đi tám chuyện và mời thầy phong thủy về sửa góc phòng (???)
Chị Nguyệt (Diễm Hương) là "thánh nữ thảo mai" mới của vũ trụ VTV, trước mặt sếp thì nói chuyện "mật ngọt", sau lưng với cấp dưới thì thét ra lửa.
Một thực trạng không hiếm của công sở hiện giờ là mang cả cái bếp tới văn phòng nấu nướng.
Chọn một đề tài tương đối "khoai" như vậy, rõ ràng Những Nhân Viên Gương Mẫu sẽ rất khó "chạm" được tim các bạn trẻ đang còn đi học. Khác với Về Nhà Đi Con có "tomboiloichoi" Ánh Dương và Bảo đảm nhận trọng trách câu view trên mạng xã hội, những nhân vật trong Những Nhân Viên Gương Mẫu đa phần đều là người đã đi làm rồi. May mắn là vai Chi do Nguyễn Kim Oanh đóng tương đối "dễ relate" nhất với những sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường.
Công việc chính của Chi IELTS 7.0 là pha trà và đi photo cho sếp (RIP đam mê nghề nghiệp)
Liên (Lương Thu Trang) đang giờ làm việc lại đi shopping với trai? Xin địa chỉ công ty đi! ️
Lấy nền tảng từ câu chuyện "drama chốn công sở", Những Nhân Viên Gương Mẫu diễn ra trong phạm vi của tờ Tạp Chí Tinh Hoa. Drama mở màn từ việc Phong (Tiến Lộc) ra chỉ thị sẽ có sự cải tổ lớn trong tòa soạn, gộp 2 phòng nội dung hiện tại làm một. Cả bà Ý và chị Nguyệt đều "không vui về việc này" hết. Bà Ý là người luôn tỏ ra vẻ "trên trời", xem cấp dưới như "osin" và sai vặt những thứ rất oái oăm. Còn Nguyệt lại đáo để hơn, rất khéo léo trong những tình huống giao tiếp với "sếp trên".
Nguồn: kenh14.vn