Cú trốn biên như phim hành động: Lính Triều Tiên ăn 5/40 viên đạn từ đồng đội

TráMiÚ

New member
5021c21464e28f433feb.jpg


Ối giời ơi, một anh lính Triều Tiên vừa trải qua màn "bay màu" khỏi quân ngũ kinh điển không kém gì phim Hollywood đâu nha! Anh này đã ăn trọn 5 trong tổng số 40 phát đạn mà chính đồng đội bắn vào lúc đang cố chạy sang Hàn Quốc qua Khu vực Bảo an Chung (JSA) ‍♂️

Hiện tại anh lính này đang nằm viện ở Hàn Quốc sau ca mổ gắp đạn marathon 5 tiếng đồng hồ luôn á. Còn về lý do sao lại quyết định "về team bên kia" thì vẫn chưa ai biết, thông tin cá nhân cũng chưa được công bố nữa.

Bác sĩ Lee Cook-jong - người trực tiếp phẫu thuật cho anh lính này chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ chứng kiến những vết thương như vậy trong suốt hơn 20 năm làm nghề" Bác sĩ Lee còn nói tình trạng của bệnh nhân "rất nguy hiểm" và phải chờ thêm 10 ngày nữa mới biết được anh có qua khỏi hay không. Và ngày 15/11, anh lính này còn phải vào phòng mổ lần 2 nữa cơ.

Vụ việc drama này xảy ra vào 13/11, đúng lúc mà căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đang lên cao vì chuyện chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng ấy mà.

Theo footage từ camera giám sát, ban đầu anh lính này lái luôn một chiếc xe quân sự để bỏ trốn. Nhưng rủi thay bánh xe sa xuống mương, nên anh đành phải bỏ xe và chạy bộ về phía chốt bảo vệ Hàn Quốc tại JSA. Lúc đó mấy anh lính Triều Tiên khác đuổi theo và bắn liên tục vào anh này luôn

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc xác nhận là lính Triều Tiên đã bắn tổng cộng 40 phát đạn nhắm vào anh lính đào tẩu từ lúc còn trên xe đến lúc chạy bộ.

Cuối cùng thì phát hiện anh này nằm gục dưới đám lá bên khu vực phía nam JSA. Các sĩ quan Hàn Quốc phải trèo xuống cứu lên, rồi trực thăng của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đưa về trung tâm y tế Ajou cấp cứu ngay

Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc cho biết sẽ điều tra kỹ xem phía Triều Tiên có tiếp tục bắn khi anh lính đã chính thức vượt sang bên phía nam JSA hay không.

Khu vực Bảo an Chung (JSA) do Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc của Mỹ giám sát. Ở đó, các chốt bảo vệ Hàn Quốc và Triều Tiên ngăn cách nhau bởi vạch biên giới, binh sĩ hai bên đứng đối mặt cách nhau chỉ vài mét thôi. JSA nằm trong khu phi quân sự DMZ được lập sau Chiến tranh Triều Tiên.

Fun fact: Vụ này là lần đầu tiên có tiếng súng nổ tại JSA kể từ năm 1984 - lần cuối cùng binh sĩ Triều Tiên và Liên hợp quốc "đấu súng" nhau đấy

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top