GauPinky4515
New member
Xốn xang vài hôm rồi thôi, dư luận dường như… quên lãng mất cách giải quyết, xử lý hậu quả những vụ tai nạn gây chết người do bất cẩn từ các công trình thi công trên đường phố. Và có vẻ như đang ngầm hiểu một điều: người ta (chủ đầu tư, đơn vị thi công) cứ đưa tiền bồi thường là… xong chuyện?
Như đã thông tin, tối 27-9, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Lê Văn Lương (đoạn thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Một thanh sắt cỡ lớn từ giàn giáo công trình xây dựng bất ngờ lao từ trên cao xuống, khiến một phụ nữ đi đường tử vong tại chỗ; 1 người đàn ông bị thương.
Một người khác may mắn thoát chết vì bánh xe chỉ mới lăn qua đó vài giây trước.
Cơ quan chức năng xác định danh tính người bị thương là ông Nguyễn Hùng Cường (SN 1956, trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Còn nạn nhân tử vong là chị Dương Thị Hằng (SN 1987, quê quán Bắc Ninh).
Theo ghi nhận tại hiện trường, thanh sắt cỡ lớn thuộc giàn giáo của 1 công trình xây dựng nhà ở và trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê ngay mặt đường. Công trình này theo thiết kế gồm 2 tầng hầm, 16 tầng nổi, hiện đã hoàn thành phần khung và đang hoàn thiện.
Vụ việc thương tâm gây ùn tắc cả tuyến đường dài, khiến người dân hết sức bức xúc, lo lắng. Ngay trong tối 27-9, CQĐT CAQ Thanh Xuân đã vào cuộc, mời chủ đầu tư cùng đơn vị thi công đến làm việc, đồng thời khẩn trương điều tra xác minh nguyên nhân.
Nhớ lại cũng trên trục đường Lê Văn Lương này, đêm 19-10-2017, thanh sắt dài khoảng 2m đã "vi vu" từ tầng 27 của dự án The Golden Palm xuống, xuyên thủng mái tôn cách giường ngủ của chủ nhà gần 1m. Đọc mà rùng mình!
Mười ngày trước đó, cũng từ dự án này, thanh sắt hộp dài khoảng 50 cm đã lao thẳng xuống đất, suýt "đo ván" 1 nam thanh niên đi xe máy ngang qua.
"Sau tiếng động lớn, tôi quay lại thì thấy thanh sắt vẫn đang nảy tưng tưng trên đường. Nhiều xe máy đi sau vội né tránh, dạt vào đường nhỡ...thanh thứ hai rơi xuống. Lúc đó mà chỉ chậm 1 chút chắc tôi... khó gặp được người nhà mình", anh Nguyễn (trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội) kể lại sự việc từng xảy ra với mình.
Tại Hà Nội, có lẽ ám ảnh và thương tâm nhất trong các vụ tai nạn từ trên trời rơi xuống là sự việc xảy ra sáng 6-11-2014, thuộc công trường thi công nhà ga đường sắt trên cao Hà Nội - Hà Đông, đoạn giáp ranh quận Thanh Xuân và Hà Đông. Chiếc máy cẩu đang cẩu 2 thanh sắt lên cao, bỗng dưng đứt cáp.
Hai thanh sắt đổ sập xuống dòng người đang lưu thông phía dưới. Hậu quả đau lòng là 1 nam sinh viên tử vong tại chỗ, và ít nhất 2 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Tại hiện trường, ba chiếc xe máy nằm ngổn ngang và bị các thanh sắt đè lên. Phía trên là dàn giáo bằng thép cỡ lớn, đầy đe dọa.
Sau nhiều, rất nhiều các vụ việc xảy ra; chưa thấy đơn vị, cá nhân nào phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Dường như đang ngầm hiểu một quy luật – một sự im lặng là người ta dùng tiền để bồi thường cho các nạn nhân, là xong chuyện.
Cách giải quyết đó mới chỉ là phần trách nhiệm dân sự, và chủ đầu tư hay đơn vị thi công phải thực hiện. Để tạo sự răn đe hơn, để hạn chế bớt "tử thần" từ trên trời rơi xuống, đã đến lúc cần sự cương quyết, nghiêm minh trong thực hiện các chế tài, thậm chí là áp dụng xem xét trách nhiệm hình sự.
Nguồn: soha.vn