ChangCute3672
New member
Tại Olympic 2012, môn cử tạ lại một lần nữa khiến khán giả "thót tim" khi chứng kiến tai nạn "rợn tóc gáy" của các VĐV. Lần này, cái tên không may mắn đó là Matthias Steiner - anh chàng VĐV người Đức. May mắn là lần này chưa nghiêm trọng bằng 2 vụ trước đó!
Vào ngày thi đấu thứ 12, Matthias Steiner bước lên sàn với quyết tâm "bảo vệ ngai vàng" Olympic Bắc Kinh 2008. Nhưng úi không... tai nạn đã xảy ra ở lần thi thứ 2 của anh.
Cụ thể, khi đang cố nâng thanh tạ 196kg (nặng vkl ), lúc thanh tạ qua ngang đầu thì Matthias bỗng hết sức, khiến thanh tạ... rơi trúng luôn cổ! Tất cả những ai có mặt tại nhà thi đấu London ExCel đều "đứng hình" vì sợ hãi.
May quá là đội y tế đã chạy tới cấp cứu ngay lập tức cho anh. Sau khi được chăm sóc, chàng VĐV 29 tuổi đã rất cố gắng đứng dậy và vẫy tay báo hiệu với fan rằng mình vẫn ổn. Tuy nhiên, anh vẫn phải vào bệnh viện chụp X-quang để check kỹ xem có bị chấn thương nặng không.
Nguồn: soha.vn