Cú sống lại thần thánh của ông chú leo núi bị bỏ rơi trên đỉnh Everest

CocNho6604

New member
8ce53196b8c24e6d9276.jpg


Ngày 11/5/1996, Beck Weathers được xác nhận đã "bay màu" trên đỉnh Everest rồi Ít nhất mọi người đều tin thế, nhưng plot twist ngoài đời thực còn xịn hơn cả phim nữa nha!

Suốt 18 tiếng đồng hồ kinh hoàng, Everest với độ khắc nghiệt max pain đã cố hết sức để "xóa sổ" Beck và hội bạn leo núi. Cơn bão điên cuồng trên đỉnh núi tuyết lần lượt cuốn đi từng người, kể cả đội trưởng luôn. Beck cũng dần mê man vì kiệt sức và say độ cao (altitude sickness á).

Đột nhiên, Beck giơ tay hét lớn "Tôi đã tìm ra chân tướng" rồi... ngã sấp xuống bãi tuyết Với tình hình như vậy, ai cũng nghĩ anh đã "ra đi" rồi.

5abe1ee191998be5a8a6.jpg


Nhưng mà các bro ơi, đây mới chỉ là bắt đầu thôi! Khi team cứu hộ cố leo lên đỉnh Everest, Beck đang nằm trên tuyết, chìm sâu trong trạng thái hôn mê vì hạ thân nhiệt. Không phải một mà là HAI nhân viên cứu hộ đã kiểm tra và kết luận rằng anh này "hết cứu" rồi

Thế nhưng sau khi bị bỏ mặc đến tận HAI LẦN, điều kỳ diệu xảy ra: Beck Weathers tỉnh lại!!! Những vết thương đen thui trên mặt và body trông như vảy rồng ấy. Bằng cách nào đó, anh đã gom được năng lượng để vượt qua bãi tuyết và xuống núi

Flashback về mùa xuân 1996 nha:

Beck Weathers - một nhà nghiên cứu dịch bệnh ở Texas (Mỹ) - đã nhập hội với 8 người leo núi đầy tham vọng, mục tiêu chung là chinh phục đỉnh Everest.

Weathers là fan cứng của leo núi nhiều năm nay và đang thực hiện quest "Bảy đỉnh núi" - leo ngọn núi cao nhất mỗi châu lục ấy. Anh đã flex nhiều đỉnh núi xịn rồi, nhưng Everest vẫn là boss cuối thu hút Beck nhất.

Anh quyết tâm all-in vào chuyến leo này, vì nghĩ mình chẳng còn gì để mất: cuộc hôn nhân của Beck đã toang vì anh cày núi nhiều hơn lo gia đình Mặc dù Beck chưa biết, nhưng vợ anh đã chuẩn bị đơn ly hôn sẵn rồi.

Nhưng lúc đó Weathers chẳng nghĩ đến chuyện giữ gia đình. Hype max muốn lên đỉnh Everest, anh đã bỏ mọi sự thận trọng và sẵn sàng check-in chân núi vào ngày 10/5/1996.

Chuyến thám hiểm định mệnh này do nhà leo núi kỳ cựu Rob Hall làm leader. Hall là pro player đến từ New Zealand, founder của một công ty leo núi mạo hiểm. Anh đã chinh phục đỉnh Everest năm lần rồi, kiểu nếu Hall không lo thì ai cũng yên tâm được.

Tổng cộng 8 người khởi hành sáng hôm đó. Thời tiết xanh mướt, vibe team rất tích cực. Nhưng chẳng bao lâu sau, Beck Weathers và đoàn nhận ra ngọn núi này brutal vãi ò

Plot twist đầu tiên:

Trước khi đến Nepal, Beck vừa phẫu thuật mắt để chữa cận thị. Ca phẫu thuật cắt giác mạc xuyên tâm tạo những vết rạch nhỏ để cải thiện thị lực. Nhưng không may, độ cao của đỉnh núi ảnh hưởng đến giác mạc đang hồi phục, khiến anh gần như bị mù khi trời tối

Khi Hall phát hiện Beck không nhìn thấy nữa, anh cấm Beck leo tiếp. Họ bảo Beck ở lại bên đường mòn trong lúc Hall đưa team lên đỉnh. Khi quay về, họ sẽ đón anh.

Bất đắc dĩ, Beck đồng ý. Trong khi 7 người đồng đội leo lên, anh ngồi chờ nguyên đó. Một số team khác đi ngang mời anh xuống cùng, nhưng anh từ chối và kiên định đợi Hall như đã hứa.

b91b89ab3c478f7fae52.jpg


Nhưng mà anh không ngờ Hall sẽ không bao giờ quay lại nữa Lên đến đỉnh, một thành viên yếu quá không đi tiếp được. Không chịu bỏ rơi đồng đội, Hall chọn đợi, nhưng cuối cùng chính anh lại không chịu nổi cái lạnh và mất mạng trên sườn núi. Đến giờ, thi thể của Hall vẫn đóng băng ở đó...

Gần 10 tiếng trôi qua, Beck nhận ra có gì đó sai sai, nhưng đang solo trên đường mòn, anh không còn choice nào ngoài việc đợi có ai đó đi qua.

Sau 5 giờ chiều, một người leo núi đi xuống báo Beck rằng Hall bị mắc kẹt. Mặc dù biết nên đi xuống ngay, nhưng anh vẫn chọn đợi một thành viên khác trong team - người được báo là đang trên đường xuống gần đó.

Mike Groom - cũng là trưởng nhóm và đồng nghiệp của Hall - dẫn Beck và team về lều để nghỉ qua đêm lạnh kinh khủng.

5c016630d1bdada68097.jpg


Một cơn bão bắt đầu hình thành trên đỉnh núi, phủ kín khu vực trong tuyết và tầm nhìn = 0. Cả đội rúc vào nhau, suýt đi chệch khỏi sườn núi khi tìm lều.

Beck mất một chiếc găng tay trong quá trình này và bắt đầu cảm nhận ảnh hưởng của độ cao và nhiệt độ kinh hoàng. Theo nguyên tắc leo núi, khi ai đó hết sức sẽ bị bỏ lại, và Beck đã được "định sẵn" trở thành một trong số đó

Sáng hôm sau, sau khi bão qua, một bác sĩ người Canada được cử đến cứu Beck và một chị người Nhật tên Yasuko Namba - cũng bị bỏ lại. Sau khi bóc băng ra khỏi body Namba, bác sĩ quyết định chị không cứu được nữa, và cũng nghĩ vậy về Beck.

Nhưng đây mới là phần bùng nổ nha:

Beck Weathers vẫn chưa chết!!! Mặc dù cơ thể đang countdown đến cái chết từng phút, nhưng bằng một phép màu nào đó, Beck tỉnh dậy khoảng 4 giờ chiều sau cơn hôn mê

"Tôi đã mất cảm giác đến mức không biết mình đâu. Chỉ có cảm giác dễ chịu, ấm áp và thoải mái như nằm trên giường nhà. Không hề khó chịu tí nào", Beck chia sẻ.

Nhưng anh sớm nhận ra cảm giác đó đã lừa mình như nào. Khi cánh tay phải đập xuống đất, nó kêu như thanh gỗ ấy "Tôi bắt đầu nghĩ: Tôi đang trên núi nhưng không biết chính xác đâu. Nếu không đứng dậy, không suy nghĩ và tìm cách thoát, tôi sẽ rất nhanh gặp thần chết".

Anh cố focus và xuống núi, bất chấp đôi chân cứng gần như không còn cảm giác. Khi bước vào khu trại dừng chân, mọi người sốc max!!! Mặc dù mặt đen sạm vì tê cóng và tay chân có thể không bao giờ hồi phục, Beck Weathers vẫn đi và nói chuyện được ✨

53e2462d260b3bd47581.jpg


Tin về hành trình sống sót thần thánh của Beck được truyền về căn cứ, gây sốc toàn bộ mọi người. Sau khi bác sĩ Canada bỏ rơi anh, vợ Beck được báo chồng đã mất mạng trong chuyến đi. Nhưng giờ anh lại xuất hiện đây, đứng trước mặt họ, dù bị thương nặng nhưng VẪN SỐNG!!!

Trong vài giờ, team căn cứ đã báo động và đưa anh đến bệnh viện bằng trực thăng - đây là nhiệm vụ giải cứu ở độ cao cao nhất từng được hoàn thành luôn nha!

Cánh tay phải, các ngón tay trái và một phần bàn chân phải cắt bỏ cùng với chiếc mũi của Beck May thay, các bác sĩ tạo cho anh chiếc mũi mới từ da cổ và tai.

Hiện tại:

Beck đã giã từ leo núi rồi. Mặc dù giấc mơ chinh phục bảy đỉnh núi chưa hoàn thành, anh vẫn cảm thấy mình đã vượt lên đỉnh theo một cách khác. Người vợ vốn tức vì bị ngó lơ đã đồng ý hủy ly hôn để ở bên chăm sóc anh

Cuối cùng, trải nghiệm cận tử đã cứu vãn cuộc hôn nhân của Beck. Mặc dù về mặt thể chất không còn toàn vẹn như trước, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy tâm hồn mình được hoàn thiện như hiện tại ❤️

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top