Một chiếc Tesla phóng như bay với tốc độ cực nhanh, văng khỏi đường và húc thẳng vào gốc cây tại bang Texas, Mỹ rồi bốc cháy dữ dội luôn, các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin.
Theo Guardian, hai người đàn ông đã tử vong trong chiếc xe Tesla và điều đáng sợ là... KHÔNG có ai đang lái xe cả! Các điều tra viên xác nhận điều này.
"Không có ai ngồi ở vị trí cầm vô lăng cả đâu nha", sĩ quan cảnh sát hạt Harris - Cinthya Umanzor cho biết. Vụ tai nạn xảy ra cách thành phố Houston, bang Texas khoảng 48km.
Chiếc Tesla Model S này phóng với tốc độ khủng khiếp, bay khỏi đường ở một khúc cua rồi đâm thẳng vào gốc cây, sau đó bốc cháy ngùn ngụt theo thông tin từ kênh truyền hình địa phương KHOU-TV.
Sau khi dập tắt đám cháy, cảnh sát phát hiện hai nạn nhân tử vong. Một người ngồi ở hàng ghế phụ phía trước và một người ở hàng ghế sau. Không có dấu hiệu nào cho thấy có người ngồi ở ghế lái luôn á!
Hai nạn nhân ở độ tuổi 59 và 69, sĩ quan cảnh sát Mark Herman cho biết thêm.
Vợ của một trong hai nạn nhân kể lại rằng bà nhìn thấy hai người lên xe rời đi, hai người muốn lái xe đi dạo chơi. Hai người đàn ông còn nói về tính năng lái tự động trên xe Tesla nữa, theo New York Times.
Cục An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ hồi tháng trước thông báo đang điều tra hàng chục vụ tai nạn liên quan đến xe Tesla hoặc hệ thống lái tự động trên xe.
Nguyên nhân vụ tai nạn này cho đến giờ vẫn chưa được xác định rõ. "Phải mất tận 4 giờ đồng hồ chúng tôi mới dập được lửa, trong khi bình thường chỉ vài phút thôi", sĩ quan Herman nói. Khủng khiếp quá trời!
Các xe Tesla cho đến nay vẫn chưa được cập nhật tính năng lái tự động hoàn toàn đâu nhé. Nếu người điều khiển bỏ tay khỏi vô lăng sau vài giây hoặc tỏ ra không chú ý, xe sẽ phát tín hiệu cảnh báo liền.
Nguồn: soha.vn