Tối 25/9 vừa rồi, Olivia Rodrigo chính thức kick-off The Unraveled Tour tại PeoplesBank Arena ở Hartford, Connecticut, Mỹ và nói thật là fan ai cũng "sốc visual" luôn á! Đây là show đầu tiên trong 2 đêm liên tiếp tại Hartford, mở màn cho chuỗi 86 show khủng ở Bắc Mỹ và châu Âu.
Đêm mở màn này, cô nàng mang cả album thứ ba you seem pretty sad for a girl so in love lên sân khấu, kết hợp với những bản hit đỉnh cao từ 2 album trước là SOUR và GUTS. Wolf Alice làm opening act thì cũng xịn sò không kém nha!
Sân khấu được phủ kín bởi những bông hoa dại, ánh sáng thay đổi liên tục tạo cảm giác như đang lạc vào khu vườn mọc um tùm vậy. Concept này match hết nấc với vibe lãng mạn nhưng drama đầy rẫy trong chuyện tình ái mà Olivia kể qua album mới.
Moment cute phết là trước show, Olivia còn hát Happy Birthday tặng mẹ nữa đó! Sau đó cô nàng mở màn bằng drop dead, đưa mọi người bước vào thế giới mộng mơ của you seem pretty sad for a girl so in love.
Tiếp theo là U + Me = <3 và So American trước khi không khí bùng nổ với Good 4 U - một trong những bản hit iconic nhất trong sự nghiệp của Olivia.
Điểm đỉnh của The Unraveled Tour là cách Olivia chia show thành 4 phần theo 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông luôn!
Phần Summer mang đến loạt bài sôi động như Serena Joy, Bad Idea Right?, Ballad of a Homeschooled Girl, Vampire và Purple. Đặc biệt Serena Joy không nằm trong album mới nhưng vẫn được đưa vào setlist, tạo thêm độ đa dạng cho show.
Chuyển sang Autumn, không khí trở nên dark hơn với Stupid Song, Maggots for Brains, Begged, Cigarette Smoke và Traitor. Các bài mới được đặt cạnh hit từ SOUR, tạo nên sự kết nối giữa các giai đoạn trong career của nàng.
Phần Winter đưa show về trạng thái trầm lắng hơn. Honeybee, Favorite Crime, Drivers License và Less tạo thành chuỗi performance đầy tính tự sự, trong đó Drivers License vẫn là khoảnh khắc fan mong đợi nhất.
Nhưng mà điểm nhấn visual đỉnh nhất phải kể đến màn trình diễn The Cure nè!
Trong The Cure, một cơn mưa nhân tạo bất ngờ đổ xuống sân khấu. Olivia vẫn cứ biểu diễn giữa mưa trong khi diện chiếc minidress trắng đặc biệt của Hussein Chalayan.
Và đây là plot twist: khi dính nước, chiếc váy dần tan thành bọt xà phòng ngay trên sân khấu, để lộ thiết kế corset đỏ bên trong! Nữ ca sĩ vẫn cứ hát xuyên suốt màn mưa, biến ca khúc thành một trong những khoảnh khắc visual đáng nhớ nhất đêm đó.
Sau đó, Olivia comeback với phần encore mang chủ đề Spring. Deja Vu, All-American B-tch và Expectations lần lượt khép lại chương trình.
Điều đáng chú ý là setlist gần như cover toàn bộ 13 bài trong album you seem pretty sad for a girl so in love. Chỉ có What's Wrong With Me là không xuất hiện tại đêm mở màn thôi. Tổng cộng 24 tiết mục được trình diễn, trong đó Deja Vu xuất hiện tận 2 lần ở 2 phần khác nhau của show luôn.
The Unraveled Tour được khởi động trong bối cảnh album thứ ba của Olivia đạt thành tích xịn sò trên thị trường Mỹ. you seem pretty sad for a girl so in love phát hành ngày 12/6 và debut ngay vị trí số 1 Billboard 200 với 485.000 đơn vị album tương đương, trong đó có 273.000 album thuần và 218,41 triệu lượt stream.
Đây là album thứ 3 liên tiếp của Olivia Rodrigo đứng đầu Billboard 200 đó nha! Album còn giữ vị trí số 1 trong tuần thứ 2 với 180.000 đơn vị tương đương album nữa.
Không chỉ chart album, toàn bộ bài hát trong you seem pretty sad for a girl so in love đều lọt Top 30 Billboard Hot 100 luôn. drop dead leo lên vị trí số 1, còn Stupid Song debut ở vị trí thứ 3.
Nguồn: saostar.vn