Cú sốc: VĐV bị cột cờ đâm xuyên đầu gối nhưng vẫn cười tươi như không, dân mạng trầm trồ thán phục

33bf12ac4a4d184b2ec4.png


8bcc42bf88a60614fa7c.png


Tưởng chỉ là một trận đấu bóng bầu dục nghiệp dư bình thường tại Oldham (Anh), nhưng ai ngờ Charlie Mills lại gặp phải cái kết "không thể đau hơn"

Anh chàng cầu thủ của CLB Saddleworth Rangers đang máu lửa lao vào ghi bàn thì bỗng nhiên... ăn ngay một phát từ cột cờ đâm thẳng vào sau đầu gối. Ơ kê, đọc đến đây thôi đã thấy rợn người rồi đúng không?

Do clip quá kinh dị nên không ai dám share rộng rãi (hoặc may mắn là không ai quay được), nên giờ cũng chưa ai biết tại sao cọc cột cờ lại "nhô lên" và "chào đón" chân của Charlie như vậy.

Ngay lập tức, anh được đội y tế sơ cứu và chuyển thẳng lên xe cứu thương về bệnh viện. Ca phẫu thuật diễn ra khá suôn sẻ, các bác sĩ đã lấy được cái cọc "tội nghiệp" ra và băng bó cẩn thận cho anh chàng xui xẻo này.

d74c14db46e4191bbb9c.png


a7c0fcb192a29b06ea0b.png


Nhưng plot twist ở chỗ này nè: Charlie vẫn cười tươi rói, tự tin check-in trên giường bệnh với... chính cái cột cờ đã "hãm" mình Thần thái tưng tửng, unbothered king - đúng chuẩn "không sao, em ổn" phiên bản hardcore!

Ngay cả huyền thoại bóng bầu dục Barrie McDermott - người từng chơi cho tuyển Anh và CLB Leeds Rhinos danh tiếng - cũng phải lên tiếng khen ngợi: "Người đàn ông mạnh mẽ nhất giải bóng bầu dục chính là Charlie Mills của Saddleworth Rangers đây. Đây là câu chuyện mà bạn có thể kể cho hội bạn, đồng đội nghe mãi. Chúng tôi cúi đầu chào anh, một chiến binh thực thụ!"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top