Nghỉ lễ với đa số người là "vị cứu tinh" giải thoát khỏi văn phòng, nhưng với người Nhật thì... đó là cơn ác mộng đích thực luôn các bạn ơi!
Ngày 27/4 tới đây, Nhật Bản sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ dài kỷ lục nhân dịp Nhật hoàng Akihito thoái vị, trao ngôi cho thái tử Naruhito. Cả nước nghỉ tận 10 ngày liền từ 27/4 đến 6/5, trùng luôn với "Tuần lễ vàng" truyền thống đầu tháng 5. Nghe thì sướng phết nhỉ?
Nhưng plot twist: đa số người Nhật lại... không vui tí nào!
Theo khảo sát của tờ Asahi Shimbun, tới 45% người Nhật cảm thấy "uncomfortable" với kỳ nghỉ dài này, chỉ có 35% mới thực sự vui mừng. Lý do á?
Những người làm công nhật, tính lương theo giờ lo sợ mất khoản thu nhập đáng kể trong 1/3 tháng. Nhóm khác thì sợ công việc chồng chất như núi khi quay lại, ảnh hưởng cả team luôn.
Các bố mẹ trẻ thì đau đầu không biết gửi con ở đâu. Còn một số người thì đơn giản là... không biết làm gì trong 10 ngày ấy!
"Thật lòng mà nói, tôi chẳng biết làm gì với 10 ngày nghỉ đột ngột này. Đi du lịch chắc chắn đông nghẹt và giá cắt cổ. Tôi có lẽ sẽ ở nhà với bố mẹ vậy", Seishu Sato - một nhân viên tài chính tâm sự.
Phải biết người Nhật nổi tiếng là "nghiện làm việc" bậc nhất thế giới nha! Họ đi làm nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào, với 1/4 công ty yêu cầu OT hơn 80 giờ/tháng luôn.
Theo khảo sát của Expedia năm 2017, người lao động Nhật chỉ xài nửa số ngày nghỉ phép được hưởng, và 63% cảm thấy "có lỗi" với sếp khi nghỉ phép có lương. Văn hóa làm việc hardcore thật sự!
Để cải thiện tình hình, chính phủ Nhật đã áp dụng luật cải cách lao động mới, giới hạn số giờ làm thêm. Theo đó, người lao động chỉ được OT tối đa 45 giờ/tháng, 360 giờ/năm và phải được trả lương xứng đáng. Vi phạm có thể bị phạt tới 2.700 USD đấy!
Nguồn: kenh14.vn