Cú sốc V-League: 10 năm đổ 10.000 tỷ mà chỉ có 1 đội đạt chuẩn chuyên nghiệp

BeoXinh9800

New member
178bfd6d43c6b8809009.jpg


Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa "thả thính" một tin sét đánh: các CLB Việt Nam sẽ không được tham dự AFC Champions League mùa bóng tới. Đau đớn thế này đây!

Có tiếng tăm nhưng... chỉ có thế thôi

Từ mùa giải 2001/2002, bóng đá Việt Nam đã bắt đầu hành trình chuyên nghiệp hóa với những mục tiêu "khủng" lắm luôn. Các ông bầu tư nhân như Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Tâm cùng với các doanh nghiệp nhà nước như Becamex, Cảng Sài Gòn... đã giúp bóng đá Việt Nam "lột xác" ngoạn mục.

Thấy rõ nhất là thu nhập của các cầu thủ tăng choáng váng. Họ sống khỏe nhờ nghề, thậm chí còn thành triệu phú chỉ sau một vụ chuyển nhượng. Bên cạnh đó, ngày càng nhiều cầu thủ ngoại có tiếng đến V-League thi đấu vì mức lương "xịn xò". Lúc đó V-League được coi là giải VĐQG số 1 ở Đông Nam Á về độ hot

Nhưng mà, phát triển quá nóng với cái danh "chanh sả" đó khiến nhiều đội bóng chỉ lo đổ tiền ra đánh bóng thương hiệu mà quên mất việc xây dựng nền tảng của 1 đội bóng chuyên nghiệp thực thụ.

Chính điều này dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng, gần đây nhất là việc không có CLB nào tại V-League đủ tiêu chuẩn tham dự AFC Champions League mùa bóng tới sau khi phái đoàn AFC đến khảo sát.

AFC đánh giá tiêu chuẩn của một đội bóng chuyên nghiệp dựa trên 5 yếu tố: cơ sở vật chất, hệ thống đào tạo, tổ chức thi đấu, truyền thông-tiếp thị tài trợ và pháp lý tài chính thì mới "té ngửa" ra là hơn quá nửa đội bóng tại V-League không đáp ứng được.

Theo kết quả này chỉ có Becamex Bình Dương là đáp ứng tương đối đầy đủ các tiêu chí của AFC với số điểm trong khoảng 600-1000 đủ điều kiện tham dự AFC Champions League. Chỉ tiếc là vị trí của họ trên bảng xếp hạng V-League lại không cho phép họ có mặt tại giải bóng đá châu Á. Buồn thế là cùng

21f33acaf56aa0db8535.jpg


Tại hội nghị của VFF và VPF đầu tháng 11 vừa qua, một quan chức bóng đá ước tính số tiền đổ vào V-League trong khoảng 10 năm qua lên đến 10.000 tỷ đồng. Tính ra một năm, V-League "ngốn" mất 1.000 tỷ đồng. Cần biết rằng 1.000 tỷ đồng là con số gần bằng ngân sách Nhà nước chi cho ngành thể thao với hàng trăm môn, hàng ngàn VĐV nha!

10.000 tỷ đồng chỉ để đổi lại 1 đội bóng "chuyên nghiệp" quả là giá quá đắt cho cách làm bóng đá "khó hiểu" của VFF. Sự nhầm lẫn về giá trị của V-League chính là nguyên nhân khiến bóng đá Việt Nam đang "loay hoay" trên diện rộng như hiện tại.

Các đội bóng "quay cuồng" vì khủng hoảng tài chính

Trong tương lai gần có lẽ không có nhiều đội bóng tại V-League tiến gần đến chuẩn chuyên nghiệp khi "vận mệnh" của họ đang bị thử thách trong cơn bão tài chính. Hà Nội-ACB đã giải thể không tham dự V-League 2013 sau khi bầu Kiên vướng vào vòng lao lý.

Navibank Sài Gòn sau đó cũng có quyết định tương tự sau khi bầu chủ là Ngân hàng Nam Việt làm ăn sa sút. Theo báo cáo bán niên hợp nhất soát xét năm 2012 cho thấy tiền lãi trong năm 2012 của Navibank giảm đến gần 5% xuống còn 91,5 tỷ đồng. Số tiền này chỉ nuôi được 1 đội bóng tại V-League trong 1 năm thôi.

b99004c68a31d7d97ec5.jpg


Ngay cả Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cũng làm ăn không thành công trong năm nay khi tiền lãi trong 6 tháng đầu năm chỉ là 154 tỷ đồng, giảm 4,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Chính vì thế, chi phí mà Hoàng Anh Gia Lai dự định chi ra trong mùa tới chỉ vào khoảng 40 tỷ đồng, ngang ngửa với Đồng Tâm Long An - đội bóng mà doanh nghiệp đứng đằng sau cũng lao đao trong năm vừa qua.

Một thống kê "đau lòng" khác là có đến trên 90% đội bóng tại V-League không bán được quảng cáo trên áo đấu. Tiền thu được từ quảng cáo trên sân cũng giảm đến khác 70% trong 2 năm qua. Rõ ràng các đội bóng tại V-League không thể kiếm được nhiều nguồn thu trong bối cảnh chi phí ngày càng tăng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top