Cú sốc: Tỷ phú Trung Quốc mất 4 ngón tay vì nhân viên cũ trả thù

VoiBong2194

New member
fe417c8935120b408e36.jpg


Ối giời ơi! Theo Tin Tức Trung Quốc đăng ngày 18/9, một ông tỷ phú siêu giàu bên Tàu vừa bị tấn công ngay gần nhà ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang luôn á. Drama đời thực kinh hơn phim!

Từ số 0 lên đỉnh cao - câu chuyện khởi nghiệp muộn màng

Tông Khánh Hậu sinh năm 1945, quê ở Chiết Giang. Hồi nhỏ ông chẳng được học hành gì ra hồn. Mới học xong cấp 2 là phải nghỉ, đi làm ở trại muối Zhoushan kiếm sống. Năm 1979 về quê nhưng vì nhà quá khó khăn nên lại phải bươn chải lên Hàng Châu tìm việc. Nhưng mà do học vấn thấp nên chỉ kiếm được mấy việc lặt vặt ở trường học địa phương thôi

Khởi nghiệp chậm vãi, tới tận 42 tuổi mới cùng 2 thầy giáo về hưu vay 140.000 nhân dân tệ (tầm 400 triệu đồng hồi đó) để lập Công ty Wahaha Hàng Châu. Công ty này chuyên sản xuất và phân phối sữa, nước giải khát có gas, thực phẩm dinh dưỡng và sữa bột cho trẻ em.

d38df3ca16de3a975a00.jpg


Năm 1987, ông Tông tình cờ thấy trường có cửa hàng tạp hóa nhỏ xinh nên xin bán sữa ở đó. Sau đó thành lập công ty Wahaha (nghĩa là "Tiếng cười trẻ thơ" cute vậy) chuyên phân phối nước ngọt, kem và đồ dùng văn phòng. Cùng 2 thầy giáo đã nghỉ hưu, ông Tông vay 140.000 NDT rồi bắt đầu sản xuất sữa để bán.

Tháng 11/1988, Wahaha tung ra sản phẩm nước uống dinh dưỡng đầu tiên của Trung Quốc dành cho trẻ em. Khẩu hiệu "Uống Wahaha, thưởng thức vị ngon" viral khắp nước luôn ấy! Từng bước một, ông Tông xây dựng Wahaha thành công ty bia rượu nước giải khát lớn nhất xứ Tàu.

Plot twist năm 1991

Năm 1991, khi Wahaha đang lên như diều gặp gió, chính quyền Hàng Châu bắt ông tiếp quản luôn một nhà máy đóng lon thực phẩm quốc doanh sắp phá sản. Ông đồng ý nhưng drama bắt đầu từ đây - ngay từ đầu, cán bộ công nhân viên nhà máy này mở hẳn chiến dịch truyền thông phản đối ầm ĩ, tố cáo ông là nhà tư bản tham lam

Cuộc chiến với Danone - tea đổ khắp sàn ☕

Năm 1996, Wahaha tham gia dự án đầu tư 70 triệu USD với Groupe Danone - tập đoàn sản xuất sữa chua lớn nhất thế giới. Nhưng đến năm 2007 thì drama nổ ra khi Danone âm mưu giành quyền kiểm soát công ty.

70edd4d114efbca4654a.jpg


Ông Tông từ chức chủ tịch liên doanh tháng 6/2007 và sau đó phải đối mặt với hơn 30 đơn kiện do Group Danone đâm đơn chống lại ông và Wahaha ở hơn 7 quốc gia nữa kìa! Cuối cùng, dù giành được vài thắng lợi ở tòa, Group Danone buộc phải bán 51% cổ phần chỉ lấy có 450 triệu USD thôi - ít ỏi vãi!

Năm 2008, ông Tông bị điều tra về tội trốn thuế khoảng 300 triệu nhân dân tệ (42,9 triệu USD) theo tờ Tài chính Bắc Kinh. Trong những năm liên doanh với Danone (1996-2006), ông được trả tổng cộng 71 triệu USD/năm tiền lương và chia lãi cổ phiếu. Nhưng ông khẳng định mình lãnh lương CEO bèo nhất thế giới chỉ 3.000 euro/tháng thôi nha

Thành tỷ phú số 1 - nhưng vẫn giản dị lạ thường

Từ năm 2010, kinh tế Trung Quốc chững lại khiến 33 người bị loại khỏi danh sách 113 tỷ phú Trung Quốc năm 2011. Ngay cả người giàu nhất Trung Quốc năm 2010 là Lương Ổn Căn cũng tụt xuống hạng 6 sau khi mất 37% tài sản trị giá 8 tỷ USD.

Trong khi đó, Wahaha Hàng Châu - công ty nước giải khát lớn thứ 3 (sau Coca-Cola và Khang Sư phụ Đài Loan) đã đem về cho ông chủ Tông Khánh Hậu 3,5 tỷ USD trong năm 2011, nâng tài sản lên 10 tỷ USD theo Forbes, và 12,6 tỷ USD theo tạp chí Báo cáo Hồ Nhuận của Trung Quốc

Từ lâu ai cũng biết ông chủ Tông là workaholic thực thụ với giai thoại bất cứ mua gì cho văn phòng, kể cả mua một cây chổi, đều phải trình ông duyệt! Đến khi thành "đệ nhất đại gia" rồi, ông chủ Tông vẫn còn duyệt ký các khoản mua sắm quan trọng.

Chuyện tiêu xài của ông cũng thành giai thoại luôn. Ông phát biểu trên BBC: "Công việc duy nhất của tôi là nghiên cứu thị trường. Thú vui duy nhất của tôi là hút thuốc lá và uống trà Lipton". Mỗi ngày ông chỉ xài có 20 USD thôi nha - giản dị kinh khủng!

Vụ tấn công chấn động

Theo Tin Tức Trung Quốc hôm 18/9 đưa tin, tỷ phú giàu có này đã bị tấn công. Ông Tông bị tấn công tại khu vực gần nhà ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Cảnh sát đã bắt giữ một kẻ tình nghi. Tỷ phú Trung Quốc Tông Khánh Hậu bị thương rất nặng, nguyên nhân có thể do ông đã sa thải một số nhân viên của mình trước đó

e932acfa9b6bd76c3470.jpg


b5513c5355620f3f3e33.jpg


824c8675872b1e660155.jpg


d9bc25bd65afd357864e.jpg


04b78b679f156e2b6852.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top