Làm hơn 10 năm với lương khủng, thế mà Lavinia giờ không những 0 đồng tiết kiệm mà còn nợ tới 10.000 đô la luôn á
Lavinia là giám đốc truyền thông tại Singapore, lương tháng 7.000 SGD (xịn xò lắm nha). Nhưng khi chia sẻ với tạp chí Her World, ai cũng sốc nặng: 38 tuổi rồi mà chị 0 đồng tiết kiệm, còn đang nợ nần chồng chất nữa chứ
Dưới đây là story thật 100% của Lavinia:
Nhìn bề ngoài chắc ai cũng nghĩ tôi "giàu xỉu", vì lúc nào cũng sang chảnh lắm. Nhưng thực ra tôi đang sống "chật vật" dù kiếm được 7.000 SGD/tháng – con số mà nhiều người mơ ước. Tôi phải thừa nhận: mình "fail" cứng trong việc quản lý tiền bạc. Từ 23 tuổi đi làm tới giờ, tôi gần như không tiết kiệm được đồng nào cả
Nghiện shopping không kiểm soát
Mua sắm "đốt tiền" khiến Lavinia rơi vào khủng hoảng tài chính đấy các bạn ơi.
Tôi lớn lên trong gia đình bình thường thôi. Ba mẹ làm việc chăm chỉ, lương ổn nhưng hầu như không mua sắm trừ khi thực sự cần. Nhà mình không đi du lịch, tôi với em gái cũng không có tiền tiêu vặt nhiều, toàn phải dùng đồ cũ của chị. Ba mẹ coi việc mua sắm hay đi nghỉ là "phí tiền" hết.
18 tuổi, tôi làm part-time ở quán cà phê. Lần đầu có tiền tự do mua quần áo, mỹ phẩm mà không phải xin ba mẹ. Sau hơn 1 năm kiếm được 8.000 SGD, nhưng thay vì để dành, tôi "xả láng" hết vào váy áo, túi hiệu, đồ ăn sang chảnh. Càng mua nhiều, tôi càng thấy "cần" nhiều hơn nữa ️
23 tuổi tốt nghiệp đại học, tôi có công việc full-time đầu tiên với lương 2.500 SGD/tháng. Số tiền khủng với một cô gái tuổi đó! Nhưng mấy năm sau, tôi cũng tiêu sạch luôn.
Tôi mua quần áo designer, shopping thoải mái, đi du lịch xịn xò, spa đắt đỏ, mua quà "xịn sò" cho gia đình bạn bè, đi taxi hoài, chiều chuộng bản thân bằng mọi thứ sang trọng nhất có thể
Lavinia chiều chuộng bản thân "tới bến" luôn.
30 tuổi, sau 7 năm đi làm kiếm tiền khá ngon, tôi chỉ có... 1.500 SGD tiết kiệm thôi. Lúc đó tôi vẫn chưa lo vì nghĩ mình còn trẻ, còn nhiều thời gian để "cày" mà
33 tuổi, công việc mới lương 5.000 SGD/tháng. Đây đáng lẽ là cơ hội vàng để lập kế hoạch tài chính. Nhưng tôi lại làm ngược lại, tiếp tục "đốt tiền" vào những thứ không cần thiết.
37 tuổi năm ngoái, lương tăng lên 7.000 SGD/tháng, nhưng tôi mới chỉ tiết kiệm được gần 3.000 SGD. So với thu nhập hơn 10 năm, con số này quá "tý hon" Rồi một thời gian sau, số tiền này về 0, thậm chí tôi còn nợ tới 10.000 SGD nữa!
Không thể tiết kiệm được
Tôi thực sự xấu hổ vì không tiết kiệm được tiền. Tôi có vài "giả thuyết" tại sao mình quản lý tài chính tệ đến vậy.
Một là do lớn lên trong gia đình không khá giả. Nên khi có tiền, tôi bị cuốn vào việc chi tiêu quá trớn. Hai là tôi có xu hướng sống như "YOLO" - You Only Live Once. Biết đâu mai chết thì không mang tiền đi theo được. Lý do ngớ ngẩn phải không?
Nhiều lần tự hỏi sao không chi tiêu có tính toán hơn, nhưng câu trả lời vẫn vậy: Mua sắm, du lịch, chi tiêu cho bản thân khiến tôi happy. Tôi yêu lifestyle này mà!
Hiện tôi ở chung căn hộ với bạn. Tiền thuê đắt nhưng tôi vẫn không ngại chi thêm tiền mua nội thất xịn. Ba mẹ muốn tôi về ở cùng để tiết kiệm 2.000 SGD/tháng nhưng tôi thích tự do hơn
Không bao giờ là quá muộn để đổi đời
Chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu tiết kiệm đâu nha!
Tôi may mắn vì không có con. Hầu hết bạn bè đều có con nhỏ, dùng gần hết thu nhập cho bọn trẻ. Họ gần như không còn tiền làm gì cho bản thân. Tôi không thể tưởng tượng phải hi sinh tài chính như vậy.
Hiện tại tôi đang tận hưởng số tiền mình kiếm được để mua sắm và du lịch khắp nơi. Cũng có lúc lo về tương lai như mất việc hay gặp tình huống khẩn cấp. Lúc đó chắc tôi chìm trong nợ vì không có tiền "cứu nguy". Không biết già rồi ai chăm sóc khi hết tiền
Tôi không muốn nhờ gia đình vì họ chẳng biết tôi hay hết tiền. Bạn bè cũng không biết về tình hình tài chính thật của tôi. Họ chỉ thấy tôi "giàu có" qua cách chi tiền vào đồ sang chảnh.
Gần đây tôi đã gặp chuyên gia tài chính và kể hết tình trạng hiện tại. Anh ấy nói: Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu tiết kiệm! Tôi sẽ phải tiết kiệm nhiều hơn so với những người bắt đầu từ 10-20 năm trước.
Nguồn: soha.vn