Ôi thương quá đi, đời Tương Bình đúng là drama đời thực khiến ai nghe cũng phải xót xa rơi nước mắt
Trong làng giải trí Đài Loan, nhắc đến "hồng nhan bạc phận" thì không ai khác chính là Tương Bình. Theo tờ ETtoday, ngay từ nhỏ, cô đã phải chịu cảnh bị mẹ ruột "trọng nam khinh nữ" một cách lộ liễu. 17 tuổi còn đang tuổi ăn tuổi học, Tương Bình đã bị mẹ ép nghỉ học để đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. May mắn thay, cô được một ông bầu trong showbiz phát hiện và lăng xê, từ đó bước chân vào nghệ thuật.
Nhưng plot twist chưa dừng lại ở đó! Năm 20 tuổi, mẹ Tương Bình lại tiếp tục "chơi lớn" khi ép con gái kết hôn với một ông chú hơn cô tận 15 tuổi. Dù phản đối kịch liệt nhưng dưới áp lực của mẹ, Tương Bình đành chấp nhận. Thế rồi drama "trái đạo đời" chính thức bắt đầu...
Do là hôn nhân ép buộc nên cuộc sống vợ chồng Tương Bình không hề hạnh phúc tí nào Chồng cô thì lười biếng, hay đi chơi bời và còn gia trưởng với những đòi hỏi vô lý. Cô chỉ biết im lặng gánh vác mọi thứ vì mỗi lần đòi ly hôn là mẹ lại ra mặt ngăn cản.
Đến năm thứ 7 chung sống, khi tình cảm vợ chồng đã nguội lạnh, một sự thật kinh hoàng được phơi bày: mẹ ruột và chồng của Tương Bình đã lén lút ngoại tình với nhau!
Trong một chương trình truyền hình năm 2019, Tương Bình khóc nghẹn kể lại: "Tôi bắt quả tang họ ngay trong nhà của mình. Cú sốc đó khiến tôi suýt ngất xỉu luôn." Cô đến tìm mẹ ruột để hỏi cho ra lẽ nhưng bà... từ chối gặp mặt. "Tôi khóc nức nở đứng ngoài cửa, mẹ tôi mở cửa nhưng vừa nhìn thấy tôi liền đóng sầm lại, không nói một lời nào" - Tương Bình tâm sự đầy đau đớn.
Còn chồng cô thì thản nhiên thừa nhận đã ngoại tình được 7 tháng và còn lý sự một cách vô liêm sỉ: "Nếu không phải là tôi thì mẹ cô cũng đi tìm người khác. Tôi đang làm phước cứu cuộc đời của cô và mẹ cô đấy. Cả 2 đều được tôi chăm sóc còn muốn gì nữa". Ối giời ơi, nghe mà muốn "toang" luôn!
Đau lòng hơn nữa, bố Tương Bình dù biết chuyện nhưng vẫn chọn cách im lặng, xem như không có gì xảy ra. Ông vẫn tiếp tục sống với vợ, đi làm kiếm tiền đưa về cho bà mỗi ngày, còn với con rể bội bạc thì không một lời trách móc.
Câu chuyện này khiến khán giả và khách mời trong chương trình đều bàng hoàng, phẫn nộ cực độ. Ai cũng không thể tin một chuyện "trái luân thường đạo lý" như vậy lại có thể xảy ra ngoài đời thực!
Cú sốc bị hai người thân nhất phản bội khiến Tương Bình sụp đổ hoàn toàn, bị trầm cảm nặng trong thời gian dài. Dù vậy, vì muốn giữ cho con trai một gia đình trọn vẹn, cô vẫn cho chồng cơ hội sửa sai. Nhưng cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, Tương Bình phải đâm đơn ly hôn.
Đau lòng thay, để thoát khỏi "cuộc hôn địa ngục" này, cô phải từ bỏ quyền nuôi con. Chồng cũ sau đó đưa con trai sang Bắc Kinh định cư và cắt đứt liên lạc với Tương Bình.
Không chỉ hôn nhân tan vỡ, mối quan hệ gia đình cũng đổ vỡ hoàn toàn. Mẹ ruột từ chối gặp mặt, cấm cô về nhà rồi đi khắp nơi bêu rếu, đổ lỗi cho Tương Bình công khai chuyện này khiến bà mất mặt. Không lâu sau, cha cô cũng ly hôn vì mẹ cô "chứng nào tật nấy", tiếp tục vụng trộm với người khác sau con rể.
"Tôi không hiểu tại sao mẹ lại làm vậy với tôi. Tôi đã trải qua cơn ác mộng khủng khiếp, mất đi 2 gia đình cùng lúc vì bà ấy" - Tương Bình đau đớn chia sẻ.
Sau biến cố, Tương Bình không còn nhà để về. Cô sống lang thang như người vô gia cư, di chuyển khắp nơi làm đủ việc và luôn đón Tết cùng đồng nghiệp. Hơn 20 năm qua, cô chưa gặp lại mẹ ruột một lần nào. Mẹ không quan tâm đến sống chết của con gái, họ hàng thì xa lánh.
Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Tương Bình cho biết cô không dám bước vào thêm một mối quan hệ nào vì quá ám ảnh tâm lý từ cuộc hôn nhân bi kịch. Cô cũng chẳng dám về nhà gặp mẹ vì sợ lại bị xua đuổi như ngày xưa.
Nguồn: soha.vn
Trong làng giải trí Đài Loan, nhắc đến "hồng nhan bạc phận" thì không ai khác chính là Tương Bình. Theo tờ ETtoday, ngay từ nhỏ, cô đã phải chịu cảnh bị mẹ ruột "trọng nam khinh nữ" một cách lộ liễu. 17 tuổi còn đang tuổi ăn tuổi học, Tương Bình đã bị mẹ ép nghỉ học để đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. May mắn thay, cô được một ông bầu trong showbiz phát hiện và lăng xê, từ đó bước chân vào nghệ thuật.
Nhưng plot twist chưa dừng lại ở đó! Năm 20 tuổi, mẹ Tương Bình lại tiếp tục "chơi lớn" khi ép con gái kết hôn với một ông chú hơn cô tận 15 tuổi. Dù phản đối kịch liệt nhưng dưới áp lực của mẹ, Tương Bình đành chấp nhận. Thế rồi drama "trái đạo đời" chính thức bắt đầu...
Do là hôn nhân ép buộc nên cuộc sống vợ chồng Tương Bình không hề hạnh phúc tí nào Chồng cô thì lười biếng, hay đi chơi bời và còn gia trưởng với những đòi hỏi vô lý. Cô chỉ biết im lặng gánh vác mọi thứ vì mỗi lần đòi ly hôn là mẹ lại ra mặt ngăn cản.
Đến năm thứ 7 chung sống, khi tình cảm vợ chồng đã nguội lạnh, một sự thật kinh hoàng được phơi bày: mẹ ruột và chồng của Tương Bình đã lén lút ngoại tình với nhau!
Trong một chương trình truyền hình năm 2019, Tương Bình khóc nghẹn kể lại: "Tôi bắt quả tang họ ngay trong nhà của mình. Cú sốc đó khiến tôi suýt ngất xỉu luôn." Cô đến tìm mẹ ruột để hỏi cho ra lẽ nhưng bà... từ chối gặp mặt. "Tôi khóc nức nở đứng ngoài cửa, mẹ tôi mở cửa nhưng vừa nhìn thấy tôi liền đóng sầm lại, không nói một lời nào" - Tương Bình tâm sự đầy đau đớn.
Còn chồng cô thì thản nhiên thừa nhận đã ngoại tình được 7 tháng và còn lý sự một cách vô liêm sỉ: "Nếu không phải là tôi thì mẹ cô cũng đi tìm người khác. Tôi đang làm phước cứu cuộc đời của cô và mẹ cô đấy. Cả 2 đều được tôi chăm sóc còn muốn gì nữa". Ối giời ơi, nghe mà muốn "toang" luôn!
Đau lòng hơn nữa, bố Tương Bình dù biết chuyện nhưng vẫn chọn cách im lặng, xem như không có gì xảy ra. Ông vẫn tiếp tục sống với vợ, đi làm kiếm tiền đưa về cho bà mỗi ngày, còn với con rể bội bạc thì không một lời trách móc.
Câu chuyện này khiến khán giả và khách mời trong chương trình đều bàng hoàng, phẫn nộ cực độ. Ai cũng không thể tin một chuyện "trái luân thường đạo lý" như vậy lại có thể xảy ra ngoài đời thực!
Cú sốc bị hai người thân nhất phản bội khiến Tương Bình sụp đổ hoàn toàn, bị trầm cảm nặng trong thời gian dài. Dù vậy, vì muốn giữ cho con trai một gia đình trọn vẹn, cô vẫn cho chồng cơ hội sửa sai. Nhưng cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, Tương Bình phải đâm đơn ly hôn.
Đau lòng thay, để thoát khỏi "cuộc hôn địa ngục" này, cô phải từ bỏ quyền nuôi con. Chồng cũ sau đó đưa con trai sang Bắc Kinh định cư và cắt đứt liên lạc với Tương Bình.
Không chỉ hôn nhân tan vỡ, mối quan hệ gia đình cũng đổ vỡ hoàn toàn. Mẹ ruột từ chối gặp mặt, cấm cô về nhà rồi đi khắp nơi bêu rếu, đổ lỗi cho Tương Bình công khai chuyện này khiến bà mất mặt. Không lâu sau, cha cô cũng ly hôn vì mẹ cô "chứng nào tật nấy", tiếp tục vụng trộm với người khác sau con rể.
"Tôi không hiểu tại sao mẹ lại làm vậy với tôi. Tôi đã trải qua cơn ác mộng khủng khiếp, mất đi 2 gia đình cùng lúc vì bà ấy" - Tương Bình đau đớn chia sẻ.
Sau biến cố, Tương Bình không còn nhà để về. Cô sống lang thang như người vô gia cư, di chuyển khắp nơi làm đủ việc và luôn đón Tết cùng đồng nghiệp. Hơn 20 năm qua, cô chưa gặp lại mẹ ruột một lần nào. Mẹ không quan tâm đến sống chết của con gái, họ hàng thì xa lánh.
Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Tương Bình cho biết cô không dám bước vào thêm một mối quan hệ nào vì quá ám ảnh tâm lý từ cuộc hôn nhân bi kịch. Cô cũng chẳng dám về nhà gặp mẹ vì sợ lại bị xua đuổi như ngày xưa.
Nguồn: soha.vn