Hẳn là chưa bao giờ các chị em đội tuyển nữ xứ Wales tưởng tượng ra việc đi đá bóng lại phải "vượt kiếp" thế này đâu! Trên đường tới Montenegro đá vòng loại World Cup nữ 2027, máy bay chở cả đội bỗng bị sét đánh tóe lửa giữa không trung luôn anh em ạ
Chuyện này nghe thật sự như phim Hollywood vậy á. Ban đầu mọi thứ còn chill lắm, cả đội lên máy bay vui vẻ nghĩ là bay bình thường tới nơi rồi đá bóng thôi. Nhưng không, drama đã bắt đầu khi bầu trời Montenegro xuất hiện mây đen như mực, sấm chớp loạn xạ kinh khủng ️
Phi công phải thông báo là thời tiết xấu quá không hạ cánh được, phải bay vòng vòng chờ bão tan đã. Rồi cái không ai ngờ tới đã xảy ra...
BOOM! Một tia sét to đùng đánh thẳng vào thân máy bay. Tiền vệ Ffion Morgan (đang khoác áo West Ham) kể lại cảnh tượng ám ảnh tới tận bây giờ: một luồng sáng xanh trắng chạy xuyên suốt từ đầu đến cuối khoang máy bay. Cả team la hét toang lên luôn
"Lúc đó tui ngó ra cửa sổ vì thấy thời tiết kỳ kỳ. Tui nghĩ Montenegro phải nắng chứ sao lại toàn tia chớp vậy trời. Phi công bảo chưa hạ cánh được phải bay vòng tiếp. Nhưng vấn đề là mình đang bay thẳng vào trong cơn bão luôn á. Rồi máy bay bị sét đánh đó", Morgan kể lại với giọng run run.
Sau cú đánh kinh hoàng đó, toàn bộ máy bay tối sầm mấy giây. Nhiều người hoảng loạn hết cả lên không biết làm gì Phi công nhanh trí quyết định đổi lộ trình luôn - thôi Montenegro để sau, giờ phải bay sang Italia đã!
May quá cuối cùng máy bay hạ cánh an toàn ở thành phố Brindisi. Nhưng đây mới là đầu của chuỗi drama chứ chưa hết đâu các bạn ơi!
Do hạ cánh ngoài kế hoạch, gần 60 người trong đoàn bỗng trở thành "vô gia cư" giữa đêm tối. Khách sạn xung quanh full phòng hết, không còn chỗ nào cả Ban huấn luyện và nhân viên hậu cần phải chạy khắp nơi tìm chỗ cho các cầu thủ. Cuối cùng nhiều HLV và staff phải ngủ lại sân bay luôn để nhường mấy cái giường ít ỏi còn lại cho các chị em cầu thủ. Tình nghĩa anh em đồng đội quá đáng nể phục
Morgan và vài đồng đội may mắn kiếm được phòng khách sạn. Còn đa số phải trải qua một đêm dài như một năm trong trạng thái mệt nhoài và lo lắng. "Chúng tui đói, kiệt sức và hoàn toàn không biết kế hoạch tiếp theo là gì nữa", nữ tiền vệ tâm sự.
Sang ngày hôm sau khi thời tiết đỡ hơn, cả đội mới bay thêm 20 phút nữa tới Montenegro. Điều đáng nể là dù cả đêm gần như thức trắng, tuyển nữ Wales vẫn cố gắng ra sân đá đúng giờ. Tinh thần chiến binh quá mạnh!
Kết quả cuối cùng họ hòa Montenegro 1-1. Sau trận, HLV trưởng Rhian Wilkinson chia sẻ: "Tôi nghĩ đây sẽ là câu chuyện các em kể lại suốt đời. Khi viết hồi ký sau này, chắc chắn sẽ có cả một chương riêng về chuyến đi này đó".
Bà còn gọi đây là "một chuyến đi kinh hoàng thật sự", không chỉ vì sét đánh mà còn vì áp lực tâm lý cực khủng mà cả đội phải gánh chịu. Nhưng may mắn thay, điều quan trọng nhất là tất cả đều bình an vô sự
Nguồn: kenh14.vn
Chuyện này nghe thật sự như phim Hollywood vậy á. Ban đầu mọi thứ còn chill lắm, cả đội lên máy bay vui vẻ nghĩ là bay bình thường tới nơi rồi đá bóng thôi. Nhưng không, drama đã bắt đầu khi bầu trời Montenegro xuất hiện mây đen như mực, sấm chớp loạn xạ kinh khủng ️
Phi công phải thông báo là thời tiết xấu quá không hạ cánh được, phải bay vòng vòng chờ bão tan đã. Rồi cái không ai ngờ tới đã xảy ra...
BOOM! Một tia sét to đùng đánh thẳng vào thân máy bay. Tiền vệ Ffion Morgan (đang khoác áo West Ham) kể lại cảnh tượng ám ảnh tới tận bây giờ: một luồng sáng xanh trắng chạy xuyên suốt từ đầu đến cuối khoang máy bay. Cả team la hét toang lên luôn
"Lúc đó tui ngó ra cửa sổ vì thấy thời tiết kỳ kỳ. Tui nghĩ Montenegro phải nắng chứ sao lại toàn tia chớp vậy trời. Phi công bảo chưa hạ cánh được phải bay vòng tiếp. Nhưng vấn đề là mình đang bay thẳng vào trong cơn bão luôn á. Rồi máy bay bị sét đánh đó", Morgan kể lại với giọng run run.
Sau cú đánh kinh hoàng đó, toàn bộ máy bay tối sầm mấy giây. Nhiều người hoảng loạn hết cả lên không biết làm gì Phi công nhanh trí quyết định đổi lộ trình luôn - thôi Montenegro để sau, giờ phải bay sang Italia đã!
May quá cuối cùng máy bay hạ cánh an toàn ở thành phố Brindisi. Nhưng đây mới là đầu của chuỗi drama chứ chưa hết đâu các bạn ơi!
Do hạ cánh ngoài kế hoạch, gần 60 người trong đoàn bỗng trở thành "vô gia cư" giữa đêm tối. Khách sạn xung quanh full phòng hết, không còn chỗ nào cả Ban huấn luyện và nhân viên hậu cần phải chạy khắp nơi tìm chỗ cho các cầu thủ. Cuối cùng nhiều HLV và staff phải ngủ lại sân bay luôn để nhường mấy cái giường ít ỏi còn lại cho các chị em cầu thủ. Tình nghĩa anh em đồng đội quá đáng nể phục
Morgan và vài đồng đội may mắn kiếm được phòng khách sạn. Còn đa số phải trải qua một đêm dài như một năm trong trạng thái mệt nhoài và lo lắng. "Chúng tui đói, kiệt sức và hoàn toàn không biết kế hoạch tiếp theo là gì nữa", nữ tiền vệ tâm sự.
Sang ngày hôm sau khi thời tiết đỡ hơn, cả đội mới bay thêm 20 phút nữa tới Montenegro. Điều đáng nể là dù cả đêm gần như thức trắng, tuyển nữ Wales vẫn cố gắng ra sân đá đúng giờ. Tinh thần chiến binh quá mạnh!
Kết quả cuối cùng họ hòa Montenegro 1-1. Sau trận, HLV trưởng Rhian Wilkinson chia sẻ: "Tôi nghĩ đây sẽ là câu chuyện các em kể lại suốt đời. Khi viết hồi ký sau này, chắc chắn sẽ có cả một chương riêng về chuyến đi này đó".
Bà còn gọi đây là "một chuyến đi kinh hoàng thật sự", không chỉ vì sét đánh mà còn vì áp lực tâm lý cực khủng mà cả đội phải gánh chịu. Nhưng may mắn thay, điều quan trọng nhất là tất cả đều bình an vô sự
Nguồn: kenh14.vn