MinTeen1866
New member
Chưa bao giờ thấy thua thảm đến vậy! Không quân Syria từng bị Israel "xóa sổ" tận 88 tiêm kích chỉ trong vài ngày, và cả hệ thống phòng không cũng bay màu luôn. Đây là câu chuyện về một trong những trận không chiến kinh điển nhất lịch sử
Mở màn: Cả một ô phòng không Nga bị "xóa" trong 2 giờ
Năm 1976, Syria lao vào nội chiến Li-băng với đầy đủ sự tự tin. Họ chiếm luôn thung lũng Bekaa và con đường cao tốc nối Beirut-Damascus, sau đó còn hỗ trợ cả Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO).
Để "chốt" cánh trái khỏi Israel, Syria dàn trận 19 tổ hợp tên lửa phòng không cực khủng: 2 SA-2, 2 SA-3 và 15 SA-6 - toàn hàng khủng từ Nga. Thành thật mà nói, lúc đó ai nhìn cũng thấy đáng sợ
Israel không dám bay máy bay có người lái qua đây, chỉ dám dùng UAV Firebee để trinh sát thôi. Nhưng đừng tưởng họ sợ nhé - họ đang âm thầm lên kế hoạch cực kỳ chi tiết!
Đầu tháng 6/1982, sau khi PLO tấn công khiến 60 dân thường Israel thương vong và còn định ám sát đại sứ Israel ở London, người Do Thái quyết định "all in". 60,000 binh sĩ cùng 500 xe tăng đổ sang Li-băng theo 3 hướng vào ngày 6/6.
Ba ngày đầu, đã có 7 MiG Syria rơi. Đến ngày 8/6, quân Israel tới cửa thung lũng Bekaa nhưng bị hệ thống phòng không Syria chặn cứng không tiến được. Đây chính là lúc Israel tung chiêu độc!
Chiến dịch "Drugstore" - cái tên nghe cute nhưng thực chất cực tàn nhẫn - được kích hoạt. Israel không định "chế áp" phòng không Syria đâu, họ muốn XÓA SỔ luôn!
Chiêu mở màn là gì? Israel thả cả đàn UAV Delilah bay vào thung lũng. Syria tưởng là tiêm kích thật nên bật hết radar lên, bắn tên lửa tùm lum. Và thế là... lộ toạ độ hết! 
Ngay lập tức, hàng loạt tên lửa Keres (phiên bản Israel của AGM-78 Standard) và Shrike từ mặt đất bắn ầm ầm vào các trận địa SAM Syria.
Chỉ 10 phút đầu tiên, 10/19 trận địa SAM bay màu hoặc hết đạn. 4 phút sau, 26 F-4E Phantom + 26 cường kích Kfir C2 lao vào dọn nốt. F-4 xài tên lửa AGM-65 Maverick, còn Kfir thì đập phá trạm điều khiển và kho đạn.
Đợt 2: 40 A-4 Skyhawk và Kfir C2 đổ bom chùm xuống như mưa, F-4 quay lại dùng bom có điều khiển dọn sạch xe chỉ huy còn sót.
Kết quả sau 2 tiếng đồng hồ: 17/19 trận địa SAM... xong đời!
Màn 2: Không chiến thảm họa của Syria
Sau khi xóa sổ phòng không, Israel tiếp tục phá hủy các trạm chỉ huy và dẫn bay mặt đất của Syria. Lúc này F-15 và F-16 Israel bay tuần như đi chơi, không ai cản nổi
Khi tá hỏa nhận ra ô phòng không sụp đổ, Syria vội điều 60 MiG-21 và MiG-23 từ trong nội địa lao ra. Nhiệm vụ: tiêu diệt Không quân Israel!
Nhưng plot twist: máy bay cảnh báo sớm E-2 Hawkeye của Israel đã phát hiện hết rồi. Các MiG bay vào không biết gì, không có chỉ dẫn từ mặt đất (vì đã bị phá hủy hết), lao thẳng vào "tổ ong" đầy F-15 và F-16 đang rình.
Thông tin liên lạc bị nhiễu nặng, radar bị che mắt. 10 MiG-21 rơi chỉ trong vài phút mà chẳng biết ai bắn từ đâu
Cuối ngày chỉ có 1 F-15 Israel bị trúng đạn, còn phi công cố bay về hạ cánh an toàn.
Sáng hôm sau, 2 tiểu đoàn SAM cuối cùng của Syria cũng bị xóa sổ. Syria điều thêm MiG-21 và MiG-23 đến trả thù nhưng... lại bị "farming" tiếp. 6 MiG-23 - loại mạnh nhất của Syria lúc đó - rơi gần như tức thì.
Trong khi quân cơ giới Israel kẹp chặt bộ binh Syria trên mặt đất, Syria tung 2 đợt cường kích Su-22 tấn công có hộ tống MiG-21. Kết quả? Hơn 20 Su-22 và MiG-21 bay màu!
Syria chơi tiếp: điều trực thăng vũ trang Gazelle săn tăng. Nhưng chúng cũng chỉ là "gà Tây" cho tiêm kích Israel thôi
Ngày 11/6/1982 - ngày cuối trước lệnh ngừng bắn. Syria quyết "gỡ gạc" bằng cách tung MiG-23 đánh F-15/F-16, MiG-25 "nhử mồi" ở độ cao lớn, và MiG-23BN tấn công ở thấp.
Nhưng máy bay E-2 Hawkeye Israel đã phát hiện hết. Thêm 6 MiG-21 rơi, còn MiG-23BN chỉ tấn công được kiểu "gãi ghẻ" chơi chơi.
Tổng kết: Một tuần Syria mất 30% sức mạnh!
Chỉ trong 1 tuần, Syria mất 88 máy bay (44 chiếc do F-15 bắn hạ, 33 chiếc do F-16, 1 chiếc không rõ):
• 30% tổng sức mạnh không quân
• Gần như toàn bộ hệ thống phòng không
• Vô số trạm chỉ huy và radar
Còn Israel? Chỉ mất tầm 1 F-16, 1 F-4E, 1 Kfir C2, 2 A-4 và vài trực thăng thôi
Di sản: "Bữa tiệc" được copy sang Iraq
Mỹ học hỏi kinh nghiệm từ chiến dịch "Drugstore" này để áp dụng vào Chiến dịch Bão táp Sa mạc đánh Iraq sau này.
"Bữa tiệc của Poobah" ra đời: gần 100 UAV được thả từ Saudi Arabia nhử mồi phòng không Iraq. Kết quả? Iraq cũng "buff" đầy vũ khí Nga nhưng vẫn thua tan tác y hệt Syria!
F-117A Nighthawk bay vào Baghdad như đi dạo, phá trung tâm chỉ huy. SAM Iraq trở thành "rắn mất đầu", mỗi đơn vị tự lo không ai phối hợp được. Khi bật radar lên thì chỉ thấy toàn UAV, còn không thì bị F-4G Wild Weasel săn đúng kiểu "farming"
Nguồn: soha.vn
Mở màn: Cả một ô phòng không Nga bị "xóa" trong 2 giờ
Năm 1976, Syria lao vào nội chiến Li-băng với đầy đủ sự tự tin. Họ chiếm luôn thung lũng Bekaa và con đường cao tốc nối Beirut-Damascus, sau đó còn hỗ trợ cả Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO).
Để "chốt" cánh trái khỏi Israel, Syria dàn trận 19 tổ hợp tên lửa phòng không cực khủng: 2 SA-2, 2 SA-3 và 15 SA-6 - toàn hàng khủng từ Nga. Thành thật mà nói, lúc đó ai nhìn cũng thấy đáng sợ
Israel không dám bay máy bay có người lái qua đây, chỉ dám dùng UAV Firebee để trinh sát thôi. Nhưng đừng tưởng họ sợ nhé - họ đang âm thầm lên kế hoạch cực kỳ chi tiết!
Đầu tháng 6/1982, sau khi PLO tấn công khiến 60 dân thường Israel thương vong và còn định ám sát đại sứ Israel ở London, người Do Thái quyết định "all in". 60,000 binh sĩ cùng 500 xe tăng đổ sang Li-băng theo 3 hướng vào ngày 6/6.
Ba ngày đầu, đã có 7 MiG Syria rơi. Đến ngày 8/6, quân Israel tới cửa thung lũng Bekaa nhưng bị hệ thống phòng không Syria chặn cứng không tiến được. Đây chính là lúc Israel tung chiêu độc!
Chiến dịch "Drugstore" - cái tên nghe cute nhưng thực chất cực tàn nhẫn - được kích hoạt. Israel không định "chế áp" phòng không Syria đâu, họ muốn XÓA SỔ luôn!
Chiêu mở màn là gì? Israel thả cả đàn UAV Delilah bay vào thung lũng. Syria tưởng là tiêm kích thật nên bật hết radar lên, bắn tên lửa tùm lum. Và thế là... lộ toạ độ hết!
Ngay lập tức, hàng loạt tên lửa Keres (phiên bản Israel của AGM-78 Standard) và Shrike từ mặt đất bắn ầm ầm vào các trận địa SAM Syria.
Chỉ 10 phút đầu tiên, 10/19 trận địa SAM bay màu hoặc hết đạn. 4 phút sau, 26 F-4E Phantom + 26 cường kích Kfir C2 lao vào dọn nốt. F-4 xài tên lửa AGM-65 Maverick, còn Kfir thì đập phá trạm điều khiển và kho đạn.
Đợt 2: 40 A-4 Skyhawk và Kfir C2 đổ bom chùm xuống như mưa, F-4 quay lại dùng bom có điều khiển dọn sạch xe chỉ huy còn sót.
Kết quả sau 2 tiếng đồng hồ: 17/19 trận địa SAM... xong đời!
Màn 2: Không chiến thảm họa của Syria
Sau khi xóa sổ phòng không, Israel tiếp tục phá hủy các trạm chỉ huy và dẫn bay mặt đất của Syria. Lúc này F-15 và F-16 Israel bay tuần như đi chơi, không ai cản nổi
Khi tá hỏa nhận ra ô phòng không sụp đổ, Syria vội điều 60 MiG-21 và MiG-23 từ trong nội địa lao ra. Nhiệm vụ: tiêu diệt Không quân Israel!
Nhưng plot twist: máy bay cảnh báo sớm E-2 Hawkeye của Israel đã phát hiện hết rồi. Các MiG bay vào không biết gì, không có chỉ dẫn từ mặt đất (vì đã bị phá hủy hết), lao thẳng vào "tổ ong" đầy F-15 và F-16 đang rình.
Thông tin liên lạc bị nhiễu nặng, radar bị che mắt. 10 MiG-21 rơi chỉ trong vài phút mà chẳng biết ai bắn từ đâu
Cuối ngày chỉ có 1 F-15 Israel bị trúng đạn, còn phi công cố bay về hạ cánh an toàn.
Sáng hôm sau, 2 tiểu đoàn SAM cuối cùng của Syria cũng bị xóa sổ. Syria điều thêm MiG-21 và MiG-23 đến trả thù nhưng... lại bị "farming" tiếp. 6 MiG-23 - loại mạnh nhất của Syria lúc đó - rơi gần như tức thì.
Trong khi quân cơ giới Israel kẹp chặt bộ binh Syria trên mặt đất, Syria tung 2 đợt cường kích Su-22 tấn công có hộ tống MiG-21. Kết quả? Hơn 20 Su-22 và MiG-21 bay màu!
Syria chơi tiếp: điều trực thăng vũ trang Gazelle săn tăng. Nhưng chúng cũng chỉ là "gà Tây" cho tiêm kích Israel thôi
Ngày 11/6/1982 - ngày cuối trước lệnh ngừng bắn. Syria quyết "gỡ gạc" bằng cách tung MiG-23 đánh F-15/F-16, MiG-25 "nhử mồi" ở độ cao lớn, và MiG-23BN tấn công ở thấp.
Nhưng máy bay E-2 Hawkeye Israel đã phát hiện hết. Thêm 6 MiG-21 rơi, còn MiG-23BN chỉ tấn công được kiểu "gãi ghẻ" chơi chơi.
Tổng kết: Một tuần Syria mất 30% sức mạnh!
Chỉ trong 1 tuần, Syria mất 88 máy bay (44 chiếc do F-15 bắn hạ, 33 chiếc do F-16, 1 chiếc không rõ):
• 30% tổng sức mạnh không quân
• Gần như toàn bộ hệ thống phòng không
• Vô số trạm chỉ huy và radar
Còn Israel? Chỉ mất tầm 1 F-16, 1 F-4E, 1 Kfir C2, 2 A-4 và vài trực thăng thôi
Di sản: "Bữa tiệc" được copy sang Iraq
Mỹ học hỏi kinh nghiệm từ chiến dịch "Drugstore" này để áp dụng vào Chiến dịch Bão táp Sa mạc đánh Iraq sau này.
"Bữa tiệc của Poobah" ra đời: gần 100 UAV được thả từ Saudi Arabia nhử mồi phòng không Iraq. Kết quả? Iraq cũng "buff" đầy vũ khí Nga nhưng vẫn thua tan tác y hệt Syria!
F-117A Nighthawk bay vào Baghdad như đi dạo, phá trung tâm chỉ huy. SAM Iraq trở thành "rắn mất đầu", mỗi đơn vị tự lo không ai phối hợp được. Khi bật radar lên thì chỉ thấy toàn UAV, còn không thì bị F-4G Wild Weasel săn đúng kiểu "farming"
Nguồn: soha.vn