Tính đến ngày 25/5, bạn Đặng Tố Dương vẫn đang nằm viện tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai với đầy vết thương trên người sau vụ truy sát kinh hoàng.
Theo lời kể của nạn nhân Đặng Tố Dương (sinh năm 1999, sống tại KP Long Điềm, P. Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) thì vào khoảng 20h30 tối ngày 24/5, Dương đang ngồi chơi với bạn bè ngay trước nhà dì mình, cách nhà chừng 400m thôi.
Ai ngờ đâu, cả hội bỗng dưng hoảng hốt tột độ khi thấy một băng côn đồ khoảng hơn 10 người chạy ầm ầm trên 5 chiếc xe máy, tay cầm dao, mã tấu xông thẳng đến chỗ Dương và mấy đứa bạn đang ngồi. Không nói không rằng, không hỏi han gì luôn á!
Tất cả đều chạy tán loạn để thoát thân. Riêng Dương chạy được khoảng 15m thì vấp ngã, bị lũ côn đồ lao vào chém tới tấp đến khi nằm gục trong vũng máu thì chúng mới lên xe phóng đi mất.
Sau đó, gia đình đã đưa Dương đi cấp cứu gấp và báo công an ngay. Tối cùng ngày, công an đã đến bệnh viện gặp Dương để làm rõ sự việc.
Điều đáng nói là theo lời Dương thì bao giờ cũng sống lành mạnh, không có xích mích với ai cả, lại càng không biết mặt nhóm côn đồ này. Dương nghĩ có thể mình bị... chém nhầm luôn á trời!
Cha của nạn nhân vừa khóc vừa kể: "Con tôi ngoan hiền lắm, do không có tiền nên phải nghỉ không đi học được cấp 3. Nó qua chơi nhà dì ai ngờ được tầm 10 phút, nghe chị tôi gọi cháu gặp nạn, cả nhà chạy qua thì thấy con tôi đã gục trên vũng máu".
Thương quá đi mất... Mong Dương mau bình phục và công an sớm tìm ra thủ phạm để xử lý nghiêm!
Nguồn: soha.vn