Lần đầu tiên mở lòng về khoảnh khắc đen tối nhất cuộc đời 7 năm trước, đại gia Minh Nhựa đã không kìm được nước mắt khi nhớ lại quyết định "liều" của mình.
"Mỗi lần nhắc lại chuyện 'giọt nước tràn ly' là một lần tôi thấy rất buồn. Vì thực ra tôi nghĩ trong cuộc đời này không ai mong muốn điều đó cả. Nhưng cũng cảm ơn điều đó đã đẩy tôi xuống gần như là một cái vực thẳm sâu nhất. Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc đấy...", anh bồi hồi tâm sự.
Xuất hiện trong Minh Show mùa 2, đại gia Minh Nhựa đã cho khán giả thấy một hình ảnh khác xa với những gì mọi người vẫn biết. Không phải đại gia với bộ sưu tập xe hơi "khủng", mà là một người đàn ông chân thành, trầm tĩnh chia sẻ về những sóng gió trong gia đình.
Tua lại 7 năm trước, hôn nhân của đại gia Minh Nhựa và Mina gặp khủng hoảng nặng. Mina quyết định bế con ra đi, khiến anh vô cùng đau khổ. Dù cố gắng hết sức để níu kéo, nhưng Mina vẫn rất cứng rắn với quyết định của mình. Thậm chí có thông tin anh đã từng nghĩ đến chuyện "buông xuôi" vì quá tuyệt vọng
Sau 7 năm im lặng, ngồi trò chuyện với MC Dustin Nguyễn, đại gia Minh Nhựa đã lần đầu mở lòng về tin đồn năm nào và không ngại chia sẻ về đêm định mệnh ấy.
"Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều, vì đã mất tất cả và cuộc đời đến đây là chấm hết. Tôi chớm có suy nghĩ 'đến đây phải buông thôi'. Tôi đang đứng mà trước mặt tất cả chỉ là một màn tối. Tôi ngã xuống nhưng lại tự dặn mình không được ngã, phải lấy lại tinh thần và vực dậy, cố gắng tìm kiếm Mina.
Những ngày sau đó, tôi liên tục viết nhật ký, nhắn rất nhiều tin nhắn và có một số động thái với bạn bè Mina quý mến để cô ấy chủ động tìm tôi. Đêm đó, Mina chủ động nhắn tin cho tôi, trách tôi làm phiền bạn cô ấy.
Khi đó, tôi mới biết Mina đã bị thiếu thốn tình cảm và tổn thương vì tôi đến nhường nào, hàng đêm phải dùng thuốc ngủ liều cao mà vẫn không ngủ được. Tôi thấy mình quá tệ. Một người phụ nữ sống bên cạnh mình mà không biết họ đang sống như thế nào. Và cuối cùng tôi nghĩ là 'thôi, giải thoát luôn cho xong'.
Đại gia Minh Nhựa khi ấy đã để lại những dòng cuối cùng trong cuốn nhật ký rồi cất vào két sắt cùng với sổ tiết kiệm cho Mina. Anh mong vợ sẽ tìm được và sau khi đọc sẽ hiểu được tình cảm của mình.
"Lúc đó tôi cũng còn sự tính toán, không biết lúc đó Mina có về không, lỡ về mà mình đã ra đi thì sao. Tôi có viết một dòng trạng thái trên Facebook vào khung giờ mà Mina ở Mỹ, hoặc bạn bè người thân cô ấy có thể đọc được. Sau đó, tôi đổ lọ thuốc ngủ ra và uống rất nhiều, trong đầu nghĩ rằng đó là minh chứng tình cảm cuối cùng dành cho cô ấy.
Thuốc ngủ mạnh đến mức tôi gặp ảo giác. Tôi chỉ nhớ trong đầu mình chỉ còn hình ảnh của Mina. Tôi đi khóa tất cả các cửa từ trong ra ngoài để không ai có thể vào được và lên nhà nằm, buông xuôi…", anh nghẹn ngào nhớ lại.
Trải qua một khoảng ký ức mờ ảo, lúc tỉnh dậy, đại gia Minh Nhựa thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Mọi người xung quanh nói anh may mắn vì gặp ảo giác nên đã không khóa cửa, nếu chậm 3 phút thôi là không thể cứu được Khi nghe tin về chồng, Mina thậm chí còn nghi ngờ và cho rằng anh đang... diễn.
"Lúc sau, bố mẹ cùng bạn bè động viên Mina và nói với tôi rằng Mina sẽ chịu về, nhưng đến lúc đó tôi lại nói không quan tâm nữa, quá mệt mỏi rồi, nhưng kỳ thực là trong lòng tôi rất vui.
Đến khi Mina về, tôi mới xin bác sĩ cho về để đón Mina nhưng bác sĩ không đồng ý. Tôi liền giật kim tiêm ra bỏ chạy đi về như trong phim. Tôi đặt vé bay sang Hàn Quốc, nơi Mina quá cảnh để tạo sự bất ngờ. Gặp nhau xong, cả hai cùng oà khóc rất nhiều", anh chia sẻ.
Cuối cùng, hai vợ chồng đại gia Minh Nhựa và Mina đã quay trở lại bên nhau, cùng viết tiếp những trang mới hạnh phúc hơn
Nhìn lại khoảnh khắc và quyết định "đâm đầu" cách đây 7 năm, nam doanh nhân sinh năm 1983 rút ra bài học: "Tôi chỉ nghĩ rằng, sau khi nhảy khỏi 'cái hố' tự đào của chuyện tình cảm, mọi người hãy đứng trên một mặt phẳng và đi tìm hạnh phúc cho mình trước. Chúng ta hãy nhìn lại ngoài tình yêu, chúng ta còn lại gì, còn điều gì tốt trong cuộc sống của chúng ta.
Quan trọng nhất là chữ 'hiếu', ba mẹ mình khi thấy mình tổn thương, họ buồn như thế nào. Họ đã can ngăn mình, hay đã giúp đỡ mình trong mối tình trước, hoặc đã khuyên răn mình thì mình lại chống đối, không nghe, hoặc mình đã nghe nhưng nghe không đến nơi đến chốn. Thì thôi, thời gian này về lại gia đình, về lại với ba mẹ.
Nhưng cũng đừng đem cái nỗi sầu bi đó đem về, mà chỉ đem về sự xin lỗi, sự cảm ơn ba mẹ vẫn còn cho con về nhà, ba mẹ đã la con, đã khuyên răn con nhưng mà con cũng đã không nghe lời, và chỉ dành toàn tâm toàn ý để chăm sóc ba mẹ mình...
Nguồn: soha.vn