Ronaldo đang trải qua chuỗi trận không tốt khi khoác áo tuyển Bồ Đào Nha.
World Cup 2026 đang chứng kiến màn bùng nổ cực mạnh của các siêu sao như Kylian Mbappé và Erling Haaland cùng lập cú đúp, còn Lionel Messi thì ghi luôn cú hat-trick lịch sử để cân bằng kỷ lục 16 bàn thắng tại World Cup của Miroslav Klose. Giữa bầu không khí náo nhiệt đó, ai cũng mong chờ Cristiano Ronaldo sẽ làm nên chuyện. Nhưng thực tế... ơ hay là một gáo nước lạnh cực mạnh đấy các bạn ơi!
Bồ Đào Nha hoà trận ra quân (Ảnh: BR Football)
Ronaldo tịt ngòi 10 trận quốc tế lớn - nghe đau lòng quá đi mất
Bước vào trận mở màn gặp CHDC Congo với tư cách ứng viên nặng ký, tuyển Bồ Đào Nha lại chỉ hòa 1-1 đầy thất vọng. Bồ Đào Nha kiểm soát bóng tới 75,4% nhưng hàng công bế tắc toàn tập khi chỉ có vỏn vẹn 7 cú sút - con số thấp nhất của họ tại World Cup từ năm 2002 luôn. Trong thế trận nghèo nàn đó, Ronaldo bị cô lập hoàn toàn. Anh chỉ chạm bóng có 25 lần, kỷ lục buồn thấp nhất trong tất cả các trận đấu lớn mà anh đá chính trọn 90 phút.
Dù chính thức sánh ngang Lionel Messi để trở thành hai cầu thủ duy nhất trong lịch sử tham dự 6 kỳ World Cup, Ronaldo lại đang đi trên con đường hoàn toàn trái ngược với đại kình địch của mình.
Siêu sao 41 tuổi đang phải trải qua giai đoạn tịt ngòi dài nhất sự nghiệp quốc tế với chuỗi 10 trận liên tiếp không ghi bàn tại các giải đấu lớn cùng tuyển Bồ Đào Nha - nghe mà thấy buồn cho anh luôn á!
Ronaldo tịt ngòi 10 trận tại đấu trường lớn cùng Bồ Đào Nha (Ảnh: BR Football)
World Cup 2022: Bao gồm các trận gặp Uruguay, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Morocco.
EURO 2024: Im lặng suốt 5 trận gặp Cộng hòa Séc, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Slovenia, Pháp.
World Cup 2026: Và mới nhất là trận gặp CHDC Congo.
Kể từ quả phạt đền vào lưới Ghana tại vòng bảng World Cup 2022, CR7 đã thực hiện tổng cộng 33 cú sút (11 cú trúng đích) nhưng hiệu suất săn bàn từng làm nên thương hiệu của anh đã... biến mất luôn rồi các bạn ạ!
Áp lực dư luận hiện đang đè nặng hơn bao giờ hết khi Bồ Đào Nha sẽ lần lượt bước vào hai trận đấu sinh tử còn lại của vòng bảng gặp Uzbekistan vào ngày 23/6 và Colombia vào ngày 27/6.
Việc kiểm soát bóng vượt trội nhưng lại bế tắc hoàn toàn trong khâu ghi bàn đang đe dọa trực tiếp đến tấm vé đi tiếp, thậm chí có thể khiến chiến dịch World Cup của họ tan thành mây khói ngay từ vòng bảng luôn đó!
Trước mắt, huấn luyện viên trưởng Roberto Martínez đang phải đối mặt với một bài toán nhân sự cực kỳ khó nhằn: Tiếp tục kiên nhẫn, đặt niềm tin vào một Ronaldo đang sa sút phong độ trầm trọng vì gánh nặng tuổi tác, hay dũng cảm đưa ra thay đổi mang tính lịch sử trên băng ghế xuất phát để cứu vãn cả một tập thể? Đây mới là câu hỏi triệu đô các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn