VitLovely3074
New member
Một cô người mẫu nội y cùng bạn trai huấn luyện viên gym đang đối diện với mức án tù lên tới 5 năm sau khi bị bóc phốt vận chuyển và phân phối chất cấm cùng các loại hormone tăng cơ khắp lãnh thổ Úc. Drama căng đét!
Nateesha Barlin (23 tuổi) - cô nàng người mẫu nội y nóng bỏng, cùng bạn trai Dylan Shaw (24 tuổi) - anh chàng PT gym sáu múi, đã bị tố cáo là người cầm đầu đường dây chuyên vận chuyển chất kích thích và hormone tăng trưởng từ các nước châu Á về Úc để bán kiếm lời.
Sau 2 năm "theo dõi sát sao", đường dây này cuối cùng cũng bị úp sọt khi lực lượng Cảnh sát Biên giới Úc ập vào căn hộ của cặp đôi vào ngày 7/11/2016. Plot twist xịn đây rồi!
Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ được cả một "kho báu" mà cặp đôi định đem ra chợ đen bán. Số hàng khủng gồm: 13.672 viên thuốc, 11,2 lít testosterone, 600ml chất kích thích tăng cơ và 20 lọ hormone tăng trưởng. Con số này mà nghe thôi đã thấy choáng rồi!
Nateesha và Dylan đều đã thừa nhận hành vi vận chuyển và phân phối chất cấm cũng như các loại hormone tăng trưởng. Cặp đôi đặt hàng từ Trung Quốc và Philippines, rồi nhận hàng qua địa chỉ của họ hàng hoặc bố mẹ dưới danh nghĩa "chất tẩy rửa" hoặc "van ga". Chiêu này cũng khá là xịn sò nhỉ?
Xuất hiện tại phiên tòa vào thứ Năm ngày 31/5 vừa qua, cặp đôi khai nhận đường dây này hoạt động rất dễ dàng và hi vọng có thể "kiếm tiền nhanh". Đúng kiểu "get rich quick" nhưng mà sai luật rồi bạn ơi!
Được biết, Nateesha thậm chí còn flex việc cung cấp chất kích thích cho cả vùng Central Coast và khu vực Tây Bắc Sydney, Úc, theo tin đưa trên New York Post. Flex mà hơi... lố quá rồi chị ơi!
Tại phiên tòa, luật sư của Nateesha cho biết cô bị mọi người chế giễu và mất việc sau khi sự việc bị bóc trần. Đồng thời, luật sư còn kể rằng tuổi thơ khó khăn và việc bị chế nhạo là "vịt con xấu xí" đã khiến Nateesha tìm đến chất kích thích để thay đổi bản thân. Backstory nghe cũng sad thật đấy...
Luật sư phủ nhận việc Nateesha thú nhận đã cung cấp chất kích thích cho cả vùng Central Coast và bào chữa rằng, đây chỉ là hành động để thu hút sự chú ý cũng như không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của hành vi. Nghe vẫn hơi... khó chịu nhỉ?
Nguồn: soha.vn