Cú sốc: Mẹ ruột tự nguyện từ bỏ con trai 6 tuổi bị cha dượng đánh đập dã man

HuouBabe1384

New member
7223f9d5368df4bc9aa3.png


Đứng giữa phiên tòa, mẹ đẻ của bé Tiểu Hàm lạnh lùng thốt lên: "Tôi tự nguyện bỏ quyền giám hộ đối với con trai mình!". Câu nói vô nhân tính này khiến cả phòng xử án như ngưng đọng, ai cũng phải xót xa tận đáy lòng

Hội phụ nữ tại quận Kỳ Lân, thành phố Khúc Tĩnh (Vân Nam, Trung Quốc) đã tố cáo toàn bộ sự việc đau lòng này. Năm 2011, cô Triệu gặp gỡ và sống chung với anh họ Hồ qua mai mối, sau đó sinh ra bé Tiểu Hàm. Vì không hợp nhau, hai người chia tay. Anh Hồ cho rằng Tiểu Hàm không phải con mình nên không nhận nuôi, thế là bé trai phải về ở với mẹ.

Năm 2015, cô Triệu lại sống chung với người đàn ông họ Đào. Đến tháng 3/2016, Hội phụ nữ nhận tin báo về việc bé trai 5 tuổi thường xuyên bị cha dượng bạo hành. Khi vào cuộc điều tra, họ thấy trên người bé có vô số vết thương cũ nên đã phê bình nghiêm khắc anh Đào, cảnh sát còn gửi đơn cảnh cáo về hành vi bạo lực này. Lúc đó, Đào nói sẽ tiếp thu và hứa không đánh nữa.

de765ec06a9fb3680b26.jpg


Nhưng rồi đến tháng 8/2017, Hội phụ nữ lại nhận được tin tố giác tương tự. Lần này họ phát hiện Tiểu Hàm đã nghỉ học, trên người xuất hiện thêm nhiều vết thương mới, vết thương ở đỉnh đầu đang mưng mủ kinh hoàng, tay trái gãy nhưng không được chữa trị kịp thời nên đã biến dạng, không thể cử động bình thường Thế nhưng anh Đào vẫn chối bay chối biến, còn cô Triệu thì khăng khăng: "Nó bị thương vì nghịch ngợm thôi".

150cf3a4ad1528ed456f.jpg


Không chỉ thế, cô Triệu còn tuyên bố mình không có khả năng nuôi con nên muốn từ bỏ quyền giám hộ, để người tốt trong xã hội nhận nuôi Tiểu Hàm. Hội phụ nữ đánh giá đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền lợi của trẻ em nên đã đưa bé đến viện phúc lợi và nộp đơn tố cáo người mẹ này.

Tiểu Hàm kể lại những gì mình phải chịu đựng: em thường xuyên bị cha dượng đánh bằng kìm gắp than và gậy, có lúc bị đạp ngã từ trên tầng xuống, có lúc bị xách tay lên đánh, có khi nửa đêm còn bị bắt đứng phạt đến khi ngất xỉu. Mà mẹ ruột thì không hề can ngăn hay bảo vệ Còn phẫn nộ hơn nữa là sau khi con bị đánh, bà mẹ này còn xát muối trực tiếp lên vết thương của bé để "cho nhanh khỏi" - thật sự không thể tin nổi!

66998460b816b8f8e88e.jpg


Kết quả kiểm tra y tế cho thấy bé bị chấn thương nhẹ cấp độ 1. Trên cơ thể Tiểu Hàm có tổng cộng 12 chỗ bị thương, vết thương lớn trên da đầu dài tới 18cm, răng cửa rụng, tay trái gãy xương.

Tòa án nhận định cô Triệu đã cố ý không làm tròn trách nhiệm làm mẹ, không bảo vệ con khi bé thường xuyên bị đánh đập, thậm chí còn thờ ơ không chăm sóc. Để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của Tiểu Hàm, Tòa án đã quyết định tước quyền giám hộ của cô Triệu, đồng thời chỉ định viện phúc lợi địa phương làm đơn vị giám hộ cho bé ️

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top